Ngày hội ngộ anh em Cựu tu Thánh Tâm: Dù đi xa nhưng vẫn tìm về…

“Tình yêu Đức Ki-tô quy tụ chúng ta nên một” là chủ đề của Huấn thị về đời sống huynh đệ cộng đoàn nhưng cũng rất đúng với mỗi người chúng ta . Trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, mỗi người được sắp đặt theo mỗi ơn gọi khác nhau. Tuy là những người xa lạ, không hề quen biết  nhưng Tình yêu Đức Kitô đã quy tụ chúng ta trong Dòng Thánh Tâm Huế và trở nên anh em với nhau. Qủa thật, Tình Yêu Thánh Tâm Chúa đã nối kết chúng ta thành anh em một nhà.

Vì thế, nhân dịp mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ban Quản trị và tất cả anh em Dòng Thánh Tâm Huế đã tổ chức Ngày hội ngộ anh em Cựu tu Thánh Tâm lần thứ I với chủ đề: Dù đi xa nhưng vẫn tìm về”. Đây là dịp để mỗi anh em tìm về, ôn lại những kỷ niệm, gắn kết hơn tình hiệp thông huynh đệ trong tình yêu của Thánh Tâm và hướng tới sự kiện 100 năm thành lập Dòng Thánh Tâm Huế. Ngoài sự quan phòng và dẫn dắt của Thiên Chúa, còn là sự cộng tác của nhiều người, Trong đó, anh em Cựu tu là một phần quan trọng của biến cố lịch sử này.Ngày hội ngộ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 15-16/6. Vào đầu giờ chiều ngày 15/6, Quý anh em Cựu tu và một số người thân trong gia đình của họ đã cùng Quy tụ với nhau trong sự tiếp đón nồng nhiệt của anh em Tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế và tiến hành một số công việc cần thiết cho công tác tổ chức. Sau đó, Quý anh em Cựu tu và các thành viên trong Dòng đã có những giây lắng đọng trong phút tri ân, tưởng nhớ Đức Cha Tổ phụ và các Bậc Tiền nhân trong dòng đã qua đời.Tiếp nối niềm vui trong ngày đặc biệt này, trận giao hữu bóng đá giữa anh em Cựu tu và anh em trong Tu viện đã diễn ra trong bầu khí sôi động, đầy hấp dẫn và đậm tình hiệp thông và tinh thần “Fair play”.Sau cùng, bữa cơm huynh đệ trong bầu khí ấm cúng, cùng với đó là những lời ca tiếng hát, những câu chuyện vui buồn, những chia sẻ về hiện tại, dự định tương lai… đã nối kết mỗi người trong tình hiệp thông- yêu mến. Cách riêng với mỗi anh em Cựu tu, khi trở về với mái nhà Thánh Tâm, ắt hẳn những hình ảnh, kỷ niệm ngày xưa cũ bất chợt lại trào dâng trong mỗi anh em nỗi niềm bồi hồi, xúc động. Mỗi người đã tìm cho mình những con đường, những lối đi riêng: có người tiếp tục với ơn gọi Tu sĩ, linh mục nơi các hội dòng khác, giáo phận; người sống ơn gọi gia đình, sống giữa xã hội với những ngành nghề như bác sĩ, nhà báo, nhà giáo, kỹ sư, doanh nhân, nông dân… Dẫu cho mỗi người được Thiên Chúa quan phòng theo mỗi ơn gọi khác nhau, nhưng tình yêu Thánh Tâm vẫn là sợi dây liên kết mỗi người và mỗi anh em.

Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/RFrXkTx78HFDYsdQ6

Bài và ảnh: BTT Dòng Thánh Tâm Huế