Chứng tá dấn thân phục vụ người nghèo của sơ Isabel và Leonida ở Cuba

Sơ Isabel và sơ Leonida thuộc Dòng Bác ái do Đức Hồng Y Sancha thành lập vào năm 1869, để phục vụ trẻ khuyết tật và người nghèo. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) hai nữ tu hiện đang dấn thân phục vụ những người bị gạt ra bên lề ở Camaguey, thành phố lớn thứ ba của Cuba.
 

Vatican News

Thành phố với khoảng 300 ngàn cư dân, mặc dù được coi là trung tâm của lịch sử, di sản văn hoá nhân loại, gồm những con phố quanh co có vỉa hè lát đá cuội, nhưng do cuộc khủng hoảng kinh tế, thành phố này đang chứng kiến sự gồng mình của các gia đình nghèo. Lạm phát tràn lan làm cho nhiều người không thể có được những nhu cầu cơ bản nhất. Người dân Camaguey phải xếp hàng để mua thực phẩm và thuốc men, nhưng đôi khi phải trở về tay không.

Hoạt động hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh khó khăn của sơ Isabel và sơ Leonida, được nhiều người nhận xét giống phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều trong Tin Mừng. Thực vậy, trong cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, hai nữ tu đã phải làm việc rất nhiều để có thể chăm sóc các trẻ em, gia đình, thanh thiếu niên, người già và người bệnh. Đàng sau nụ cười của các chị được đánh dấu bằng cuộc đấu tranh và hy vọng mỗi ngày, được nâng đỡ bằng ân sủng Chúa.

Các nữ tu cùng sẻ chia nỗi đau với những người mẹ không thể nuôi con, với những người lớn tuổi thiếu thốn thuốc men, và với những người trẻ chỉ còn thấy di cư là lối thoát duy nhất, một cuộc di cư đang làm cho quê hương thiếu những bàn tay lao động và khối óc cần thiết cho công cuộc kiến tạo đất nước. Trong hoàn cảnh phức tạp này, sự hiện diện của các nữ tu là dấu chỉ sống động của niềm hy vọng, là chứng tá rằng giữa cơn thử thách, tình yêu Thiên Chúa không bao giờ lìa bỏ con người.

Các nữ tu cũng phải sống trong điều kiện hết sức tối thiểu, bởi những khó khăn kinh tế làm hạn chế khả năng tự cung tự cấp. Nếu không có sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng quảng đại của biết bao người, các chị khó có thể duy trì sứ vụ tông đồ này. Với sự khéo léo và sáng tạo, các chị cố gắng tận dụng đến mức tối đa những nguồn lực nhận được để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất.

Các chị thường ghi nhớ lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói với các linh mục và tu sĩ trong chuyến viếng thăm lịch sử đến hòn đảo vào tháng 01/1998: “Đừng đánh mất niềm hy vọng trước sự thiếu thốn các phương tiện vật chất cho sứ vụ, cũng đừng nản lòng vì sự khan hiếm nguồn lực đang khiến phần lớn dân tộc này phải chịu đau khổ. Hãy tiếp tục quảng đại đón nhận lời mời gọi của Chúa để dấn thân cho Nước Chúa và sự công chính của Người, vì mọi sự khác sẽ được ban thêm cho anh chị em”.

Theo lời khuyên này, sơ Isabel và sơ Leonida đã khởi xướng những dự án như nhà trẻ, chăm sóc mười bốn em nhỏ từ một đến bốn tuổi, đến từ những gia đình khó khăn, cha mẹ phải làm việc và không có ai trông con. Sứ vụ của các chị còn bao gồm việc đồng hành với các đôi vợ chồng trẻ và ông bà của các em nhỏ, một cộng đoàn gồm 78 người.

Gladys, một nhân viên làm việc tại nhà trẻ do các nữ tu phụ trách, chia sẻ rằng trong quá trình cộng tác với các chị, cô đã học được cách tha thứ, yêu thương người khác nhiều hơn, biết chia sẻ dù chỉ có ít, và cảm thấy vững lòng vì Thiên Chúa luôn ở bên và không bao giờ bỏ rơi con người. Cô nói: “Hôm nay, là một người có đức tin, tôi có thể nói rằng tôi thật sự đang sống, vì tôi tín thác nơi Chúa… Và điều đó là nhờ hồng ân mà tôi đã được bước vào cuộc đời của các nữ tu, và các nữ tu cũng đã bước vào cuộc đời của tôi”.

Các chị cũng phục vụ giáo xứ và dạy các khóa học thủ công nhằm thúc đẩy các chương trình phát triển con người và giáo dục các giá trị đạo đức. Khoảng 20 điều phối viên mục vụ y tế đã được các chị đào tạo, để đồng hành với trong việc thăm viếng bệnh nhân, mang lại sự an ủi tinh thần, thực phẩm và thuốc men. Khi có thể chi trả được tiền nhiên liệu hoặc vé xe, các sơ đến thăm những người khó khăn sống ở nơi xa xôi, và đến những nơi mà dân chúng chưa biết đến Thiên Chúa.

Các nữ tu còn đồng hành về mặt tinh thần với mười thanh niên và mười lăm thiếu niên, tổ chức cho họ các buổi gặp gỡ định kỳ, hội thảo và lớp giáo lý. Một số người chia sẻ, nhờ các sơ, đời sống đức tin của họ được hướng dẫn từng bước. Theo họ, các sơ đại diện cho sự giản dị và để lại dấu ấn trong lịch sử Cuba, một điều đất nước đang cần. Với tình thương thể hiện trong sự phục vụ, các nữ tu đã giúp cho các bạn trẻ cảm nhận được giá trị của việc sống tốt, được truyền động lực để tìm gặp Chúa Giêsu.

Bài viết liên quan

5 Điều Quan Trọng Cần Biết về Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Philip Kosloski Dưới đây là một hướng dẫn ngắn gọn về lễ trọng kính Thánh...

Đức Hồng y Schönborn sẽ chủ tế lễ phong chân phước tại Estoni

Đức Hồng y Christoph Schönborn, Dòng Đa Minh, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Vienne,...

Các nữ tu dòng Đức Maria nâng đỡ thanh thiếu niên Tanzania bất hạnh

Tại Tanzania, nơi khó khăn về tài chính khiến nhiều trẻ em và thanh thiếu...

Vì sao Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu yêu thích các cuộc rước Mình Thánh Chúa khi còn thơ ấu?

Khi còn nhỏ, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu rất yêu thích việc đi trước Mình...

Hàng trăm tín hữu Phi châu đến dự lễ phong chân phước tại Roma

Chúa nhật ngày 15 tháng Sáu năm 2025, hàng trăm đại diện của các Cộng...

Tình bạn và dấn thân hoà bình ở Thánh Địa của Aziz Abu Sarah người Palestine và Maoz Inon người Israel

Anh Aziz Abu Sarah, người Mỹ gốc Palestine, và anh Maoz Inon người Israel đều...