“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26)
Tự bản năng, chúng ta thường có khuynh hướng muốn chi phối, muốn nắm quyền, muốn người khác nhìn nhận địa vị và ý muốn của mình. Chúng ta thích được phục vụ hơn là phục vụ. Thế nhưng, Đức Giêsu lại đặt trước mặt chúng ta một con đường hoàn toàn ngược lại: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu, thì phải làm nô lệ cho anh em” (x. Mt 20,26-27).
“Người phục vụ”, “nô lệ” — đó không phải chỉ là những từ chúng ta nghe cho quen rồi để đó. Dù đã nghe nhiều lần, hôm nay chúng ta được mời gọi dừng lại một chút, để Lời Chúa thực sự đi vào lòng mình. Đừng chỉ hiểu bằng lý trí, nhưng hãy tự hỏi cách sống hằng ngày của tôi có thật sự mang tinh thần phục vụ ấy không. Tôi có sẵn sàng hạ mình, quan tâm và sống vì người khác như Chúa mong muốn không?
Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Gaudium et Spes, dạy rằng: “Con người chỉ thực sự tìm thấy chính mình khi chân thành hiến thân.” Khi trao ban chính mình, ta có cảm tưởng như đang mất mát; nhưng thực ra, chính lúc ấy ta đang tìm lại sự sống đích thực. Ai không sống để phục vụ thì cũng không thể sống đúng nghĩa đời mình.
Và trong hành trình này, Đức Kitô phải là mẫu gương trọn hảo của chúng ta. Người là Con Người đích thực, và chính Người đã khẳng định: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người” (Mt 20,28). Nơi Người, phục vụ không chỉ là một hành vi, nhưng là căn tính; không chỉ là một việc làm, nhưng là hiến dâng trọn vẹn.
Tuy nhiên, sống tinh thần tôi tớ như Đức Giêsu mời gọi không phải là điều dễ dàng. Điều đó vượt quá sức riêng của chúng ta. Ý chí yếu đuối của con người không đủ để đạt tới sự tự hạ đích thực nếu không có ơn Chúa nâng đỡ. Vì thế, chúng ta cần khiêm tốn cầu xin, tha thiết ước mong và tín thác để Thiên Chúa ban cho ta ân sủng ấy.
Mùa Chay, với những thực hành truyền thống như ăn chay, bố thí và cầu nguyện, chính là con đường chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những hồng ân đó. Khi hãm mình, ta học từ bỏ cái tôi; khi chia sẻ, ta học quảng đại trao ban; khi cầu nguyện, ta học đặt Thiên Chúa làm trung tâm. Nhờ vậy, từng bước một, chúng ta được biến đổi để trở nên người môn đệ biết phục vụ trong yêu thương.
Ước gì trong hành trình Mùa Chay này, mỗi chúng ta can đảm bước ra khỏi lối nghĩ cũ kỹ của thế gian, để chọn con đường khiêm hạ của Đức Kitô. Bởi vì trong Nước Trời, người lớn nhất chính là người biết cúi xuống rửa chân cho anh em mình.

Bài viết liên quan
19.04.2026. Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A
Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên...
18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...
17.04.2026.Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Từ hôm nay sang bài giáo lý thứ hai về Bí tích Thánh Thể, dựa...
16.04.2026. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban...
Bài suy niệm Chúa Nhật II Phục sinh – Chúa nhật Lòng Thương Xót
Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng “Nơi...
11.04.2026. Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Bạn có để ý điều đó không? Mặc dù các môn đệ của Chúa Giêsu...