Suy niệm (08.06.2025 – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánhGio-an (Ga 20,19-23)

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trong tâm hồn con (08/06/2025)

Lễ Ngũ tuần là một trong ba lễ lớn của người Do Thái (lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần, và lễ Lều), được tổ chức 50 ngày sau lễ Vượt Qua, với hai ý nghĩa :  để kỷ niệm ngày Thiên Chúa ban hành giao ước và Lề Luật cho dân Israel tại núi Xi-nai, nhận họ là dân riêng của Chúa, và tạ ơn Chúa vì vụ mùa gặt (x. Xh 19,1; Xh 23,16; Ds 28,26).

Trong hành trình Thiên Chúa dẫn Israel về đất hứa, họ đã nhiều lần phản nghịch, khiến Ngài nổi giận, phải ra tay sửa phạt nặng nề đến mức họ phải tan tác. Nhưng Thiên Chúa rất yêu thương dân, nên sau khi đánh phạt, Ngài đã hứa sẽ tập hợp họ lại, lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới”, Thành Thánh sẽ được xây dựng lại huy hoàng và tồn tại đến muôn đời (Gr 31,31-40).

Lễ Ngũ tuần là lễ lớn, dịp này rất đông người Do Thái đổ về Giêrusalem để mừng lễ, là điều kiện lý tưởng để Tin Mừng được loan báo đến rất nhiều người thuộc nhiều thành phần.

Thời Cựu ước Thiên Chúa ban Giao ước để khai sinh một dân riêng của Chúa, đưa họ vào đất hứa, vùng đất tràn trề sữa và mật. Dân đã canh tác thổ sản địa phương, lấy hoa quả đầu mùa dâng Đức Chúa và mừng lễ Mùa Gặt theo chỉ thị của Ngài.

Trong Tân Ước, Chúa Giêsu ban Thánh Thần vào lễ Ngũ Tuần, khởi đầu của Giao Ước Mới, khai sinh Hội Thánh do Người xây dựng, một dân Israel mới của Thiên Chúa, với Đền Thờ vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần đến và ở trong các tông đồ, hướng dẫn và tăng sức cho các ông, ban những đặc sủng để các ông hoạt động. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống là sự ứng nghiệm lời hứa của Đức Giêsu (Ga 14,16-17). Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, mhững đặc sủng để tăng khả năng truyền giáo, như các ông nói mà nhiều người thuộc nhiều dân tộc, nói nhiều thứ tiếng khác nhau mà đều nghe hiểu. Đó là sức mạnh hiệp nhất, đảo ngược sự chia rẽ trong sự kiện xây tháp Babel (St 11,1-9).

Thánh Thần và các tông đồ cùng làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Đại diện là Tông đồ trưởng Phêrô, đã bung ra với bài giảng đầu tiên về Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, với kết quả ngay hôm đó, là hoa quả đầu mùa dâng lên Chúa, đã có khoảng ba ngàn người theo đạo (Cv 2,41).

Trong bài Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay, Đức Giêsu Phục Sinh hiện đến với các môn đệ, cho họ thấy chính Thầy Giêsu của họ đã chịu khổ nạn, đã chết, đã an táng trong mồ và nay đã phục sinh. Chúa Giêsu đã ban bình an cho các môn đệ, sự bình an sâu xa từ Thiên Chúa, vượt trên sự bình an thế gian (Ga 16,33). Các môn đệ đã rất vui mừng khi gặp lại Người. Rồi Người trao cho các môn đệ sứ mạng mà Người đã nhận từ nơi Chúa Cha, để họ tiếp nối công việc của Người. Cùng với việc trao sứ mạng đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng về Người, Chúa Giêsu cũng trao cho các môn đệ quyền tha thứ và cầm buộc tội lỗi. Người biết việc thi hành sứ mạng là rất khó khăn, nên Người đã ban cho họ Thánh Thần để hỗ trợ họ. Người ban Thánh Thần bằng động tác thổi hơi vào các môn đệ, như khi Thiên Chúa thổi hơi ban sinh khí cho con người khi Ngài tạo dựng con người. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc tiếp tục sứ vụ của Đức Giêsu trong Giáo hội. làm cho Giáo hội trở thành dấu chỉ của sự hiện diện và lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế gian.

Các Kitô hữu ngày nay cũng phải tiếp nối sứ mạng của các tông đồ, rao giảng Tin mừng và làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Công việc vô cùng khó khăn, bời giáo lý của Chúa Giêsu đã bác bỏ những suy nghĩ, ham muốn theo lẽ tự nhiên của con người, nên luôn vấp phải sự chống đối. Trong xã hội loài người ở trần gian này, theo Chúa là phải đi theo con đường Thập giá đầy gian khó, phải chiến đấu với bản thân, phải hy sinh, từ bỏ rất nhiều những cái đem lại sung sướng hạnh phúc cho con người ngay ở đời này, để có được hạnh phúc là sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Chúa Giêsu cũng biết khả năng có hạn và sự yếu đuối của các Kitô hữu cũng như các môn đệ xưa : “nếu không có Thầy thì các con chẳng làm được gì cả”, nên Chúa Giêsu cũng đã luôn ban cho các Kitô hữu những sự trợ giúp rất đúng lúc và vô cùng quý báu, điển hình là Người gửi cho các Kitô hữu Chúa Thánh Thần trong những dịp đặc biệt và trong mỗi giây phút của cuộc đời mỗi người. Nhưng việc có tin và nhận được những hồng ân ấy, cũng như dùng như thế nào để có hiệu quả thì tuỳ thuộc thái độ của mỗi người.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Con tạ ơn Chúa vì đã hiện ra với các môn đệ, ban bình an và trao ban Chúa Thánh Thần để tiếp tục sứ vụ của Chúa. Xin ban cho con ơn bình an của Chúa, để con vượt qua những lo âu, sợ hãi, và bất an trong cuộc sống. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trong tâm hồn con, thắp lên ngọn lửa yêu mến và can đảm, để con sống chứng tá cho Tin Mừng. Xin hướng dẫn con mỗi ngày, để con sống trọn vẹn cho vinh quang Chúa và phục vụ anh chị em con. Amen.

 Jos. NM Tưởng

Bài viết liên quan

Phần anh hãy theo Thầy (07.06.2025 – Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 21,20-25) 20 Khi ấy, ông...

Suy niệm Tin mừng Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh: Hãy chăn dắt chiên của Thầy

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 21,15-19) 15 Sau khi dùng bữa...

Suy niệm Tin mừng Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh: Xin cho chúng nên một (05.06.2025)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 17,20-26) 20 Khi ấy, Đức Giê-su...

Suy niệm thứ tư tuần VII phục sinh

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện...

Suy niệm tin mừng thứ ba tuần VII phục sinh

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói:...

Suy niệm tin mừng thứ hai tuần VII phục sinh

Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng...