Thánh Lễ Khấn Dòng và Tạ ơn Khấn Dòng 2025

📌 Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây

🖊📸 Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC & Duy Nhật, CSC

Vào lúc 06g00 ngày 08/8/2025, tại nhà thờ Dòng Thánh Tâm Huế, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã chủ sự Thánh Lễ Khấn Dòng và Tạ ơn Khấn Dòng cho anh em Tu sĩ Thánh Tâm. Ngày trọng đại này còn có sự hiện diện của cha Tổng Đại diện Đaminh Phan Hưng, Qúy Đức ông Qúy cha trong và ngoài Giáo phận, Bề trên các Dòng tu, Quý Tu sĩ, Chủng sinh, Quý ông bà cố, Quý ân thân nhân của Dòng và của các Khấn sinh cùng đông đảo anh chị em giáo dân từ nhiều Giáo phận, vùng miền. Sự hiện diện đông đủ và đầy tình hiệp thông trong ngày lễ Thánh Hiến này cho thấy lòng ưu ái và sự nâng đỡ của mọi thành phần Dân Chúa dành cho Nhà Dòng.

Hoa trái mùa Hồng Ân Năm Thánh

Hồng ân Thánh Hiến là ơn sủng cao quý mà Thiên Chúa đã thương ban cho Dòng, cách riêng qua việc có 11 Tu sĩ vừa được Chúa chọn gọi lên thánh chức Linh mục vào ngày 04/8 vừa qua. Thêm nữa, Hồng phúc đó còn được nối dài trong ngày lễ Khấn Dòng và Tạ ơn hôm nay,  Dòng có thêm 9 Tu sĩ Tiên Khấn, 12 Tu sĩ Vĩnh Khấn và 2 Tu sĩ- Linh mục mừng Ngân Khánh (25 năm) là cha Phêrô Nguyễn Thái Công, cha Stêphanô Trần Đình Tề. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn và như là “hoa trái” của Hồng ân Năm Thánh mừng Bách Chu Niên thành lập Dòng, mà anh em Thánh Tâm đang sống và cử hành.

Tiếng gọi, sự chết đi và hiến thân vì yêu

Trong lời Huấn từ và chia sẻ Lời Chúa, Đức TGM Giuse đã nhấn mạnh đến 3 chiều kích quan trọng: Tiếng Gọi, sự Chết Đi, Hiến Thân. Từ đó, Đức Tổng gợi nhắc cho cộng đoàn, cách riêng là mỗi Khấn sinh, Qúy Tu sĩ- Linh mục mừng Ngân Khánh Khấn Dòng gẫm suy về Tiếng Gọi của Chúa ngay trong cuộc đời mình- tiếng gọi làm người, làm con Chúa, trở nên môn đệ của Người qua Linh đạo Thánh Tâm và sự mau mắn đáp trả trong thâm sâu tâm hồn mỗi người: “Lạy Chúa, này con đây”. Bên cạnh đó, khi chọn lựa sống đời sống thánh hiến, Qúy Thầy, Qúy Cha đã dám Chết Đi: chết cho tội lỗi, chết cho con người cũ chỉ để và thuộc về Thiên Chúa và sống cho sứ mạng của Dòng, cho phần rỗi các linh hồn.

Thêm nữa, Linh đạo Thánh Tâm mời gọi các Khấn sinh sống kết hiệp mật thiết với Trái Tim Đức Kitô, Đấng đã yêu chúng ta đến cùng. Ba Lời Khuyên Phúc Âm mà Qúy Thầy tuyên khấn chính là lời cam kết Hiến Thân, để yêu như Chúa yêu, tha thứ như Chúa tha thứ và phục vụ như Chúa phục vụ… Đời sống tu trì nơi Dòng Thánh Tâm Huế không phải là tách mình khỏi đời, mà là Hiến Thân, để đem Lòng Thương Xót Chúa vào giữa lòng đời, đến với mọi người. Nhờ đó, mỗi người trở nên quà tặng của sự bình an, chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong cộng đoàn, giữa lòng Giáo hội và xã hội.

Để kết, Đức cha Giuse dành những cầu chúc tâm đắc cho các các Khấn sinh luôn biết giữ và mang lấy trong tâm hồn nhiệt huyết của Tình yêu Thánh Tâm: “Là những người đã thuộc trọn cho Thánh Tâm Chúa, chúng ta được mời gọi mang Trái Tim nóng bỏng lửa yêu mến để sưởi ấm thế cho thế giới lạnh lẽo và vô cảm. Hãy yêu đời tu, yêu Giáo hội, yêu Linh đạo Thánh Tâm Chúa và để chính Thánh Tâm Chúa sống trong anh em. Hãy để những Lời Khấn trở một khúc ca ngân vang mãi trong hành trình đời tận hiến của mình, sống cho Chúa, cho Giáo hội, cho thế giới bằng con tim rực cháy lửa mến yêu Thánh Tâm Chúa”

“Điều khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ” (Tv 64, 2)

Lời khấn hứa hôm nay mở ra một hành trình dài trong đời tận hiến của các Tu sĩ – hành trình nên thánh. Nhờ việc tuân giữ các lời khuyên Phúc âm, các Tu sĩ làm cho “các nét đặc trưng của Chúa Giêsu: Khiết Tịnh, Thanh Bần và Tuân Phục trở nên hữu hình giữa lòng thế giới” (Vita Consecrata, số 1). Từ đây, các Tu sĩ cũng biểu lộ tình yêu dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cho Giáo hội và đắm chìm trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu hầu dấn thân làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Phêrô Nguyễn Thái Công, Bề trên Tổng Quyền đã thay lời cho tất cả anh em Thánh Tâm bày tỏ niềm tri ân, cảm mến tới Đức Tổng Giuse, cha Tổng Đại diện, qúy Đức ông, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ân, thân nhân, cộng tác viên và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh Lễ, cầu nguyện, chung chia niềm vui với Dòng và làm nên dấu ấn trong ngày Hồng phúc này.

Xin tạ ơn Thiên Chúa vì Hồng ân Thánh Hiến mà Người đã thương ban cho Dòng Thánh Tâm Huế. Dù đã được Thiên Chúa thánh hiến qua việc tuyên khấn nhưng vì thân phận yếu đuối, Qúy Thầy, Qúy Cha rất cần sự nâng đỡ, cầu nguyện của cộng đoàn. Để nhờ đó, họ được bền đỗ và kiên vững tiến bước trong tình yêu Chúa, trọn tình vẹn nghĩa với Chúa mọi ngày trong đời sống thánh hiến.

Bài viết liên quan

Khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2025 cho quý Cha, quý Thầy vĩnh khấn Dòng Thánh Tâm Huế

Tuần Tĩnh tâm không chỉ là thời gian ở bên Chúa, nhưng còn là dịp...

Hành trình dâng hiến: Từ tiếng “Xin Vâng” đến những mốc son hồng phúc

Từng giây phút trôi qua trong cuộc đời mỗi người chúng ta đều là hồng...

Nghi thức vào Tập viện Dòng Thánh Tâm Huế 2025

 XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY  

Thánh Lễ lặp lại lời khấn Dòng

Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2025, trong bầu khí thánh thiêng và trang nghiêm,...

Thánh lễ truyền chức Linh mục Tổng Giáo Phận Huế ( 04-08-2025)

Ngày 04-08 hằng năm, Giáo hội vui mừng trong ngày lễ thánh linh mục Gioan...