Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc

“Hãy dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28,20)

Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về những người thầy, người cô đã dạy chữ, dạy nghề… với lòng biết ơn sâu sắc. Trong bầu không khí ấy, chúng ta cũng hãy dành một khoảnh khắc thời gian để tri ân một nghề giáo luôn âm thầm, không lương bổng, không lợi lộc, nhưng gieo mầm yêu thương và đức tin trong lòng các em nhỏ, đó là nghề giáo lý viên. Trong Giáo Hội, giáo lý viên là những cộng tác viên đặc biệt của sứ vụ loan báo Tin Mừng. Tại giáo xứ Bảo Long, Giáo phận Hưng Hóa, các giáo lý viên hiện diện như những “nhà giáo của đức tin”, âm thầm gieo trồng lời Chúa trong tâm hồn thiếu nhi và giới trẻ. Dù không khoác áo thầy cô giáo như những giáo viên ở đời, họ mang trong mình trái tim của người mục tử, người mẹ hiền, người cha thân yêu luôn dẫn dắt, đồng hành và nâng đỡ các em trên hành trình đến với Chúa, gặp gỡ Chúa và sống trong tình yêu của Chúa.

Dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của Cha phó Đặc trách Giuse Bùi Ngọc Bảo, Giáo lý viên Giáo xứ Bảo Long, đáp lại lời mời gọi của Chúa trong sứ vụ truyền đạt kiến thức giáo lý, trao ban đức tin, giúp các em biết sống theo Tin Mừng trong đời sống hằng ngày. Với Đức tin vững vàng và đời sống đạo đức, tấm lòng yêu thương, kiên nhẫn và sẵn sàng phục vụ đã làm nên vẻ đẹp của người giáo lý viên giáo xứ Bảo Long, và chính sự hy sinh âm thầm ấy là chứng tá sống động của Tin Mừng trong đời sống hôm nay. Sự phục vụ tràn đầy nhiệt huyết, nhiều giáo lý viên đến lớp sau giờ làm, hoặc sau những công việc bận rộn của gia đình.

Họ chuẩn bị bài giảng, tổ chức sinh hoạt, dẫn giờ cầu nguyện và quan tâm từng em. Mỗi hành động dù nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng phục vụ và tình yêu Chúa, giúp các em cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của Chúa trong chính đời sống của em. Họ cũng là những người truyền cảm hứng, khơi dậy niềm vui học hỏi và sống đức tin, giúp các em từng bước trưởng thành nhân cách tốt, sống đạo đức, biết kính Chúa, biết yêu thương và biết tôn trọng mọi người. Giáo lý viên Giáo xứ Bảo Long luôn thấu hiểu thiếu nhi là tương lai của Giáo Hội. Với nhận thức ấy, họ luôn nỗ lực để từng bài giáo lý, từng giờ sinh hoạt mục vụ, từng lời dạy đều trở thành hạt giống Tin Mừng. Qua đó, họ giúp các em biết Chúa, yêu Chúa và sống theo lời Chúa; dạy cho các em biết yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ nhau; giúp các em sống kỷ luật và trách nhiệm; tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em lớn lên trong đức tin, trở thành những Kitô hữu tốt giữa đời hôm nay.

Mọi thành phần dân Chúa Giáo xứ Bảo Long luôn trân trọng và biết ơn sự phục vụ tận tâm của các giáo lý viên. Nhờ họ, đức tin được gìn giữ, được truyền lại cho thế hệ trẻ một cách sống động và gần gũi. Đặc biệt, xin tri ân Cha phó Đặc trách, các thầy cô giáo lý viên, những người luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các em thiếu nhi trong hành trình sống đức tin, sống tốt đời đẹp đạo. Xin Chúa Kitô Thầy chí ái luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha phó Đặc trách và các giáo lý viên, để Cha phó Đặc trách và các Giáo lý viên Giáo xứ Bảo Long luôn kiên vững trong sứ vụ, bền bỉ trong tình yêu, và tràn đầy niềm vui phục vụ.

🖊Bài và ảnh: Nguyễn Công Mẫu, CSC

Bài viết liên quan

Cộng đoàn Thánh Tâm Florida hiệp chung tâm tình cảm mến tri ân

100 năm hiện diện. 100 năm hồng ân. 100 trang sử đã được lật giở....

Thánh Lễ cầu cho các Bậc Tiền nhân Dòng Thánh Tâm Huế đã qua đời

Tháng 11, tháng được Giáo Hội dành riêng để sống tình hiệp thông và cầu...

Mừng Lễ thánh Vinhsơn Liêm- Bổn mạng Học viện Dòng Thánh Tâm Huế

Hướng tới ngày lễ Bổn mạng, Qúy thầy Học viện đã có những bước chuẩn...

Hành trình “Về Nguồn”: Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Bậc Tiền nhân đã qua đời

Trong bầu khí thánh thiêng của tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời,...

Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Bảo Long – dấu ấn thiêng liêng sau 110 năm thành lập

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, và anh em sẽ là...

Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế khai mạc Giải Thể Thao mừng Đại Lễ Các Thánh

Trong niềm hân hoan hướng tới Đại lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11) – Bổn...