Tập viện Dòng Thánh Tâm Huế mừng lễ Bổn mạng

Bài viết và hình ảnh: Nam Nhật, CSC

Linh mục Lâm Quang Trọng khi suy niệm về cuộc đời của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã cảm tác viết những vần thơ sau:

                   Tê-rê-xa, khối tình yêu mãnh liệt,

                   Chí uy hùng bầu huyết nóng hiên ngang

                   Gương yêu thương vươn phủ khắp vũ hoàn,

                   Lòng khao khát hy sinh đời tu kín.

Thật vậy, cuộc đời của thánh nữ thật đặc biệt. Ngài qua đời khi mới hai mươi bốn tuổi, chưa đi truyền giáo bao giờ, để lại một tác phẩm nhưng đã được Giáo Hội tuyên dương là tiến sĩ Hội Thánh và đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Bởi đâu ngài được Giáo Hội tuyên dương như vậy? Thưa, bởi con đường thơ ấu thiêng liêng của mình. Ngài không để lại các học thuyết cao sâu, không thực hiện những công trình vĩ đại. Song bằng một lòng tín thác đơn sơ và một tình yêu mãnh liệt vào Thiên Chúa nhân hiền, ngài đã trở nên gương mẫu cho bao nhiêu thế hệ. Thật vậy, nhiều giáo xứ, hội đoàn đã nhận ngài là bổn mạng, cho thấy học thuyết của ngài mang nét “tâm linh dễ thương” và gần gũi với nhiều người. Cách riêng Tập viện – Dòng Thánh Tâm Huế cũng nhận ngài làm bổn mạng.

Sáng ngày 01/10/2026, tại Tập viện – Dòng Thánh Tâm Huế đã diễn ra Thánh lễ Mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn mạng Tập Viện.

Thánh lễ có sự góp mặt của cha Phó Bề trên Tổng quyền, cha Tổng cố vấn Linh đạo, cha Bề trên Tu viện Trung Ương, cha Giám sư Tập viện cùng quý cha quý thầy tại tu viện Trung Ương và các Tu sở lân cận. Trong phần đầu lễ chủ tế thánh lễ – cha Vinhsơn Phó Bề trên Tồng quyền đã có lời chúc mừng đến Tập viện cũng như nhắn nhủ các Tập sinh hãy noi gương bắt chước nhân đức của thánh nữ, để có thể “theo sát Chúa Kitô” hơn.

Trong bài giảng lễ, cha Bề trên Tu viện Trung Ương đã chia sẻ và cắt nghĩa về sự quyết tâm của thánh Têrêsa đó là dấn thân và sống cho tình yêu. Thánh nhân học được điều đó qua những đau khổ, mất mát và hiểu lầm. Nhưng những điều đó không làm cho thánh nhân suy sụp. Song nhờ những kinh nghiệm ấy mà thánh nhân đã gắn bó với Chúa và tìm ra cho mình một con đường nên thánh “con đường thơ ấu thiêng liêng” chính là dùng tình yêu để thánh hóa mọi sự và làm mọi sự trong tình yêu. Như thánh nữ đã viết trong cuốn Một Tâm Hồn: “Vâng, con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong Hội Thánh, và chỗ đứng này, ôi Thiên Chúa của con, chính Chúa đã ban cho con. Trong lòng Hội Thánh, Hiền Mẫu của con, con sẽ là tình yêu. Như thế, con sẽ là tất cả… và như thế, ước mơ của con sẽ được thực hiện…” Cha Bề trên Tu viện còn nói lên tính lịch sử của việc chọn thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su của Dòng không chỉ là sự ngẫu nhiên. Nhưng đó là mong ước của Dòng nơi các tập sinh hãy noi gương bắt chước nhân đức của thánh nhân mà sống trọn thánh ý Chúa: “Có khi việc nên thánh của một tập sinh không phải là làm một điều gì thật lớn lao, nhưng chỉ là làm tốt một công việc nhỏ được trao phó. Vui vẻ khi bị hiểu lầm, kiên nhẫn với anh em khó tính, âm thầm hy sinh một sở thích riêng, chu toàn giờ cầu nguyện, giờ học tập và lao động với tình yêu”. Bởi vì, thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu đã “không làm cho những việc nhỏ trở thành lớn lao bằng số lượng, nhưng mà bằng tình yêu đặt vào trong đó.” Cuối bài giảng, cha Bề trên Tu viện Trung Ương ước mong “Sau thời kỳ tập viện, mỗi tập sinh có thể trở nên một vị thánh cho Dòng Thánh Tâm Huế”.

Thánh lễ tiếp tục bằng Phụng vụ Thánh Lễ. Kết thúc thánh lễ, một Tập sinh đại diện đã có những lời cảm ơn lên quý cha, quý thầy và xin hứa sẽ cố gắng bắt chước các nhân đức của thánh nữ mà sống sung mãn Tập kỳ. Sau đây là đôi tâm tình mà các Tập sinh dâng lên thánh nữ:

“Mừng lễ thánh Têrêsa,

Hôm nay giáo hội ngợi ca gương ngài.

Hy sinh phục vụ miệt mài,

Một vài việc nhỏ bằng cả tình yêu.

Âm thầm bác ái không kiêu,

Khiêm nhu đón nhận mọi điều Chúa trao.

Tâm hồn bé nhỏ ước ao,

Khát khao nên thánh cứu bao linh hồn.

Giờ đây bên Chúa chí tôn,

Cầu cho Tập viện bên Chúa lớn khôn từng ngày.

Anh em thật hạnh phúc thay,

Sống gương nghèo khó mai này hưởng công.

Sứ mạng truyền giáo mênh mông,

Thánh Tâm tận hiến quyết theo đến cùng.

Tin rằng ơn Chúa bổ sung,

Đời vui theo Chúa bước cùng anh em.”

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha Leo XIV: Đừng nhìn mọi khoảng lặng kéo dài với sự nghi ngại

Trong cuộc gặp gỡ các chủng sinh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tầm...

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới và Nghi Thức gia nhập Đệ Tử viện niên khóa 2026–2027

“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới” (Lc 5,38) – lời Tin Mừng vang...

Quý Đức Cha thăm Dòng Thánh Tâm Huế nhân Đại hội La Vang lần thứ 32

Huế – Nhân dịp tham dự Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 32,...

Nghi thức vào Thỉnh Viện Dòng Thánh Tâm Huế – 2026

Vào lúc 17h00, thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026, trong tâm tình tạ...

Hồng ân Tiên khấn và Vĩnh khấn Dòng Thánh Tâm Huế

Sáng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 8 năm 2026, vào lúc 06g00, tại Nhà thờ...

Nghi thức lặp lại Lời Khấn của các Khấn sinh Dòng Thánh Tâm Huế 2026

Trong niềm vui mừng lễ Chúa Hiển Dung, vào lúc 09g00 ngày 06/8/2026, 61 Tạm...