Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Đức Maria cho thấy “vẻ đẹp đích thực” được tìm thấy trong “ánh sáng của Chúa Phục Sinh”

Trong bài giảng nhân Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu từ bỏ những tiêu chuẩn mang tính “tiêu thụ” về vẻ đẹp, để hướng đến tình yêu. Ngày 15 tháng 8, Đức Thánh Cha mời gọi người Công giáo chiêm ngắm Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, như mẫu gương của “vẻ đẹp đích thực”. Ngài đặc biệt nhắc đến hình ảnh Đức Maria với nét trẻ trung trong nghệ thuật thánh như một dấu chỉ của “tình yêu không bao giờ kết thúc”.

Đức Thánh Cha giảng lễ tại Giáo xứ Giáo hoàng Thánh Tôma Villanova ở Castel Gandolfo, ngay bên cạnh dinh nghỉ hè của Đức Giáo hoàng. Nhà nguyện nhỏ đã chật kín tín hữu trong Thánh lễ lúc 10 giờ sáng mừng trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Trong bài giảng suy niệm về việc Đức Maria được đưa về trời, Đức Lêô nhận xét rằng “nhiều tác phẩm nghệ thuật mô tả Mẹ như một thiếu nữ xinh đẹp đang được nâng lên từ mặt đất về trời vào cuối cuộc đời trần thế”.

Theo Đức Thánh Cha, những hình ảnh Đức Maria trẻ trung vào cuối cuộc đời trần thế tạo nên một sự tương phản với “kinh nghiệm của chúng ta về những gì năm tháng trôi qua làm nên nơi con người”. Ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta có điểm gì chung với người thiếu nữ xinh đẹp được khắc họa trên những bàn thờ trong các nhà thờ của chúng ta?”

Đức Thánh Cha nói rằng việc Đức Maria được tôn vinh trên trời “dạy chúng ta rằng vẻ đẹp đích thực không nằm ở việc che giấu những dấu vết của tuổi tác, nhưng ở việc bộc lộ những dấu chỉ của tình yêu không bao giờ kết thúc, những dấu chỉ thậm chí còn được in dấu trên chính thân xác chúng ta.”

Theo Đức Giáo hoàng Lêô XIV, chân lý đức tin này mời gọi người Công giáo “xem xét lại nhiều tiêu chuẩn thẩm mỹ mà thế giới áp đặt lên chúng ta, vốn phần lớn mang tính hưởng thụ và tiêu thụ.”

Ngài đối chiếu những người tuy mang dáng vẻ của tuổi tác nhưng lại tỏa sáng sự “thanh thản, nhân hậu và bình an”, với những người “có thể hấp dẫn về bề ngoài nhưng lại cứng cỏi và lạnh lùng trong tâm hồn”.

Đức Thánh Cha nói: “Thật dễ dàng nhận ra đâu là vẻ đẹp đích thực và đâu là nơi vẫn còn cần đến sự hoán cải, tha thứ và chữa lành.”

Ngài khẳng định rằng tình yêu “là vẻ trang điểm đẹp nhất của con người”. Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu “bước theo ánh sáng của Chúa Phục Sinh”, trong đó có việc “hướng nhìn lên Đức Maria, Đấng đã được Thiên Chúa tôn vinh cả hồn lẫn xác”.

Trong những lời huấn dụ tại buổi đọc kinh Truyền Tin giữa trưa sau Thánh lễ, Đức Lêô nói rằng việc chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria được đưa về trời “giúp chúng ta suy niệm về cùng đích tối hậu của mình” với tư cách là những người bước theo Đức Kitô.

Đức Thánh Cha gọi Đức Maria là “dấu chỉ của niềm hy vọng và sự an ủi” cho các tín hữu. Ngài cũng khẩn cầu sự chúc lành của Mẹ trên “những cộng đoàn đang đặc biệt cần được an ủi”, trong đó có các tín hữu tại Ukraina và Nga, cũng như những người đang chịu đau khổ vì trận động đất vừa xảy ra tại Colombia.

Chuyển ngữ từ ewtnnews

Bài viết liên quan

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Philippines: Không gian kỹ thuật số là vùng đất truyền giáo mới

Không gian kỹ thuật số đã trở thành một vùng đất truyền giáo mới của...

Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chỉ có sự tha thứ mới giải thoát và đem ánh sáng trở lại

Cuối buổi đọc kinh, khi chào thăm các tín hữu, Đức Thánh cha đặc biệt...

Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Lêô: 135.000 bản đã được bán ra

Thông điệp của ngài Magnifica Humanitas, Nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000...

Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Hàn Quốc

Đức Tổng Giám mục Chung Soon-taick của Seoul kêu gọi các nghị sĩ Hàn Quốc...

Giám mục không phải là “cảnh sát phụng vụ”, nhưng là người phân định

Tại khóa đào tạo dành cho các Giám mục mới do Bộ Loan báo Tin...

Đức Hồng y Tagle: “Hãy để Chúa Giêsu là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn”

Ngày 10/9/2026, trong sứ điệp video gởi đến buổi định hướng của Đại hội các...