Ngày 22.08.2025: Đức Ma-ri-a Nữ Vương

“Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.” (Kh 12,1)

Suy niệm:

Thế kỷ XX đã chứng kiến sự bùng nở mạnh mẽ lòng sùng kính đối với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trước đó, ngày 8.12.1854, Đức Piô IX đã long trọng công bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bốn năm sau, Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous, một thiếu nữ nghèo 14 tuổi tại Lộ Đức, Pháp. Khi được hỏi về danh tính, Đức Mẹ đã xưng mình là: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” Biến cố này trở thành lời xác nhận thần nhiệm cho tín điều vừa được tuyên tín, khơi dậy dòng thác lòng đạo đức và biến Lộ Đức thành trung tâm hành hương, nơi muôn ơn lạ đã xảy ra.

Năm 1916, tại Fatima (Bồ Đào Nha), ba trẻ chăn chiên đã được Thiên Thần Hoà Bình hiện ra, chuẩn bị cho biến cố năm 1917: sáu lần Đức Mẹ Mân Côi hiện ra, và trong lần cuối cùng, hơn 70.000 người đã chứng kiến phép lạ mặt trời nhảy múa. Biến cố ấy tiếp tục nuôi dưỡng lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa.

Năm 1950, Đức Piô XII công bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, khẳng định rằng sau cuộc đời trần thế, Mẹ đã được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang Thiên Quốc. Và bởi Con của Mẹ là Vua các vua, ngự bên hữu Chúa Cha, thì lẽ tự nhiên Mẹ cũng được tôn vinh làm Nữ Vương trên trời và dưới đất.

Các Giáo Phụ sơ khai đã dùng phương pháp “tiền trưng” để soi sáng mầu nhiệm. Sách 1 Vua 2,19–20 kể rằng vua Salômôn kính trọng thân mẫu là hoàng hậu Bath-sê-va, đặt ngai cho bà ngồi bên hữu và lắng nghe lời bà chuyển cầu. Nếu Salômôn, hình bóng của Đức Kitô, đã vinh dự hóa mẫu thân mình như thế, thì Con Thiên Chúa — Vua muôn vua — lại càng tôn vinh Mẹ mình cách trọn hảo hơn.

Chính vì thế, ngày 11.10.1954, Đức Piô XII ban hành Thông điệp Ad Caeli Reginam (Nữ Vương Thiên Đàng), thiết lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương. Ban đầu, lễ được ấn định vào 31.5, nhưng năm 1969, Đức Phaolô VI chuyển về ngày 22.8, tức tám ngày sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, để biểu lộ mối liên kết mật thiết giữa hai lễ.

Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng và Đất, không chỉ cầu bầu cho chúng ta, nhưng còn được Con Mẹ trao phó để phân phát ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ không phải là nguồn mạch, nhưng là khí cụ ưu tuyển, là người Mẹ yêu thương luôn sẵn sàng tuôn đổ muôn ơn lành cho đoàn con.

Căn cốt của lễ hôm nay thật đơn sơ: chúng ta không chỉ có một người Mẹ trên trời, mà còn có một Nữ Vương hiền mẫu. Với lòng tin thơ bé, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, cậy dựa vào sự chở che và lời bầu cử của Mẹ. Mẹ chính là Đấng Bảo Trợ, nơi nương náu, niềm hy vọng và nguồn an ủi ngọt ngào của ta.

Lời nguyện:

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, hôm nay con chạy đến cùng Mẹ như một đứa con đầy tín thác. Mẹ là Nữ Vương hiển vinh, đang ngự trị với tình yêu và lòng thương xót. Xin Mẹ cầu bầu cho con, tuôn đổ trên con mọi ơn cần thiết. Xin mở lòng con đón nhận ân sủng của Con Mẹ, để con nên tinh tuyền và thánh thiện, hầu được Mẹ dâng lên Vua vũ trụ là Đức Giêsu Kitô.

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, xin cầu cho con.

Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan

Ngày 23/08: Thánh Rosa Lima, Đồng trinh

Ngày 23 tháng 8 THÁNH RÔSA LIMA, TRINH NỮ I. CUỘC ĐỜI Rosa sinh tại...

Ngày 16 tháng 8: Thánh Stêphanô, Vua Hungari

“Lạy Nữ Vương Thiên Quốc, con phó thác cho sự chở che của Mẹ Hội...

Mến Mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi

Linh địa Thánh Mẫu La Vang thuộc Tổng Giáo phận Huế là một trong những...

Ngày 15 tháng 8: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

“Bởi quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, của hai Thánh Tông...

Ngày 14 tháng 8 Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo

“Hãy nhớ rằng bạn thuộc trọn vẹn, vô điều kiện, tuyệt đối, và không thể...

Ngày 13 tháng 8: Thánh Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và thánh Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo

“Xin mỗi tín hữu hãy nhiệt thành lãnh nhận Thánh Thể trước khi dùng bất...