Đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam về ngày toàn quốc xin ơn chữa lành mùa đại dịch, Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè Dòng Thánh Tâm Huế đã cùng hiệp dâng thánh lễ và chầu đền tạ để cầu nguyện cho thế giới, cho cơn đại dịch mau chấm dứt, cho các bệnh nhân, các y bác sĩ và nhất là cho linh hồn những người đã ra đi trong cơn đại dịch.
Từ ngày xuất hiện vi rút Vũ Hán, thế giới không một ngày nào được bình yên. Những biến thể Covid mới xuất hiện. Hàng ngày nhân loại lại phải chứng kiến sự ra đi của hàng triệu con người, khắp nơi vọng tiếng khóc than và than sầu rên rỉ. Hàng giờ, chúng ta lại thấy nhan nhản những con số thống kê người bị nhiễm, người qua đời trên các mặt báo hay trên các phương tiện truyền thông khác.
Covid dù mắt thường người ta không nhìn thấy nhưng nó lại có sức tàn phá thật ghê gớm, làm đảo lộn cuộc sống của cả nhân loại, làm tê liệt mọi nền kinh tế và nhiều lãnh vực khác. Tuy nhiên, khi đối diện với những gì đang diễn ra chúng ta có cơ hội thấy được sự mau qua của thân phận mình và thấy mình hoàn toàn bất lực. Như các môn đệ xưa đã thất kinh bát đảo giữa trận cuồng phong thế nào. Con người hôm nay cũng đang dìm mình trong bóng đêm của sợ hãi ghê gớm như vậy. Những người không có đức tin thì hoang mang, hoảng sợ. Thậm chí những người có đức tin cũng đã đánh mất niềm hy vọng. Hơn lúc nào hết, nhiều nghi vấn đã được đặt ra: Có Chúa không? Ngài ở đâu? Tại sao Ngài vẫn im hơi lặng tiếng trước những đau khổ, cùng cực của con người? Những giọt nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi của người con khóc mẹ, của người quả phụ khóc chồng, những tiếng khóc nghẹn đưa tiễn người thân vẫn không ngừng tiếp diễn. Hình như họ đã nản lòng với những lời cầu nguyện dài hơi mà vẫn chưa được nhận. Hình như Chúa vẫn đang ngủ trên con thuyền nhân loại.
Bởi đó ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt, cho thế giới được an bình, nhất là cho mỗi người chúng ta luôn biết vững tin rằng: Chúa có đó, và Ngài vẫn đang hiện diện. Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương và sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, khỏi mọi nỗi sợ hãi. Ngài vẫn luôn muốn cho chúng ta những điều tốt nhất. Chúng ta đừng bao giờ vội nản lòng nhưng hãy luôn vững tin.
Phêrô Nguyễn Tĩnh, CSC

Bài viết liên quan
Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới
Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...
Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế
Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...
Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long
Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...
Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?
Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng sinh- Mừng Tước hiệu Đệ Tử viện Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Đại Lễ Giáng sinh,...
Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế
rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...