Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật ngày 12/7 tại Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ hè, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mời gọi các tín hữu biết dành thời gian cho những “khoảnh khắc thinh lặng và cầu nguyện có ý nghĩa” trong mùa hè.
Từ Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo, nơi ngài chuyển đến từ ngày 5/7 để nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha sẽ lưu lại cho đến ngày 27/7. Trong thời gian này, mọi buổi tiếp kiến riêng và công khai, kể cả buổi Tiếp kiến chung vào thứ Tư, đều tạm ngưng. Chỉ còn các buổi đọc kinh Truyền Tin vào Chúa nhật được duy trì, ngoại trừ bữa ăn trưa với người nghèo được tổ chức tại khu vườn của Dinh Tông Tòa vào ngày 11/7.
Khôi phục truyền thống nghỉ hè của các Đức Giáo hoàng
Mùa hè năm nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV quyết định dành một phần thời gian nghỉ tại Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên làm điều này kể từ năm 2012.
Trong hơn bốn thế kỷ, Castel Gandolfo vẫn là nơi nghỉ dưỡng quen thuộc của các Đức Giáo hoàng, đặc biệt là Đức Bênêđictô XVI và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Trái lại, trong suốt 12 năm triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô không rời Vatican vào mùa hè. Ngài chọn ở lại Nhà Thánh Marta và quyết định mở Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo như một bảo tàng để phục vụ khách tham quan.
Dinh Tông Tòa, được xây dựng từ thế kỷ XVII bên bờ hồ Albano, sẽ tạm đóng cửa trong thời gian Đức Thánh Cha nghỉ dưỡng, trong khi khu vườn giáo hoàng vẫn tiếp tục mở cửa đón khách.
Dụ ngôn người gieo giống: Thiên Chúa luôn quảng đại gieo Lời Ngài
Suy niệm về bài Tin Mừng Chúa nhật với dụ ngôn người gieo giống, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng quảng đại và niềm tín thác của Thiên Chúa khi không ngừng gieo Lời và ân sủng của Ngài vào tâm hồn con người.
Ngài nói:
“Chính Đức Giêsu, Ngôi Lời đã làm người và đã hiến mạng sống để cứu độ chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha không ngừng gieo vãi trên khắp thế giới, để nhờ cái chết của Người, hạt giống ấy sinh nhiều hoa trái.”
Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, cũng như trong dụ ngôn, hạt giống được gieo trên nhiều loại đất khác nhau, mỗi người đón nhận hồng ân của Thiên Chúa theo những cách khác nhau.
Ngài nói:
“Đúng là đôi khi Thiên Chúa gặp nơi chúng ta một mảnh đất chai cứng, khép kín; có lúc lại là mảnh đất xao lãng như vệ đường, hay đầy sỏi đá, hoặc bị gai góc phủ lấp. Nhưng cũng có những lúc Ngài gặp được mảnh đất màu mỡ và quảng đại. Khi ấy, những kỳ công của tình yêu được khơi dậy và có sức biến đổi mọi sự; chính chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm điều đó trong cuộc đời mình.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn mọi yếu đuối của con người. Thiên Chúa không bao giờ ngừng gieo hạt giống và cũng không bao giờ ngừng hy vọng nơi mỗi người.
Mùa hè – thời gian thuận tiện để gặp gỡ Thiên Chúa
Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu biết tận dụng thời gian nghỉ hè để đến gần Chúa hơn qua việc lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện.
Ngài nói:
“Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta hãy quyết tâm dành thời gian để lắng nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa. Cùng với sự nghỉ ngơi và những hình thức giải trí lành mạnh, chúng ta hãy tạo nên những khoảng lặng quý giá dành cho cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa.”
Lời kêu gọi mới cho hòa bình
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ sự đau buồn trước tình trạng bạo lực đang tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới.
Ngài nói:
“Những cơn gió chiến tranh lại đang thổi mạnh tại Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, khủng bố và chết chóc.”
Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị nối lại đối thoại và chọn con đường ngoại giao để chấm dứt vòng xoáy leo thang xung đột.
Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế tiếp tục gia tăng sau những diễn biến quân sự mới giữa Hoa Kỳ và Iran.
Cầu nguyện cho những người làm việc trên biển
Kết thúc buổi đọc kinh Truyền Tin, nhân dịp Chúa nhật Hàng hải (Sea Sunday) được cử hành vào ngày 12/7, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm đặc biệt đến các thủy thủ, ngư dân và những người lao động tại các hải cảng.
Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc âm thầm nhưng quan trọng của họ, một công việc thường phải chấp nhận xa gia đình và nhiều khi còn phải đối diện với những hiểm nguy do các cuộc xung đột trên biển gây ra.
Chuyển ngữ từ EWTN NEWS

Bài viết liên quan
Tổng Giám mục Santiago cảnh báo nguy cơ thương mại hóa tuyến hành hương Camino de Santiago
Tổng Giám mục Francisco José Prieto của Santiago de Compostela cảnh báo việc thương mại...
Đức Thánh Cha hy vọng Giáo hội tại Á châu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và tình liên đới
Trong thư gửi Đức Hồng y Oswald Gracias, Đặc phái viên của Đức Thánh Cha...
Đức Thánh cha Lêô XIV là nhân vật nòng cốt trong Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini, trung Ý
Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc do Phong trào Hiệp thông và...
Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu sẽ quy tụ hơn 120 lãnh đạo Giáo hội
Từ ngày 20 đến 26/7/2026, hơn 120 vị hữu trách của Giáo hội từ khắp...
Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với 200 người nghèo Giáo phận Roma
Ngày 11/7/2026, tại Borgo Laudato si’ trong Vườn Giáo hoàng Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha...
Đức Thánh Cha bắt đầu thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo
Chiều ngày 5/7/2026, Đức Thánh Cha đã đến Dinh Giáo hoàng tại Castel Gandolfo để...