Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội

“Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều đó không đòi hỏi phải lấy đi mạng sống của một con người khác,” các giám mục viết.

Tuần này, các giám mục Công giáo tại Tennessee đã kêu gọi tiểu bang thay thế án tử hình bằng án tù chung thân.

Trong một tuyên bố công bố ngày 2 tháng 10, Hội đồng Công giáo Tennessee khẳng định rằng án tù chung thân không có khả năng được ân xá “thực thi công lý, bảo vệ xã hội và tôn trọng phẩm giá của mọi sinh mạng con người.”

Các giám mục viết: “Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều đó không đòi hỏi phải lấy đi mạng sống của một con người khác. Một cuộc hành quyết không thể trả lại sự sống đã mất; và sự bất định, các thủ tục kéo dài cùng những đau khổ xoay quanh án tử hình có thể làm sâu thêm nỗi thống khổ của tất cả những người liên hệ, kể cả thân nhân của các nạn nhân, gia đình của các tù nhân, và những người được giao nhiệm vụ thi hành án.”

Thư của các giám mục được đưa ra sau vụ tiểu bang thất bại trong nỗ lực hành quyết người phụ nữ đầu tiên sau hơn 200 năm, bà Christa Pike, 50 tuổi.

Sau khi hai liều pentobarbital không thể làm bà Pike qua đời vào ngày 30 tháng 9, cuộc hành quyết đã bị đình chỉ. Hiện bà vẫn phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Đây là vụ hành quyết thất bại thứ hai của Tennessee trong năm nay, dẫn đến việc ông Frank Strada từ chức ủy viên Sở Cải huấn. Thống đốc Tennessee Bill Lee đã ban hành lệnh tạm hoãn các vụ hành quyết trong phần còn lại của năm 2026.

Năm 1995, bà Pike cùng bạn trai là Tadaryl Shipp đã tra tấn rồi sát hại Colleen Slemmer; bà Pike đã dùng một mảnh nhựa đường đập vỡ sọ nạn nhân. Bị tuyên án tử hình năm 1996 khi mới 20 tuổi, đến năm 2001 bà Pike còn tìm cách bóp cổ một nữ tù nhân khác là Patricia Jones. Bà bị kết án về tội mưu sát, và năm 2012 lại toan vượt ngục, theo ABC News.

Các giám mục viết: “Câu hỏi luân lý căn bản là liệu Nhà nước có nên tiếp tục lấy đi mạng sống con người khi đã có một phương thế khác để bảo vệ công chúng và áp đặt hình phạt nghiêm khắc, lâu dài hay không. Án tù chung thân không ân xá chính là phương thế ấy. Nó buộc những kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm, bảo vệ xã hội, đồng thời giữ lại khả năng sám hối.”

Các ngài viết rằng “ngay cả những kẻ gây ra tội ác khủng khiếp vẫn giữ nguyên phẩm giá làm người,” phản ánh lập trường đã được canh tân của Hội Thánh về hình phạt tử hình.

Giáo huấn của Hội Thánh về án tử hình đã được điều chỉnh

Số 2267 của Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, được duyệt lại năm 2018, khẳng định rằng án tử hình không còn được chấp nhận vì “phẩm giá con người không bị mất đi, ngay cả khi đã phạm những trọng tội,” và các quốc gia phải áp dụng những hình phạt “không tước đoạt vĩnh viễn khả năng được cứu chuộc của người có tội.”

Theo Sách Giáo Lý, “việc nhà cầm quyền hợp pháp sử dụng án tử hình, sau một phiên xử công bằng, từng được coi là một đáp trả thích đáng trước mức độ nghiêm trọng của một số tội ác, và là một phương tiện chấp nhận được, dù khắc nghiệt, để bảo vệ công ích.”

Tuy nhiên, trong “Diễn từ gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh về Cổ võ Tân Phúc âm hóa tổ chức” năm 2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định rằng “án tử hình là một biện pháp phi nhân đạo, bất kể được thi hành bằng cách nào, cũng đều hạ thấp phẩm giá con người.”

Sách Giáo Lý hiện nay nêu rằng “đã có những hệ thống giam giữ hữu hiệu hơn được phát triển, bảo đảm sự bảo vệ cần thiết cho người dân,” đồng thời thúc giục Hội Thánh dấn thân làm việc để xóa bỏ án tử hình.

Tổng thống Trump phê chuẩn hành quyết bằng xử bắn trong quân đội

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn một vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn do quân đội thực hiện.

Ngày 5 tháng 10, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đã đăng trên X rằng ông Trump đã phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội đối với Nidal Malik Hasan, người bị ông gọi là “tên khủng bố bị kết án” và “phần tử thánh chiến.” Hasan là cựu thiếu tá Lục quân Hoa Kỳ, kẻ đã hô vang “Allahu Akbar” khi sát hại 13 người và làm bị thương 32 người khác tại Fort Hood, một căn cứ quân sự ở Texas, vào ngày 5 tháng 11 năm 2009.

Sau phiên tòa quân sự, Hasan bị tuyên án tử hình năm 2013. Ông Parnell cho biết bộ trưởng Lục quân sẽ ấn định ngày và địa điểm hành quyết.

Chuyển ngữ từ ewtnnews

Bài viết liên quan

“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza

Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...

Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình

Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân

Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...

Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Lêô XIV

Khoảng 700 đến 1.000 trẻ em từ các giáo xứ và trường học tại Roma...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, Tin Mừng, thinh lặng và đời sống cộng đoàn

Gặp Liên hiệp các Nữ tu Clara Cappuccine tại Ý vào sáng ngày 21/9/2026, Đức...