Vào lúc 5h, ngày 5/9/2022, tại Nguyện đường Đệ Tử viện đã diễn ra Thánh Lễ khai giảng năm học mới, niên khóa 2022 – 2023. Thánh Lễ do Cha Stêphanô Trần Đình Tề – Giám đốc Đệ Tử viện chủ tế. Đồng tế với ngài còn có sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Thái Công – Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế, Cha Giuse Ngô Văn Định – phó Bề trên Tổng quyền cùng quý Thầy Học viện và 37 anh em Đệ tử.
Trước khi bước vào Thánh Lễ, Thầy phụ tá Gioan Nguyễn Viết Bảy giới thiệu Cha Bề trên Tổng quyền, Cha phó Bề trên Tổng quyền và quý Thầy đồng hành với anh em Đệ tử trong năm học này với cộng đoàn dân Chúa. Đồng thời, Thầy cũng giới thiệu thành phần trong ban Giám đốc và các tân Đệ tử trong năm học mới với Cha Bề Trên.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế chào mừng cộng đoàn đến hiệp dâng Thánh Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023, đặc biệt chào đón 11 ứng sinh đã quảng đại đáp trả lại lời mời gọi của Chúa ngang qua ơn gọi Dòng Thánh Tâm Huế.
Trong bài chia sẻ Lời chúa, khởi đi từ bài Tin Mừng, Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn nhìn lại hai phương diện trong đời sống của mình: phương diện tự nhiên và phương diện siêu nhiên. Ngài nhấn mạnh đến sự cộng tác của con người với ơn ban của Thiên Chúa qua hai phương diện trên được ví nhưng những dây bầu và giàn bầu, nếu muốn sinh hoa kết quả tốt thì hai vật đó phải tồn tại song song và bổ túc cho nhau. Ngài chỉ ra rằng, hành trình tu học sẽ trở nên vô nghĩa, thất bại nếu mỗi anh em không ý thức được phương diện chính yếu của đời tu cũng như học tập của mình.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Stêphanô Trần Đình Tề thay lời cho Ban Giám đốc và anh em Đệ Tử nói lên lời cảm ơn và tri ân tới Cha Bề trên Tổng quyền, quý Cha đồng tế, quý Thầy và quý Cộng đoàn hiện diện, cầu nguyện trong Thánh Lễ khai giảng sáng nay. Đồng thời ngài căn dặn và mời gọi mỗi anh em Đệ tử hãy học gương Thánh Tử Giêsu lòng vị tha và biết trao ban, trước hết là những người anh em sống chung với nhau.
Nguyện xin Thánh Tâm tình yêu đổ tràn ơn phúc của Ngài xuống trên mỗi anh em Đệ Tử, để anh em biết học tập nơi Ngài sự “hiền lành, thương xót và khiêm nhường” từ đó làm hành trang giúp anh em thăng tiến về tri thức cũng như đạo đức trên con đường Dâng hiến.
Bài và ảnh: Mạnh Hùng ĐTV
Bài viết liên quan
Thánh Lễ Tạ ơn – Tất niên của gia đình Liên Tu sĩ TGP. Huế
Vào lúc 19h00 ngày 20/01, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Dòng Chúa Cứu...
Th1
Bầu trời Sơn Thủy A Lưới
Cùng với Giáo hội lữ hành sống tâm tình vui mừng của mùa Giáng Sinh,...
Th1
Hành hương Năm Thánh: Ngày hiệp thông và liên đới tín hữu các Giáo xứ
Vào lúc 8h sáng ngày 03/01/2025, gần 500 tín hữu từ các Giáo xứ (do...
Th1
Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2024 tại Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...
Th12
0 giờ 27 phút ngày ấy…
Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm sang ngày mới (27-11-1948) chừng 27 phút chính...
Th11
Học viện Dòng Thánh Tâm Huế mừng lễ Bổn mạng 2024
Thánh Lễ mừng bổn mạng của quý thầy học viện Dòng Thánh Tâm Huế diễn...
Th11