19.9.2025 – Thứ Sáu — Tuần XXIV Mùa Thường Niên: Tận hiến toàn tâm!

Chúa Giêsu đi từ làng này sang làng khác, rao giảng và truyền bá Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Đồng hành với Người có Mười Hai và vài người phụ nữ đã được trừ quỷ và khỏi bệnh… (Lc 8,1–2)

Chúa chúng ta đang thi hành một sứ mạng. Người đã bước đi bằng chân từ nơi này đến nơi kia, “rao giảng và truyền bá Tin Mừng Nước Thiên Chúa.” Sứ điệp của Người thật sự là Tin Mừng. Người chữa lành người đau yếu, trừ quỷ, và quan trọng nhất, Người tha tội. Kết quả là nhiều người đã bắt đầu theo Người. Những môn đệ của Người không chỉ là Mười Hai mà chính Người đã kêu gọi, những người sẽ được sai đi như Tông Đồ, mà còn có nhiều người khác cũng theo Người. Tin Mừng hôm nay còn nêu tên ba người phụ nữ: Ma-ri-a Mác-đa-la, Gioanna và Xuc-sa-na. Họ chỉ là một vài trong số những người đã được Chúa chạm đến sâu xa, đến nỗi họ bỏ lại tất cả để theo Người.

Sự lựa chọn của những người theo Chúa thuở ban đầu — sẵn sàng bỏ hết mà đi theo — mời gọi chúng ta xét mình: mức độ hiến dâng đời mình theo Chúa đến đâu? Trong số những người nghe Chúa giảng, chắc hẳn đã có nhiều phản ứng khác nhau. Có kẻ từ chối, có người tò mò, có người tin nhưng chưa sẵn sàng trở thành môn đệ, và có những người đã dâng hiến toàn tâm cho Chúa và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đối với những người sau cùng, Tin Mừng họ nghe đã biến đổi đời họ.

Phản ứng của bạn trước Chúa ra sao? Một cách tốt để trả lời là xét xem bạn đã dành bao nhiêu thời gian và tâm lực cho Chúa và thông điệp Tin Mừng của Người. Bạn đã dành bao nhiêu thì giờ để đọc Lời Chúa, cầu nguyện với Người, nói về Người và học hỏi đức tin Người truyền dạy? Thông điệp của Người ảnh hưởng đến những quyết định trong đời bạn đến mức nào? Làm con cái Chúa không phải là điều ta có thể gói vào một góc đời — không thể có “thời gian đức tin” chỉ vài khoảnh khắc mỗi tuần rồi phần còn lại sống như không có Chúa. Quả thật, đời chúng ta đầy những hoạt động bình thường và bổn phận chiếm nhiều thời gian. Nhưng “tận hiến toàn tâm,” nói nôm na, có nghĩa là Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người thấm nhập vào mọi hành động của ta. Ngay cả những sinh hoạt hằng ngày như công việc, bổn phận trong nhà cũng phải được thực hiện để mừng danh Thiên Chúa và phù hợp với thánh ý Ngài.

Đối với những môn đệ đầu tiên, dù họ đi theo Người từ làng này sang làng khác và thay đổi căn bản nhịp sống, họ vẫn tham gia vào nhiều sinh hoạt đời thường. Nhưng các sinh hoạt ấy cuối cùng được thực hiện để giúp họ và người khác chu toàn sứ mạng chính: lắng nghe và đáp lại Lời Chúa.

Hôm nay, bạn hãy suy niệm về mức độ đã dâng hiến mọi khía cạnh đời mình cho Chúa và sứ mạng của Người. Việc này không nhất thiết đòi bạn phải trở thành một nhà truyền giáo công khai, ở nhà thờ suốt ngày hay như thế. Ý nghĩa là mời gọi Chúa và sứ mạng của Người vào mọi việc bạn làm — mỗi ngày, mọi lúc. Ta không bao giờ có thể phục vụ Chúa đủ. Khi xét lại hoạt động hằng ngày, tìm những cách để đưa Chúa vào trong mọi công việc. Làm như vậy, bạn sẽ thực sự trở thành một trong những môn đệ trung thành của Người, dâng trọn đời mình cho Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đang thực thi sứ mạng cứu rỗi các linh hồn và xây dựng Nước vinh quang của Chúa. Con cảm tạ vì Chúa mời gọi con không chỉ được biến đổi bởi Lời Thánh nhưng còn được dùng để truyền rao Lời ấy cho người khác. Đời con thuộc về Chúa. Xin Chúa nhập vào từng phần cuộc sống hằng ngày của con và dùng con để tôn vinh Danh Chúa. Amen.

Bài viết liên quan

18.9.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIV Thường Niên: Niềm thán phục trước hồng ân tha thứ tội lỗi

Người nói với chị ta: “Tội lỗi của chị đã được tha.” Những người đồng...

17.9.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIV Thường Niên: Một tâm hồn ngay thẳng theo ý Chúa

“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng...

16.9.2025 – Thứ Ba, Tuần XXIV Thường Niên: Lòng Thương Xót, Niềm Hy Vọng và Đức Tin

“Đức Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có các môn đệ và một...

15.9.2025 – Thứ Hai, Tuần XXIV TN: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu Người,...

14.9.2025 – Chúa Nhật XXIV TN Năm C: Lễ suy tôn Thánh Giá

Sức Biến Đổi của Thập Giá “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã...

13.9.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXIII Thường Niên: Con đường bạn đang đi

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại...