Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Gaza ngày 3/10.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ sự gần gũi với những người đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột Israel–Palestine tại Gaza, giữa lúc những vụ tấn công mới tiếp tục xảy ra.
Đức Thánh Cha đã gửi thư đến giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, gần khu phố Rimal, phía tây thành phố Gaza, nơi các cuộc không kích của Israel ngày 3/10 khiến năm thường dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong số các nạn nhân đã được an táng có hai phụ nữ Chính Thống giáo: bà Maysa Khader Ibrahim Abu Daoud và con gái là Mary Hafez Michel Najjar.
Theo Vatican News, Đức Lêô XIV gửi thư cho cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia. Trước đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng thường xuyên viết thư và gọi điện cho cha Romanelli, bày tỏ sự gần gũi với giáo xứ và các nạn nhân tại Gaza, cho đến khi ngài qua đời năm 2025.
Trong thư, Đức Lêô XIV bày tỏ nỗi đau buồn trước những thương vong do các cuộc không kích mới gây ra, khi chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Ngài viết: “Lạy Chúa, đến bao giờ?”
Đức Thánh Cha viết tiếp: “Kể từ khi nhận được tin đau buồn về sự qua đời của Maysa và Mary, tôi vẫn cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho họ, cho gia đình họ và cho toàn thể cộng đồng Gaza. Cảm ơn cha đã đồng hành với giáo xứ và biết bao người mong ước được sống trong hòa bình.”
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh Giêrusalem, cũng bày tỏ sự gần gũi với những người chịu ảnh hưởng của các cuộc tấn công gần đây, cùng niềm hy vọng rằng giao tranh rồi sẽ chấm dứt.
Mối gắn bó sâu đậm với Đức Giáo hoàng Phanxicô
Trong khoảng 19 tháng trước khi qua đời, Đức Phanxicô thường xuyên giữ liên lạc với giáo xứ Thánh Gia, nơi có nhà thờ Công giáo duy nhất tại Dải Gaza.

Cha Romanelli kể lại với EWTN News rằng Đức Phanxicô đã gọi điện cho cha vào ngày 19/4, hai ngày trước khi ngài qua đời hôm 21/4.
“Ngài nói rằng ngài đang cầu nguyện cho chúng tôi. Ngài ban phép lành cho chúng tôi và cảm ơn chúng tôi vì đã cầu nguyện cho ngài”, cha Romanelli chia sẻ với EWTN News.
“Chúng tôi hy vọng những lời kêu gọi của ngài sẽ không bị phớt lờ: các cuộc ném bom sẽ chấm dứt, cuộc chiến này sẽ kết thúc, các con tin sẽ được trả tự do và viện trợ nhân đạo sẽ đến được với những người đang đau khổ.”
Chuyển ngữ từ EWTN News


Bài viết liên quan
Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình
Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói về nghệ thuật AI: Vượt lên trên tính thẩm mỹ, “có một sự khác biệt về bản thể”
Đức Thánh Cha khẳng định Giáo hội Công giáo mong muốn canh tân mối liên...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân
Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...
Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Lêô XIV
Khoảng 700 đến 1.000 trẻ em từ các giáo xứ và trường học tại Roma...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, Tin Mừng, thinh lặng và đời sống cộng đoàn
Gặp Liên hiệp các Nữ tu Clara Cappuccine tại Ý vào sáng ngày 21/9/2026, Đức...
Đức Hồng Y Müller: Một Kitô Giáo yếu nhược sẽ không thể chống lại sự bành trướng của Hồi giáo
Phương Tây đang trải qua một cuộc khủng hoảng căn tính sâu sắc khi ngày...