Kinh Mân Côi được mệnh danh là “vũ khí”, là phương dược chữa lành và là “sợi dây” liên kết thần kỳ của con người với Thiên Chúa. “ Vũ khí” này đặc biệt vì đã dẹp tan được các bè rối chống phá đạo thánh Chúa cách gay gắt trong lịch sử Giáo hội. “Phương dược” này linh nghiệm tuyệt vời vì nhờ đó mà rất nhiều người đã được cứu chữa tâm hồn. “Sợi dây liên kết” này thần kỳ vì được khởi phát bởi chính lời hứa của Mẹ Thiên Chúa. Do đó, không có lý do gì mà chúng ta không cảm mến Kinh Mân Côi, nhất là với những người sống đời thánh hiến.
Theo truyền thống, Thánh Đa-minh đến khu rừng tĩnh lặng Prouille gần TP Toulouse (Pháp) để cầu xin ơn trợ giúp và cầu xin có được những gì cần thiết để chiến thắng tà thuyết Albigensism . Sau ba ngày cầu nguyện, Đức Mẹ đã đến giúp ngài. Đức Mẹ cho ngài biết rằng nỗ lực truyền bá của ngài đáng quý, nhưng chính Kinh Kính Mừng sẽ ban cho ngài sức mạnh truyền bá Kinh Mân Côi. Đức Mẹ nói với Thánh Đa-minh: “ Tới nay, con đạt được một số hoa trái bằng công sức của con; con gieo chúng trên khu đất cằn cỗi, chưa tưới bằng nước ân sủng. Khi Thiên Chúa muốn canh tân bộ mặt trái đất này, Ngài bắt đầu cho mưa móc làm màu mỡ Lời Truyền Tin của Sứ Thần. Do đó, hãy truyền bá Thánh Thi của Ta ”. Sự kiện này được kể như là lúc vũ khí đặc biệt của Mẹ Thiên Chúa chính thức được “tung chiêu”.
Những thời gian tiếp đó và cho đến ngày hôm nay, Kinh Mân Côi đã nên như trong xương máu của người tín hữu Chúa Kito. Ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có thể thực hành việc đạo đức này mà không mất quá nhiều thời gian cũng như không làm phiền đến bất cứ ai. Có rất nhiều hội đoàn hay nhóm đã thực hành việc lần chuỗi kinh Mân Côi liên đới hầu có thể thắt chặt mối tương giao với Thiên Chúa, với Mẹ của Người và với từng con người với nhau. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta vẫn gặp đâu đó những hình ảnh của người tín hữu luôn trên môi miệng câu kinh Mân Côi để tán dương Thiên Chúa và ca khen Mẹ Nữ Vương. Khi đọc và suy ngắm về kinh Mân Côi chúng ta còn được hưởng nếm hương vị ngọt ngào của ân sủng Chúa tuôn ban qua hành trình cuộc đời của Ngài trên dương thế.
Riêng với những người sống đời thánh hiến, cùng với việc thường ngày đọc kinh Nhật Tụng để đại diện cho Giáo Hội dâng lời ca ngợi Thiên Chúa. Thì việc đọc kinh Mân Côi mỗi ngày không nên dừng lại như bổn phận hay luật Dòng đòi buộc mà trên hết đó là niềm hạnh phúc khi được cùng Mẹ đi qua những chặng đường Vui- Sáng- Thương- Mừng của Chúa “ Kinh Mân Côi là vinh quang của Giáo hội Rôma …. Có vị trí của riêng mình … sau Thánh lễ và các Bí tích ” ( Thánh Giáo Hoàng GIOAN XXIII). Cuộc đời theo Chúa của người tu sĩ không phải là chuỗi ngày màu hường tươi mát, cũng không phải lúc nào cũng đằm thắm êm vui hay mộng mơ lãng mạn mà trong từng giây phút của cuộc sống luôn có những cạm bẫy của ma quỷ hiển hiện nơi những khó khăn, thất bại, cô đơn, buồn tủi. Gương mẫu của vị thánh trẻ Phanxico nhận ra được việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi là con đường dẫn lên cõi thiên đàng đã nên như bài học quý giá cho mỗi tu sĩ thêm phần xác tín luôn có Mẹ song hành trên mọi bước đường đời.
Sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Chúa của người tu sĩ được khen ngợi hay chê bai không phải là điều Chúa mong ước. Điều mà Thiên Chúa chờ đợi nơi mỗi người đó là làm thế nào để có nhiều linh hồn đến với Chúa. Và một trong những cánh cửa mà Thiên Chúa mở ra để giúp chúng ta chu toàn bổn phận đó, không ai khác là Mẹ Maria như lời linh mục Alonso quả quyết: Thánh Ý Thiên Chúa muốn dùng Ðức Trinh Nữ Maria để tỏ lòng khoan nhân và công trình Cứu Chuộc vô giá của Ðức Kitô cho nhân loại. Vì thế, trong mọi biến cố của cuộc đời và nhất là trong hành trình thực thi sứ vụ tông đồ chúng ta hãy xác tin cùng luôn cậy trông vào bàn tay nhân ái của Mẹ.
Sự thật không vui thường xuyên xuất hiện trong đời sống tu trì là tính ươn lười trễ nải bổn phận thiêng liêng. Chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn vấn đề của nhiều tu sĩ ngày nay đã quá lệ thuộc vào sức lôi cuốn của hào nhoáng bên ngoài, thích được người ta gọi là “rap-bi”. Thay vì nói cho mọi người nghe biết về Chúa thì lại nói với họ những sở trường, sở thích của mình để được người ta cung phụng, để vun vén tư lợi cho mình. Thay vì mang Chúa đến với tha nhân thì chúng ta lại “tha” họ đến với những điều không đẹp lòng Chúa. Và còn rất nhiều, rất nhiều những điều tệ hại vô tình làm mất linh hồn người khác từ những thiếu xót trong khi thi hành sứ vụ của mỗi người chúng ta.
Giải pháp cho những vấn nạn đó không quá khó nếu mỗi người biết tự ý thức đóng góp phần mình cho công cuộc xây dựng Hội thánh Chúa. Đồng thời biết chạy đến bên Mẹ Maria, cùng với Mẹ sống các mầu nhiệm Mân Côi và mang niềm vui ơn cứu rỗi đến cho muôn dân.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giesu giúp chúng con- những người môn đệ của Chúa luôn biết nối kết đời sống thánh hiến với tình yêu Chúa cũng như với chuỗi Mân Côi nhiệm mầu. Nhờ đó, chúng con biết sẵn sàng và an vui thực thi thánh ý Chúa qua sứ mạng Dòng. Amen.
Angelo Tran
Bài viết liên quan
PHIM NGẮN: “THE INFLUENCER OF GOD” – KHI ĐỨC TIN LÊN SÓNG!
Lấy cảm hứng từ chính Thánh Carlo Acutis – người bạn trẻ thời đại số,...
Hiệp nhất trong tình yêu mến Chúa
Chúng ta hãy cầu nguyện để những người tin theo những truyền thống tôn giáo...
Tự Do Nội Tâm- Thay Đổi Vận Mệnh Con Người
Tự do nội tâm bắt đầu khi chúng ta biết buông bỏ tham vọng “sửa...
Chuỗi ngọc vàng kinh
Nếu như tháng 5 chúng ta trở về bên Mẹ với những cành hoa tươi...
Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế
Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...
6 người hùng lớn tuổi trong Kinh Thánh truyền cảm hứng cho ta
Những người đàn ông và phụ nữ đáng chú ý này là nguồn cảm hứng...