Hành trình “Về Nguồn”: Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Bậc Tiền nhân đã qua đời

📌 Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây

🖊📸 Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC 

Trong bầu khí thánh thiêng của tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời, sáng ngày 01/11, toàn thể anh em Dòng Thánh Tâm Huế tại Tu viện Trung Ương đã cùng nhau thực hiện một cuộc hành trình “Về Nguồn”, để kính viếng, tri ân và cầu nguyện cho các Bậc Tiền nhân của Dòng tại các nghĩa trang Thiên Thai, Trường An và Dạ Lê.

Qua những lời kinh cầu, những cánh hoa, nén hương của lòng mến yêu cộng đoàn “dành tình yêu mến đặc biệt cho các linh hồn”, các ngài là những Bậc Tiền nhân, ông bà, tổ tiên, những người thân yêu, những người đã về với Chúa và đang còn chịu thanh luyện. Khởi đi từ nghĩa trang Thiên Thai (nghĩa trang các Giáo sĩ TGP Huế), anh em Thánh Tâm tưởng nhớ, cầu nguyện trước phần mộ của Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys, đồng thời hồi tưởng lại tinh thần yêu mến Thánh Tâm Chúa, lòng trung thành và đời sống phục vụ tận hiến mà ngài đã truyền lại cho thế hệ con cháu.

Tiếp đến, mọi người cùng tiến về Nhà Mẹ Trường An (nơi khai sinh của Dòng) và nghĩa Dạ Lê, nơi an nghỉ của các thế hệ cha anh đã về với Chúa. Các ngài đã gắn bó với những thăng trầm lịch sử của của Dòng, đã âm thầm hy sinh và vun đắp cho sự hình thành và phát triển của Nhà Dòng cho đến hôm nay. Dẫu hành trình dương thế còn mang những yếu đuối, bất toàn và cả những lầm lỗi, nhưng họ đã sống trọn vẹn đời dâng hiến, đã dám buông bỏ, dám mất hết mọi sự để được Chúa làm nguồn vui, hầu cho mọi người nhận biết Thánh Tâm Chúa.

Mỗi bước chân trên hành trình “Về Nguồn” ấy không chỉ là cuộc viếng mộ, mà còn là hành động trở về cội rễ đức tin và lòng tri ân. Khi nhớ về nguồn cội của mình, mỗi anh em Thánh Tâm được mời gọi tiếp nối di sản thiêng liêng mà các Bậc Tiền nhân để lại, đồng thời vững vàng tiến bước trên hành trình hiến dâng, hy sinh và phục vụ vì tình yêu Thánh Tâm Chúa hôm nay.

Ước mong rằng những lời kinh tiếng hát, lời cầu nguyện chân thành của người chúng ta trong suốt tháng này, đặc biệt là trong các Thánh lễ được Chúa đoái thương chấp nhận, để các ngài sớm được về chung hưởng tôn nhan Chúa muôn đời. 

Bài viết liên quan

Tổng Tu Nghị XXI: Sống ký ức với lòng tri ân

Ký ức không chỉ là sự hồi tưởng về quá khứ, nhưng còn là việc...

Tổng Tu Nghị Dòng Thánh Tâm Huế chính thức khai mạc với Lễ kính Chúa Thánh Thần

Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây Trong niềm tín thác vào tình yêu của...

Dòng Thánh Tâm Huế bắt đầu Tổng Tu Nghị XXI: “Tiến bước trong Tình yêu”

Tối Thứ Sáu, ngày 12/6/2026, Tổng Tu Nghị XXI nhiệm kỳ 2026-2030 của Dòng Thánh...

Dòng Thánh Tâm Huế mừng Tước hiệu Dòng trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trong niềm vui của toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể kính Thánh Tâm Chúa...

Kinh cầu cho Tổng Tu Nghị XXI

Lạy Chúa Cha, chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Xin Chúa...

Đan Sa- Mái nhà của yêu thương và ký ức

Mười năm xa Đan Sa… Tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi điều phai nhạt,...