Cộng Đoàn Thánh Tâm Thị Nghè: Thánh lễ Tất Niên

Vào một dịp lễ tạ ơn cuối năm Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI nhắn nhủ: “Giáo hội gợi ý rằng chúng ta không nên kết thúc năm cũ mà không bày tỏ lời cảm tạ Chúa, vì những ơn lành Ngài đã thương ban”. Trong tâm tình đó, Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè hiệp dâng Thánh Lễ Tất Niên để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Quý ân nhân, thân nhân, cũng như cầu nguyện xin ơn bình an cho thế giới sớm thoát khỏi đại dịch.

Trong Thánh lễ, Cha Bề trên Cộng đoàn nhắc nhớ Anh em Thánh Tâm hãy luôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì Ngài luôn muốn thực hiện những điều tốt lành cho ta. Ngài diễn giảng: “Sau những ngày tháng bận rộn với việc học tập, chúng ta hãy dùng những giây phút cuối năm để sống tâm tình tri ân Thiên Chúa và cám ơn mọi người bằng những cử chỉ với việc làm cụ thể. Chúng ta hãy phó thác hiện tại và tương lai cho Chúa để sống niềm vui trong năm mới”.

Mong sao, tết đến, xuân về, mỗi người chúng ta hãy đổi mới tinh thần và thể xác, hãy mặc lấy Mùa Xuân Vĩnh Cửu là chính Đức Kitô, để Ngài là niềm vui đích thực của chúng ta.

Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh chị em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và dủ lòng thương anh chị em! Và Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng trong suốt Năm Mới này”.    

Vadita Nguyen

Bài viết liên quan

Mừng Lễ thánh Vinhsơn Liêm- Bổn mạng Học viện Dòng Thánh Tâm Huế

Hướng tới ngày lễ Bổn mạng, Qúy thầy Học viện đã có những bước chuẩn...

Hành trình “Về Nguồn”: Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Bậc Tiền nhân đã qua đời

Trong bầu khí thánh thiêng của tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời,...

Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế khai mạc Giải Thể Thao mừng Đại Lễ Các Thánh

Trong niềm hân hoan hướng tới Đại lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11) – Bổn...

Tu viện Thánh Tâm Thị Nghè Mừng lễ Thánh Margarita Maria Alacoque – Đấng bảo trợ Dòng Thánh Tâm Huế

 Bài và ảnh: Thiên Phúc, CSC Sáng ngày 16/10/2025, trong bầu khí trang nghiêm và...

Nét đẹp của đời tu tuổi “xế chiều”

“ Khi già đi, người ta mất thị lực ở một mức độ nào đó,...

 Tri ân những tấm lòng quảng đại

“Nếu chúng ta là người mang lòng biết ơn thì thế giới cũng trở nên...