Nụ cười khả ái của Cha

Angelo Trần

Đức cha Eugène Marie Joseph Allys được biết đến là một vị mục tử xuất thân từ quê hương Pháp Quốc, đã sẵn lòng vâng theo ý Chúa, cùng với ngọn lửa khao khát luôn bừng cháy cho công cuộc mở rộng tin mừng của Chúa. Là một linh mục trẻ tuổi đời lại cũng ít tuổi tu vậy mà ngài đã can đảm đi đến mảnh đất quê nghèo để truyền rao Nước Chúa.

Trang sử ghi lại cuộc đời của ngài với rất nhiều những công lao to lớn dành cho giáo hôi Việt Nam và nhất là giáo phận Huế. Từ việc cố gắng thích nghi với hoàn cảnh của mảnh đất đầy khắc nghiệt về thời tiết và đa dạng về ngôn ngữ phong tục cho đến việc tìm cách làm sao để đàn chiên có thể “nghe” được tiếng chủ chiên là Lời Chúa. Để có được hoa trái thiêng liêng cũng như cơ sở hạ tầng bên ngoài của giáo phận như ngày hôm nay thì chắc chắn Đức Cha đã phải kinh qua nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, nhìn vào nét mặt đầy nhân hậu với nụ cười khả ái của ngài trên những hình ảnh được lưu lại thì chúng ta có thể thấy được cuộc đời của ngài luôn có Chúa song hành.

Đức cha Allys không chỉ mang trong mình trái tim nhân hậu của người mục tử, sự can trường của một người cha mà ngài còn mang trong mình tấm lòng nhân ái của tĩnh mẫu tử. Nếu không thật sự yêu và không yêu hết mình thì khó để có thể dấn thân cho đi một cách nhưng không như vậy. Đức cha đã chu toàn được tất cả những trọng trách đó vì ngài đã luôn yêu thương tất cả mọi người như chính mình. Và vì ngài đã thi hành đúng lời dạy của Đức Giê-su “ Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” ( Mt 12, 50).

Nhìn ngắm nụ cười khả ái của Cha trong tấm di ảnh, chúng ta tìm thấy được sự an nhiên cho chính cuộc đời mình. Nụ cười đó không quá rạng rỡ nhưng lại rất dễ thương, tạo nên thiện cảm với mọi người. Phải là người có tinh thần phó thác lắm mới giữ được nét tươi vui ấy. Phải là người có đời sống nội tâm sâu sắc lắm mới có trong mình có nụ cười khả ái như thế. Phải là người có lòng thương mến mọi người lắm thì nụ cười mới rạng rỡ đến như thế. Phải là người sống mẫu mực lắm mới để lại cho chúng ta một bức họa đẹp đến lạ như vậy.

Là những hậu duệ của Cha, được hưởng nếm những phúc lành là công trạng mà Cha đã dày công vun đắp, mỗi người chúng ta cũng hãy noi gương bắt chước nụ cười khả ái của ngài cả theo nghĩa thông thường với nghĩa thiêng liêng. Không phải chỉ trong thời kì của ngài mới có những gian khổ cám dỗ mà ngay cả cuộc sống dù đầy tiện nghi hiện đại nhưng vẫn còn đó những thách đố. Thế nhưng vì cha chúng ta đã làm được nên không có lý do gì mà con cái ngài lại không thể vượt qua.

Nụ cười khả ái của Cha không chỉ trở nên như một quà tặng thiêng liêng mà còn là sức mạnh nâng đỡ cho mỗi người đi qua những chặng khó của đời dâng hiến. Thành công hay thất bại trong sứ vụ không quan trọng và cũng không thể đánh đồng với những cố gắng tận tâm của chúng ta. Vì thế, mỗi lần muộn phiền vì bổn phận của mình chúng ta hãy nở một nụ cười như nụ cười khả ái của cha. Chắc chắn, chán nản sẽ vơi đi, mệt mỏi sẽ dịu lại để nhường chỗ cho sự lạc quan và tín thác. Ước mong sao nụ cười khả ái của cha nên như “liều thuốc bổ” cho tinh thần nơi từng người con yêu dấu của ngài.

Bài viết liên quan

Tình khúc dâng Cha

Mỗi biến cố hay sự kiện xảy ra trong cuộc sống đều mang một ý...

Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys, vị mục tử của hy vọng

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, từng thành viên Dòng Con...

Đức Cha đang bước đi cùng con cháu của ngài

Cách đây 89 năm, Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys (Lý), vị mục tử nhân...

Chút gì với Cha

Trong bầu khí linh thiêng của ngày giỗ lần thứ 89 của Đấng Kính Yêu...