1. Lời Chúa
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong cho lửa ấy bùng lên!” (Lc 12,49)
2. Suy niệm
Lửa mà Chúa Giêsu mang đến trần gian không phải là thứ hủy diệt, nhưng là ngọn lửa của tình yêu, phát xuất từ Thánh Tâm Ngài – một trái tim nóng bỏng yêu thương, sẵn sàng bị bẻ ra và tiêu hao vì phần rỗi nhân loại.
Thế giới hôm nay – dù hiện đại và phát triển – vẫn là một thế giới lạnh giá: lạnh vì ích kỷ, vì hận thù, vì lối sống dửng dưng và cô lập. Trái tim con người ngày càng khép lại trước nỗi đau của tha nhân. Trước thực trạng ấy, Thánh Tâm Giêsu tiếp tục cháy lên như một ngọn lửa không tắt, mời gọi những người tận hiến hãy trở thành “than hồng” giữa tro tàn nhân loại.
Là tu sĩ Dòng Thánh Tâm, ta không thể sống nguội lạnh, khép kín hay an phận. Ơn gọi của ta là thiêu đốt chính mình bằng ngọn lửa của tình yêu Thánh Tâm, để ánh sáng và hơi ấm từ trái tim Chúa được lan tỏa đến mọi nơi ta sống và phục vụ.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, trái tim con nhiều khi khô cứng, chai đá và lạnh nhạt trước anh em – xin Thánh Tâm Chúa đến và đốt cháy lại trong con ngọn lửa yêu thương thuở ban đầu.
Xin cho ngọn lửa ấy trở thành nguồn sưởi ấm những người thất vọng, chữa lành những người tổn thương, và đánh động những người đã quên mất rằng mình được yêu.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu – ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian lạnh giá, xin đốt cháy con. Xin cho con sống, yêu và phục vụ với một trái tim bừng cháy như Chúa. Amen.
Lm. Giuse Vũ Văn Tuấn, CSC
Bài viết liên quan
Hãy chạm vào cạnh sườn bị đâm – Để cảm nếm sự sống vĩnh cửu
Cạnh sườn bị đâm của Chúa Giêsu là vết thương mở ra để chúng ta...
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa
1. Lời Chúa “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin...
Dilexit Nos -Người đã yêu thương chúng ta: Trái Tim vượt khỏi thế giới ảo, trở về nguồn tình yêu đích thực
Từng là biểu tượng thiêng liêng của tình yêu và sự tận hiến, ngày nay...
Ngày thứ năm: Trái Tim Trắc Ẩn
“Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8,2) Tất cả chúng ta đều có những...
Suy niệm 12 Lời Hứa Của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giê-su là biểu tượng cao cả của tình yêu thương vô bờ...
Ngày thứ bốn: Trái Tim Phó Thác
“Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con” (Ga 11:42) Thật không dễ để...