Đây là một câu chuyện khó hiểu. Chúa Giêsu là khách của một người Pharisêu, người rất coi trọng sự sạch sẽ (Lc 11,38). Nhận thấy điều này, Chúa Giêsu chỉ ra rằng chủ nhà quá quan tâm đến việc làm sạch “bên ngoài” bằng các nghi lễ rửa tay mà không để ý đến “sự cướp bóc và gian ác” của tội lỗi bên trong lòng mình (11,39). Chúa Giêsu nói rằng nếu người ấy thực sự muốn được thanh tẩy hoàn toàn, thì nên bố thí.
Bố thí làm cho mọi thứ trở nên trong sạch đối với chúng ta? Điều đó xảy ra như thế nào? Chúng ta hãy xem xét hai cách.
Khi bạn bố thí cho một người kém may mắn hơn mình, bạn đang để Chúa Thánh Thần chuyển sự tập trung của bạn khỏi bản thân mình. Người giúp bạn nhận thức được người khác và nhu cầu của họ. Hãy nghĩ đến cách bạn thể hiện tình cảm với các nạn nhân của bão lụt hoặc động đất. Lòng quảng đại và nhân hậu nảy sinh khi bạn nghĩ đến nỗi đau khổ của họ. Và khi lòng bạn tràn đầy lòng quảng đại và nhân hậu đối với người khác, sẽ không còn chỗ cho những ham muốn vẩn đục của riêng bạn đặt bản thân lên hàng đầu.
Việc bố thí cũng tạo điều kiện cho Thánh Linh cho bạn thấy bạn đã được Chúa ban phước sâu sắc đến mức nào – sâu sắc đến mức bạn có thể dùng những phước lành của mình để giúp đỡ những người lân cận. Khi bạn hy sinh để giúp đỡ một gia đình đã mất hết tất cả trong trận hỏa hoạn tàn khốc, bạn đang thừa nhận rằng bạn có thể tin cậy Chúa. Thánh Linh thuyết phục bạn rằng Người sẽ chăm sóc bạn khi bạn dành một phần tài sản của mình để chăm sóc người khác. Và theo thời gian, từng chút một, bạn sẽ bớt bám víu vào tài sản của mình.
Được giải thoát khỏi sự thôi thúc đặt bản thân lên hàng đầu và được giải thoát khỏi sự bám víu mạnh mẽ vào tài sản – nghe rất giống với cách Chúa Giêsu đã sống, phải không? Đó chính là kết quả của việc bố thí: nó mở lòng bạn ra với công việc thanh tẩy của Chúa Thánh Thần và khiến bạn trở nên giống Chúa Giêsu hơn.
Chúa Giêsu rất thích thấy bạn tin cậy vào khả năng chu cấp của Người khi bạn thể hiện lòng rộng lượng với những người nghèo khó xung quanh. Người nhìn thấy phước lành kép từ đức tin của bạn: bạn đang ban phước cho người khác và bạn đang mở lòng mình ra với quyền năng của Người để thanh tẩy tấm lòng bạn – từ trong ra ngoài!
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tấm lòng con để con trở nên giống Chúa hơn.

Bài viết liên quan
19.04.2026. Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A
Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên...
18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...
17.04.2026.Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Từ hôm nay sang bài giáo lý thứ hai về Bí tích Thánh Thể, dựa...
16.04.2026. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban...
Bài suy niệm Chúa Nhật II Phục sinh – Chúa nhật Lòng Thương Xót
Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng “Nơi...
11.04.2026. Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Bạn có để ý điều đó không? Mặc dù các môn đệ của Chúa Giêsu...