Lưu trú Thánh Tâm Yên Đại khai giảng năm học mới 2026-2027

Chiều Chúa nhật, ngày 06.09.2026, trong bầu khí vui tươi, Nhà Lưu trú Thánh Tâm Yên Đại, (số 10, Mai Lão Bảng, P. Vinh Phú, Tp. Vinh), hân hoan cử hành Thánh lễ khai giảng năm học mới, niên khóa 2026 – 2027.

Trước Thánh lễ, cha Giám đốc Giuse Nguyễn Đình Toàn đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ với quý phụ huynh về hành trình học tập, sinh hoạt và rèn luyện của các em. Đồng thời, cha Giám đốc cũng đọc điện thư chúc mừng của cha Bề trên Stêphanô Trần Đình Tề, gửi các em học sinh Lưu trú nhân ngày khai giảng.

Thánh lễ do cha Phụ tá Phaolô Nguyễn Văn Trung chủ tế, đồng tế có cha Giuse Nguyễn Đình Toàn, Giám đốc Nhà Lưu trú; cha Phêrô Nguyễn Văn Anh, Quản lý; thầy Phêrô Đỗ Viết Hòa, phụ tá Giám đốc, cùng sự hiện diện của các em lưu trú sinh và một số quý phụ huynh.

Trong bài giảng, Cha Phêrô Nguyễn Văn Anh đã chia sẻ với cộng đoàn về sứ điệp sửa lỗi cho nhau trong tình bác ái. Từ sứ điệp Lời Chúa, ngài nhắn nhủ các em rằng: năm học mới không chỉ là hành trình để tích lũy thêm kiến thức văn hóa, nhưng còn là cơ hội để mỗi người ngày càng trưởng thành hơn trong nhân cách, biết sống yêu thương, quảng đại và có trách nhiệm. Trong mái nhà chung Thánh Tâm, mỗi em được mời gọi biết đón nhận những lời bảo ban góp ý, biết chân thành sửa mình và cũng biết giúp đỡ anh em bằng tình yêu thương. Bởi giáo dục đích thực không chỉ giúp con người biết nhiều hơn, nhưng quan trọng là giúp con người sống tốt hơn.

Sau Thánh lễ, tiếng trống khai trường được vang lên trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Hồi trống của cha Giám đốc chính thức mở đầu năm học 2026–2027, đồng thời như một lời nhắn gửi: hãy bước vào năm học mới với một tâm thế mới: chăm chỉ hơn, kỷ luật hơn, yêu thương hơn và trưởng thành hơn.

Năm học này, Nhà Lưu trú Thánh Tâm Yên Đại có 44 em, từ lớp 6 đến lớp 12. Cơ sở vật chất cũng được sửa sang, sắp xếp khang trang, sạch đẹp hơn, tạo môi trường thuận lợi để các em học tập, sinh hoạt và rèn luyện.

Khép lại ngày khai giảng, niềm vui và sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt các em. Một năm học mới đã bắt đầu với biết bao ước mơ, hy vọng và cả những nỗ lực miệt mài phía trước. Ước mong mỗi em luôn biết quý trọng thời gian, nỗ lực trong học tập, sống yêu thương và trách nhiệm, để mỗi ngày sống tại Nhà Lưu trú thực sự là một ngày được học hỏi và trưởng thành.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria tuôn đổ muôn ơn lành cho quý cha, thầy phụ trách, quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các em lưu trú sinh. Xin cho năm học 2026–2027 trở thành một hành trình của tri thức, tình huynh đệ, niềm vui và trưởng thành trong đức tin.

Paul Trung

Bài viết liên quan

Triết sinh Học viện: Niềm vui ngày gặp gỡ, đồng hành và gửi trao yêu thương tại Giáo xứ Lương Mai

Trong tinh thần đào luyện bản thân và chuẩn bị cho sứ mạng mục vụ,...

Một vầng trăng- một trời hy vọng

Hoà chung trong niềm vui của Tết Trung Thu, Gia đình Sinh viên Công giáo...

Gia đình Sinh Viên Công Giáo tại Huế khai giảng lớp tiếng Anh miễn phí

Lúc 19 giờ 30 tối qua, Gia đình Sinh viên Công giáo tại Huế đã...

Trao gửi yêu thương: Đến với anh chị em đồng bào nơi Giáo họ biệt lập Ba Lòng

Một ngày nơi Giáo họ biệt lập Ba Lòng, giữa núi rừng trùng điệp, những...

Lưu Trú Thánh Tâm Đông Hải khai giảng năm học mới 2026-2027

Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm học mới, lúc 18g00 ngày...