Lễ giỗ thứ 89 của Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys và Ngày Hành Hương Năm Thánh gia đình Linh tông của Đấng Sáng Lập: “Dấu ấn tình Cha”

📌 XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

Vào lúc 14h30 ngày 28/4, gia đình Linh tông của Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys (Lý) đã quy tụ về Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, tham dự Ngày Hành Hương Năm Thánh Bách chu niên của Dòng. Đồng thời, đây cũng là dịp lễ giỗ lần thứ 89 của Đức cha Allys (1936- 2025).

Bên cạnh hai Dòng do Đức cha Allys sáng lập là Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (1920) và Dòng Thánh Tâm Huế (1925), gia đình Linh tông của ngài còn có ba Dòng do các nghĩa tử của ngài “thiết lập” là cha Giuse Trần Văn Trang, Đấng Sáng Lập Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng (1924) và Đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn, Đấng Sáng Lập Dòng Mân Côi Bùi Chu (1946), Mân Côi Chí Hòa.

Trước ngày lễ, Qúy Dòng thuộc gia đình Linh tông đã cùng viếng và dâng hoa hương trước phần mộ của Đức cha Tổ Phụ như nghĩa cử bày tỏ lòng tri ân, thảo hiếu.

Chương trình Ngày Hành Hương bắt đầu bằng giờ đón tiếp, chào mừng, tham quan phòng truyền thống của Nhà Dòng. Đồng thời, khách hành hương cũng được giới thiệu về quê hương, kỉ vật của Đức cha Tổ phụ qua những hình ảnh, video thực tế từ chuyến hành hương “về nguồn” của Qúy Cha trong Ban tổ chức Năm Thánh. Thêm nữa, trong giờ tọa đàm, các tham dự viên còn được lắng nghe, chia sẻ, học hỏi về tinh thần truyền giáo của Đức cha Tổ phụ và lắng nghe huấn từ của Đấng bản quyền địa phương. Những hoạt động này nhằm giúp mỗi Tu sĩ yêu mến và thấm nhuần tinh thần của Đấng Sáng Lập, đồng thời phát huy sự hiệp nhất trong Dòng và thúc đẩy sự dấn thân với sứ mạng của mình tích cực hơn. Cách riêng với Dòng Thánh Tâm Huế, việc sống tinh thần Đấng Sáng lập càng có ý nghĩa hơn khi anh em Thánh Tâm đang cử hành Năm Thánh mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng (1925-2025).

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh Lễ do Đức Tổng phó Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Thái Công, Bề trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm Huế, Qúy cha trong Dòng, Qúy cha nhà hưu Tòa TGM Huế, Qúy Bề trên, Qúy Tu sĩ, Qúy Tập sinh, Thỉnh sinh, Đệ tử, Thanh tuyển của các Hội Dòng thuộc gia đình Linh tông cùng một số ân nhân, khách mời.

Trong bài chia sẻ Tin mừng, gợi hứng từ việc Chúa Giêsu chọn gọi những môn đệ đầu tiên, Đức TGM phó Giuse đã nhấn mạnh đến thái độ của các môn đệ: đáp trả quảng đại, buông bỏ hết mọi sự và vâng phục, tín thác trước lời mờ gọi của Chúa. Qua đó, Đức Tổng đã liên hệ và phác họa dấu ấn của Vị Mục tử đầy nhiệt huyết dấn thân hết mình phụng sự Chúa và phục vụ mọi người là Đức Cha Allys. Thật vậy, châm ngôn “Diligo Omnes” (tôi yêu mến mọi người) mà Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys chọn sống đã minh chứng cho tình yêu quảng đại, dâng hiến dành cho Thiên Chúa. Cuộc đời và sự nghiệp của Đức Cha là một chứng tá hùng hồn cho tinh thần khó nghèo, buông bỏ  chính mình vì lòng yêu mến Giáo hội và tận tâm phục vụ tha nhân. Để rồi, chính tình yêu trung tín, vâng phục dành cho Thiên Chúa và sự nhiệt thành mang Chúa đến với mọi người của Đức cha Allys đã trổ sinh những hoa trái thiêng liêng, đó là sự khai sinh của nhiều Hội Dòng, một dấu ấn lớn lao trong lòng Giáo hội hôm nay.

Để kết, Đức Tổng Giuse dành những lời nhắn gửi ý nghĩa: “Trong đời sống thánh hiến, chúng ta phải làm gì cho Chúa và cho Giáo hội?”. Cách riêng, mỗi Tu sĩ được mời gọi sống triệt để các Lời Khuyên Tin Mừng, hăng say bước theo Chúa, vâng phục và tín thác đời mình cho Chúa, dẫu có phải chấp nhận mang lấy thập giá vì lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Đức Cha Allys đã cố gắng chu toàn lời mời gọi của Chúa, bằng chính đời sống mục tử của ngài. Chúng ta tự hào vì đã có một vị mục tử như thế. “Phần chúng ta, thế hệ con cháu của ngài, hơn bao giờ hết, mỗi người cần xác tín về sứ mạng dấn thân, bằng thái độ khiêm nhường, bằng tình yêu kín múc từ Chúa Kitô Phục sinh, để trở nên chứng tá của Tin mừng tình yêu, mang Chúa đến với mọi người, mọi dân tộc”.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Phêrô Nguyễn Thái Công, đã thay lời cho gia đình Linh tông, cách riêng cho Dòng Thánh Tâm Huế dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân và cảm mến tới Qúy Đức Tổng, Qúy Cha, quý khách gần xa đã đến hành hương và hiệp dâng Thánh Lễ trong ngày lễ giỗ, cầu nguyện cho Đức Cha Tổ Phụ.

Tưởng nhớ đến Đấng Sáng Lập nhân dịp lễ giỗ lần thứ 89, chúng ta, thế hệ con cháu của ngài luôn hy vọng và tin tưởng rằng Đức cha Tổ phụ đã được Thiên Chúa ân thưởng hạnh phúc Nước Trời. Xin cho chúng ta luôn biết noi gương lòng tin mạnh mẽ, tình yêu hy sinh và sự khiêm nhường phục vụ của Đấng Sáng Lập, để mỗi người luôn trung tín và nhiệt thành sống ơn gọi thánh hiến giữa lòng xã hội và thế giới hôm nay

Bài viết: Đức Hoàng, CSC

Ảnh: Đức Hoàng, CSC & Hoàng Sơn

Bài viết liên quan

Bên di ảnh Cha

Bên di ảnh của Cha. Tưởng nhớ Cha với áng hương trầm cũng là áng...

Nụ cười khả ái của Cha

Đức cha Eugène Marie Joseph Allys được biết đến là một vị mục tử xuất...

Tình khúc dâng Cha

Mỗi biến cố hay sự kiện xảy ra trong cuộc sống đều mang một ý...

Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys, vị mục tử của hy vọng

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, từng thành viên Dòng Con...

Đức Cha đang bước đi cùng con cháu của ngài

Cách đây 89 năm, Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys (Lý), vị mục tử nhân...