“ Sự đền tạ thực sự mà Trái Tim Đấng Cứu Thế yêu cầu là kết hợp tình yêu con thảo đối với Thiên Chúa và tình yêu tha nhân ” – Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.
Tháng Sáu- mẹ Giáo hội dành riêng để mời gọi con cái muôn nơi thờ kính Thánh Tâm Chúa Giesu. Nơi trái tim ấy một dòng máu và nước đã trào tràn hầu mang lại ơn cứu độ cho con người. Nơi trái tim ấy những vết thương loang máu, những sỉ nhục khinh chê, những đau đớn tột cùng được gột rửa thành nguồn sức thiêng tưới mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên. Thánh Tâm Chúa là trái tim của Đấng đã dâng trọn mình trong bí tích Thánh Thể, là cửa ngõ mở ra ơn cứu độ cho thế gian. Khi suy gẫm về tình yêu cao siêu của Đấng bị đâm thâu trên thánh giá, chúng ta sẽ phần nào hiểu được ý nghĩa câu nói của Thánh Tông Đồ Gioan “ Thiên Chúa là tình yêu” ( 1Ga 4,8) và “ Tình yêu của Thiên Chúa cốt ở điều này là: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai Con của Ngài đến để làm của lễ đền tội chúng ta ” ( 1 Ga 4, 10).
“ Tất cả chúng ta cần tái khám phá tầm quan trọng của Thánh Tâm Chúa Giêsu” để chống lại một thế giới biến con người thành “những kẻ tiêu dùng tham lam vô độ và nô lệ cho các cơ chế của thị trường không quan tâm đến ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống chúng ta ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong Thông điệp thứ tư của ngài, Dilexit Nos (“Người đã yêu thương chúng ta”), được công bố vào ngày 24 tháng 10 năm 2024. Xã hội hôm nay đang dần đánh mất đi những giá trị của yêu thương, trái tim con người dường như đang bị cô lập nếu không muốn nói là đóng băng. Có nhiều những câu chuyện, những hình ảnh không mấy vui vẻ được ghi lại và truyền thông trên các trang mạng. Nào là người cha đánh đập con cái không thương tiếc giữa chốn đông người. Nào là người chồng chà đạp nhân phẩm của vợ mình, thách thức dọa nạt thậm chí là giết hại. Nào là những người con người cháu cả gan phụ bạc ân nghĩa với các đấng sinh thành bằng những hành động vô nhân tính. Tuy nhiên, hồi chuông nhân phẩm về tình người đã được đánh lên bởi không ít người. Có những người mặc dù xa lạ không có tương quan ruột thịt thân thiết nhưng đã mở rộng trái tim để tìm giúp cho những mảnh đời bất hạnh. Có những tấm gương can đảm hy sinh tính mạng của mình để cứu giúp người khác. Dẫu vậy nhưng xã hội vẫn còn không ít nơi và không ít những con người nhập nhằng hướng chiều về tội lụy để trái tim của mình ra chai cứng và đánh mất chính mình.
Tình yêu từ Máu và Nước tuôn tràn từ Thánh Tâm Chúa Giesu không phải là một khái niệm trừu tượng nằm trong cuốn Kinh Thánh hay chỉ gói gọn trong ngôi nguyện đường tại các giáo xứ hoặc các dòng tu. Trên hết, tình yêu ấy sống động và trường tồn trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Ngọn lửa tình yêu luôn rực cháy, trái tim đầy hơi ấm tình yêu luôn rộng mở ôm trọn vẹn nhân loại, nhất là với những ai đang âu sầu khóc than, đang lạnh lẽo đơn độc. Lan tỏa tình yêu Thánh Tâm Chúa đến với mọi người không phải là trách nhiệm của người tu hay người đời mà là của tất cả mọi người biểu hiện bằng cả trái tim và hành động cụ thể.
Để lan tỏa được tình yêu vĩ đại nơi Thánh Tâm Chúa, thiết nghĩ chúng ta phải có sự thức tỉnh trong nội tâm. Khi ta cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim rất thánh của Chúa, cảm nhận bản thân mình tội lỗi mỏng giòn, yếu đuối mà được Thiên Chúa ôm vào lòng chúng ta sẽ bắt đầu nhìn anh chị em mình bằng cái nhìn của bao dung, yêu thương và tha thứ. Lan tỏa tình yêu Thánh Tâm Chúa đến với mọi người không dừng lại ở đôi phút xúc động nghẹn ngào mà là sự dấn thân với những việc làm cụ thể. Đó là những cái nhìn không phán xét, cái nhìn của cảm thông, cái nhìn của đức ái trọn hảo. Đó là một nụ cười chân thành, một lời thăm hỏi chân tình, một sự sẻ chia không tính toán, một sự lắng nghe không thành kiến. Mỗi hành động nhân văn và tử tế ấy không những là sự lan tỏa mà còn là sức hút cho mọi người đến gần bên Thánh Tâm Chúa hơn.
Đức Cha Tổ Phụ Allys đã để lại cho anh em Thánh Tâm nói riêng và cho những người yêu mến Thánh Tâm Chúa nói chung một đời sống chứng tá sống động của ngài về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa. Đức Cha đã đi bước trước, nêu gương sáng cho chúng ta bằng những việc làm cụ thể của ngài trong suốt hành trình thi hành sứ vụ của người mục tử trên mảnh đất cố đô. Cuộc đời của ngài như cây nến sáng, đã thực sự cháy trọn vẹn trong trái tim Chúa khi ngài trao ban cả cuộc đời cho công cuộc loan báo tin mừng. Noi gương Đấng Sáng Lập, anh em Thánh Tâm cũng hãy để tình yêu Thiên Chúa là ngọn nguồn dẫn lối. Nhờ đó, mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi nhịp sống, mỗi sứ vụ của anh em là lời chứng sống động về tình yêu của Chúa. Hãy bắt đầu ngay từ giây phút này, bắt đầu ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé nhất để tình yêu Thánh Tâm Chúa được lan tỏa và lớn mãi trong tình người.
Angelo Tran

Bài viết liên quan
Thể thao và các giá trị tu đức thiêng liêng
“ Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa...
Ngày 4: Dòng Máu và Nước
Hình ảnh dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu không chỉ...
Ngày 3: Trái Tim bị đâm thâu
Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, một vết thương không chỉ là dấu tích...
Hồn sống trong ngày, hoa lòng dâng Mẹ
Trong dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện đại, những điều thiêng liêng nhất...
Hoài niệm ngày của mẹ…
Tiếng alo của mẹ vang lên qua điện thoại, từ năm nào cho đến năm...
Đức Cha Allys Lý- Dấu Chân Trên Cát Bụi Thời Gian
Có những dòng chảy thời gian làm cho ta rơi vào cảm nghĩ như vô...