Trái tim là nơi tình yêu xuất phát. Thiên Chúa là tình yêu và vì thế trái tim của Chúa Giêsu tượng trưng cho tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Mỗi phần của hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu đều thể hiện tình yêu này. Nó bị xuyên thủng bởi những vết thương của Cuộc Khổ Nạn. Trái tim được bao quanh bởi những cái gai, nhắc nhở chúng ta về những đau khổ Ngài chịu cho chúng ta. Trái tim đó bùng cháy với ngọn lửa tình yêu.
“Trái tim tôi như vỡ òa trong tình yêu. … Trái tim tôi bị tan vỡ. … “Không phải trái tim của chúng ta đang cháy trong chúng ta sao?” Khoa học dạy rằng trái tim bơm máu, nguồn nuôi sống cơ thể của chúng ta. Nhưng nhiều nền văn hóa đã hiểu trái tim cũng là cốt lõi của một con người và là nguồn gốc của tình yêu. Một trong những luật căn bản của người Do Thái: phải yêu mến Chúa hết con tim.Thật ý nghĩa khi biểu tượng Thánh Tâm của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu được tình yêu vĩ đại mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta.Khi chúng ta nhìn thấy Thánh Tâm của Chúa Giêsu, đôi khi nó được vẽ rời ra khỏi thân mình của Người, đôi khi trái tim được đặt trên ngực của Người và Người đang trỏ vào nó. Có một số biến tấu khi người ta trình bày những bức ảnh Thánh Tâm, nhưng thông thường bạn sẽ thấy một số biểu tượng phổ biến: Trái tim bị đâm thâu và những giọt máu. Điều này giúp chúng ta nhớ lại cạnh sườn Chúa Giêsu đã bị xuyên qua khi ở trên Thập giá. Vòng gai, một biểu tượng cho tội lỗi của chúng ta và những đau khổ của Chúa Giêsu, bao quanh trái tim. Ngọn lửa phát ra từ Thánh Tâm giúp chúng ta nhớ rằng tình yêu của Chúa Giêsu luôn bừng cháy mãnh liệt.Lòng tôn sùng Thánh Tâm đã có từ thời cổ xưa nhưng đã được phổ biến hơn nhờ thánh nữ Maria Magaritte Alacocque, một nữ tu người Pháp vào thế kỷ XVII. Sơ đã có những thị kiến và Chúa Giêsu yêu cầu Sơ truyền bá tin mừng tình yêu bằng cách khuyến khích những người khác chiêm ngưỡng Thánh Tâm Chúa.
Sunflower, FMA chuyển ngữ
Nguồn: http://fmavtn.org
Bài viết liên quan
Dilexit Nos -Người đã yêu thương chúng ta: Trái Tim vượt khỏi thế giới ảo, trở về nguồn tình yêu đích thực
“Người đã yêu thương chúng ta” – Trái Tim cần được tái khám phá Từng...
Ngày thứ năm: Trái Tim Trắc Ẩn
“Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8,2) Tất cả chúng ta đều có những...
Suy niệm 12 Lời Hứa Của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giê-su là biểu tượng cao cả của tình yêu thương vô bờ...
Ngày thứ bốn: Trái Tim Phó Thác
“Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con” (Ga 11:42) Thật không dễ để...
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mặc khải sống động của lòng thương xót Chúa Cha
Chúa Giêsu không chỉ đến để giảng dạy hay làm phép lạ, nhưng là để...
Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu
Linh đạo Dòng Thánh Tâm không mời gọi ta dừng lại ở bề ngoài, mà...