Mỗi một con người trong khả năng của mình khi làm việc đều là cộng tác viên của Thiên Chúa và trở nên một phần bé nhỏ cho công trình sáng tạo của Ngài. Cho dù công việc đó là gì đi nữa hay người làm công việc đó bất kể là ai chỉ cần đi đúng với ý định của Thiên Chúa thì sẽ được Ngài thương ban và chúc phúc.
Thánh Giuse – người thợ vô danh thành Nazaret cũng đã có cho mình một công việc tuy không giàu có về của cải vật chất nhưng lại có “độ vang” rất xa cho đến muôn ngàn thế hệ về sự liêm chính và ngay thẳng. Hôm nay, trong ngày Giáo hội mừng lễ Thánh nhân với tước hiệu Thánh Giuse lao động hay thánh Giuse thợ chúng ta được mời gọi suy gẫm về những việc tử tể và âm thầm của ngài dành cho gia đình thánh gia năm xưa.
Thánh Giuse là người thợ vô danh trước mặt Thiên Chúa. Theo truyền thống của người Do thái và cũng là lẽ thường của vai trò người trụ cột trong gia đình, thánh Giuse có mọi quyền hành vì là người vừa làm chủ gia đình vừa giữ vai trò là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình. Thế nhưng, ngài đã không lợi dụng vị thế đó để mà chăm lo cho gia đình mình. Trái lại ngài đã nên như hóa mình ra không một cách triệt để, bằng chứng là không có một lời nào của ngài được ghi lại trong bất kể một trang Kinh Thánh nào. Tên của ngài có chăng được nhắc đến thì chỉ là câu chuyện được tường thuật lại mà thôi. Được trao trọng trách là cha nuôi Đấng Cứu Thế, thánh nhân cũng chẳng một biểu hiện kiêu căng hay tự tin quá đáng. Ngài chỉ âm thầm như một chiếc bóng bên Mẹ và Hài Nhi Giê-su, lặng lẽ bước đi, âm thầm bảo vệ, vô danh đến độ dành hết mọi tình thương mến của mình cho gia đình bé nhỏ Nazaret. Biết bao nhiêu biến cố xảy đến trong cuộc đời của ngài kể từ sau đêm nhận tin báo của sứ thần “ Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy” ( Mt 1, 20-21, 24).
Thánh Giuse là người thợ vô danh trước mọi người. Dựa vào những câu chuyện được kể lại thì thánh Giuse không phải là một doanh nhân thành đạt. Ngài không nhận thầu những công trình to lớn tên tuổi, ngài chỉ quẩn quanh với bộ đồ nghề đủ để sửa mấy cái bàn cái ghế cho hẳn hoi lại mà thôi. Ngài không bon chen với đồng nghiệp, cũng chẳng hơn thua với bất cứ câu nói coi thường hay khinh bỉ nào của người khác dành cho con trai mình cũng là cho chính mình “ Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” ( Lc 4, 22). Đơn giản là vì ngài đã sống một cuộc đời thầm lặng, không màng danh lợi mà chỉ muốn nên như đẹp lòng Thiên Chúa.
Người thợ vô danh Giuse năm xưa đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học quý giá không chỉ trong cách ứng nhân xử thế của cuộc sống mà còn cho ta những nhân đức trổi vượt để trở nên người tôi trung của Chúa. Người đời vẫn thường nói: thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm, nghĩa là để có thể sinh tồn được trong cuộc sống này thì phải trang bị cho mình ít nhất là một thế mạnh nào đó để có thể tìm được việc và giữ được việc. Tuy nhiên, chúng ta không nên mượn cớ cho câu nói đó để làm những việc vô tâm với người khác chỉ vì giữ cái thế an toàn cho mình.
Lao động sẽ chẳng còn gì là vinh quang cao quý khi tình người trở nên bạc bẽo và công bình bị xem nhẹ. Thực tế cuộc sống cho thấy, chỉ vì sự sinh tồn, vì miếng cơm manh áo mà không biết bao nhiêu người đã bán rẻ lương tâm cho ma quỷ, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của người khác để nhằm chuộc lợi cho bản thân. Không biết bao nhiêu gia đình phải tan nát, không biết bao nhiêu người trẻ đánh mất nhân phẩm vào những việc tội lỗi. Kể cả trong đời sống tu trì cũng thế, nếu mỗi người không ý thức xây dựng cho cộng đoàn mình phát triển theo chiều hướng tích cực thì cũng có thể chúng ta sẽ rơi vào tình trạng “ mạnh ai người ấy thắng” hay “chú khỏe thì anh mừng”.
Mừng lễ thánh Giuse công nhân hôm nay, mỗi người hãy tự ý thức lại đời sống của mình. Đồng thời biết nhìn lên gương mẫu của ngài để sống tốt vai trò cũng như bổn phận trong từng bậc sống. Hãy tập luyện cho mình sự khiêm tốn như thánh Giuse bằng cách trở nên vô danh trước mọi lời tán thưởng hay những công trạng làm được. Khi có được tâm thế của một người thợ vô danh đúng nghĩa, chắc chắn Thiên Chúa sẽ ưng thuận và ghi danh cho chúng ta trên Nước của Ngài.
Lạy Cha Thánh Giuse – người thợ vô danh, khi xưa ngài đã chu toàn rất tốt đẹp lời truyền dạy của Thiên Chúa, đảm nhận vai trò là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh. Giờ đây, xin Ngài hãy ra tay bênh đỡ và phù giúp cho chúng con bước theo các nhân đức của ngài. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân cùng với niềm hy vọng, chúng con tin tưởng Thiên Chúa sẽ nhận lời chúng con nguyện xin. Amen.
Angelo Tran
Bài viết liên quan
Các công tố viên của Ý điều tra việc bán trái phép các thánh tích của Chân phước Carlo Acutis
Sau khi Đức Giám mục của giáo phận Assisi đệ đơn khiếu nại, các công...
Sum vầy bên Cha Thánh
Hiệp hoan cùng Giáo Hội hoàn vũ và cách riêng với Giáo hội Việt Nam,...
Người Thợ Mộc Thầm Lặng
Thánh Giuse - người thợ mộc thành Nazareth không phải là một nhân vật ồn...
Về thôi….
Mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng tâm hồn lên với Chúa “trong...
GẶP GỠ ĐỨC MARIA
Một cuộc gặp gỡ đã quyết định hẳn định mệnh của Thánh Cả Giuse. Ánh...
Mùa chay – 40 ngày “lượm chay” trong hy vọng
Mùa chay, Giáo hội khuyến khích chúng ta làm những hành động cụ thể, với...