Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giữa thảm họa chiến tranh, Đức Kitô vẫn là niềm hy vọng

VATICAN – Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 5/7 tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước khi lên đường đến Castel Gandolfo để nghỉ hè trong ba tuần, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng Đức Kitô luôn là niềm hy vọng của Hội Thánh giữa chiến tranh, tội lỗi, cảnh nô lệ và những vết thương của lịch sử. Ngài mời gọi các Kitô hữu học nơi Chúa Giêsu một “trường học của tự do”, được đặt nền trên mầu nhiệm thập giá.

Suy niệm Tin Mừng Mt 11,25-30, trong đó Chúa Giêsu cất lời chúc tụng Chúa Cha là “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất”, Đức Thánh Cha nói:

“Con Thiên Chúa làm người bày tỏ tình yêu của Người bằng cách quy tụ toàn thể tạo thành vào lời chúc tụng và tạ ơn ấy.”

Ngài cho biết Tin Mừng mặc khải sự ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa dành cho những người bé nhỏ và khiêm nhường.

“Sự đơn sơ của cử chỉ tự phát và đầy niềm vui ấy phản ánh chính cách Thiên Chúa hành động: Người vui thích mặc khải chính mình cho ‘những kẻ bé mọn’, trong khi vẫn còn ẩn khuất đối với ‘những người khôn ngoan và thông thái’.”

Theo Đức Thánh Cha, những ai quá đầy ắp những quan điểm và ý tưởng của riêng mình sẽ không còn nhận ra Đức Kitô.

“Sự khôn ngoan của con người vì thế dễ trở thành kiêu ngạo, còn giáo huấn thì bị biến dạng thành lòng tự phụ.”

Ngược lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được biểu lộ nơi mầu nhiệm Nhập Thể và được dành trước hết cho những ai đang vất vả, gánh nặng cuộc đời:

“Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta.”

Thập giá trở thành trường học của tự do

Đức Thánh Cha giải thích rằng đến với Chúa Giêsu có nghĩa là đáp lại tình yêu của Người và thông phần vào chính cuộc sống của Người, kể cả việc vác thập giá.

Ngài đặt câu hỏi:

“Làm sao gánh nặng của thập giá lại có thể trở nên ‘êm ái’ và ‘nhẹ nhàng’?”

Và chính ngài trả lời:

“Chỉ có một lý do duy nhất: vì chính Chúa mang lấy thập giá ấy cùng với chúng ta và không bao giờ để chúng ta cô độc trong những gánh nặng của mình.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Đức Kitô đã mang lấy nhân loại bị thương tích bởi sự dữ để chữa lành và chăm sóc.

“Vì thế, hành trình bước theo Đức Kitô không phải là một lối tu đức khắc khổ nhằm hủy hoại con người. Trái lại, đó là một trường học của tự do, nhìn nhận cách nghiêm túc những bi kịch của lịch sử và không ngừng soi sáng ý nghĩa của chúng, nhất là trong những thời khắc tăm tối nhất.”

Ngài tiếp tục:

“Chỉ nơi thập giá Đức Giêsu mà sự dữ mới bị đánh bại; chỉ trong cuộc Thương Khó của Người mà sự mệt mỏi của thân phận phải chết mới tìm được niềm an ủi và ơn cứu độ.”

“Giữa thảm họa chiến tranh, Đức Kitô là niềm hy vọng”

Đức Thánh Cha khẳng định Đức Kitô chính là lời đáp cho những đau khổ sâu xa nhất của nhân loại:

“Trong cảnh nô lệ, Đức Kitô là sự giải phóng. Giữa thảm họa chiến tranh, Đức Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Đức Kitô là sự tha thứ.”

Ngài kết luận:

“Đó chính là sự khôn ngoan đích thực và là con đường mà tất cả chúng ta mong muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất với nhau như những người môn đệ nhân danh Người.”

Nhắc đến Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, được cử hành ngày 2/7 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Việt Nam.

Ngài nhắc lại rằng vị linh mục triều Việt Nam đã chịu tử đạo vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin.

Đức Thánh Cha nói:

“Giữa cảnh áp bức và bạo lực, ngài đã bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi đoàn chiên của mình.”

Ngài cầu chúc:

“Xin lời chuyển cầu của Chân phước cùng những lời nguyện của ngài củng cố tất cả những ai đang loan báo Tin Mừng trong những hoàn cảnh bách hại ngày nay.”

Cầu nguyện cho Venezuela

Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào các đoàn hành hương đến từ Brazil và ca đoàn của Đại học Mérida (Venezuela), đồng thời tiếp tục bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với người dân Venezuela.

Ngài nói:

“Tôi tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất cũng như toàn thể nhân dân Venezuela. Xin Chúa nâng đỡ họ trong thời gian đầy khó khăn này.”

Đến Castel Gandolfo nghỉ hè ba tuần

Ít lâu sau giờ đọc kinh Truyền Tin, Phủ Giáo hoàng thông báo Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ lên đường đến Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo vào chiều Chúa Nhật để nghỉ ngơi cho đến thứ Hai, ngày 27/7.

Trong thời gian này, tất cả các buổi tiếp kiến chung, tiếp kiến riêng và tiếp kiến đặc biệt sẽ tạm ngưng. Các buổi tiếp kiến chung hằng tuần sẽ được nối lại vào thứ Tư, ngày 5/8.

Phủ Giáo hoàng cũng cho biết, trong suốt tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật tại Quảng trường Piazza della Libertà ở Castel Gandolfo.

Chuyển ngữ từ ewtnnews

Bài viết liên quan

SSPX bác bỏ vạ tuyệt thông của Vatican, cho rằng án phạt “khách quan là bất công và vô hiệu”

VATICAN – Huynh đoàn Thánh Piô X (Society of St. Pius X – SSPX), thường...

Thông điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trở thành sách bán chạy, không chỉ trong giới Công giáo

Thông điệp Magnifica Humanitas, Nhân loại tuyệt vời, của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về trí tuệ...

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đón nhận Huân chương Tự do 2026 của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia: “Tôi rất vinh dự”

Đức Thánh Cha gửi lời phát biểu qua hình thức trực tuyến, ca ngợi những...

BÀI GIẢNG ĐHY LUIS ANTONIO TAGLE | Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ tại Nhà thờ lớn Hà Nội

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn...

SSPX là gì? Nhìn về nhóm Công giáo truyền thống đang ở trong tình trạng ly giáo với Giáo hội

Hiệp hội Thánh Piô X (Society of St. Pius X – SSPX) là một nhóm...

Đức Hồng y Tagle chủ sự lễ tuyên phong Chân phước đầu tiên trên quê hương Việt Nam

CÀ MAU, Việt Nam – Trong một biến cố đầy hồng ân đối với Hội...