“Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con” (Ga 11:42)
Thật không dễ để thấu hiểu cách thức hoạt động nơi ngôi vị của Chúa Giêsu, Đấng vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật. Tuy nhiên, nhờ ánh sáng đức tin, chúng ta xác tín rằng: Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa hằng hữu, đồng thời Ngài cũng thực sự mang lấy bản tính nhân loại như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.
Trong bài suy niệm này, chúng ta đặc biệt chiêm ngắm bản tính nhân loại của Ngài. Bằng chính lời giảng dạy và gương sống trọn hảo, Chúa Giêsu không chỉ mạc khải về Thiên Chúa, mà còn tỏ lộ cho chúng ta thế nào là sống trọn vẹn thân phận làm người. Và điều chắc chắn là: với tư cách là một con người – một người nam – Chúa Giêsu đã sống hoàn toàn trong niềm tín thác nơi Chúa Cha. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi Ngài không thấy rõ mọi điều, không hiểu trọn vẹn lý do tại sao Chúa Cha đòi hỏi điều gì nơi Ngài, hoặc thậm chí khi Ngài không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Cha, thì Ngài vẫn một niềm phó thác và tin tưởng tuyệt đối.
Tôi có xác tín rằng Thiên Chúa đang dõi theo tôi, chăm sóc từng nhu cầu, từng khát vọng và từng lời khẩn cầu âm thầm của tôi hay không?
Chúng ta bắt gặp một hình ảnh cụ thể về niềm tín thác ấy khi người bạn thân của Chúa Giêsu – anh Ladarô – qua đời. Trước khi làm cho Ladarô sống lại, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và thưa:
“Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Con biết rằng Cha hằng nhậm lời con. Nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói lên điều này, để họ tin rằng Cha đã sai con.” (Ga 11,41-42)
Chúa Giêsu không nói Ngài hy vọng hay nghĩ rằng có lẽ Chúa Cha lắng nghe Ngài. Trái lại, Ngài nói cách xác tín: “Con biết rằng Cha hằng nhậm lời con.” Đó là niềm tin tuyệt đối, không lay chuyển.
Khi Chúa Giêsu nói rằng Chúa Cha “nghe” Ngài, Ngài không chỉ muốn nói theo nghĩa là Chúa Cha nghe tiếng Ngài, mà còn hiểu thấu, đón nhận và đáp lời trong yêu thương. Thật vậy, một người tù cũng có thể biết rằng lính canh nghe thấy lời van xin của mình – nhưng lại làm ngơ. Điều ấy hoàn toàn trái ngược với việc Thiên Chúa “lắng nghe” người Con của Ngài. Chúa Cha không chỉ nghe – mà là lắng nghe với trái tim yêu thương, chú tâm đến mọi nhu cầu và khổ đau của Con Một yêu dấu.
Thư gửi tín hữu Do Thái đã diễn tả điều này thật cảm động:
“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính” (Dt 5,7).
Ở đây, việc nói rằng Chúa Giêsu được “nghe” chính là cách nói rằng Ngài đã được Chúa Cha đáp lại!
Đối với Đức Giêsu, thưa rằng: “Con biết Cha hằng nhậm lời con” cũng đồng nghĩa với việc nói: Con biết Cha luôn ở bên con. Con biết Cha yêu thương con và quan tâm đến tất cả những gì con đang trải qua. Và cũng chính niềm tin vững vàng này đã giúp Chúa Giêsu sống tự do trong sự thật và chu toàn thánh ý Cha, bất chấp mọi thử thách. Ngài không sợ những người Pharisêu, không sợ chính quyền Rôma, cũng chẳng sợ đau khổ hay cái chết. Bởi nơi sâu thẳm trái tim, Ngài luôn sống trong ánh sáng tình yêu của Cha.
Sự phó thác chính là chìa khóa trung thành của Chúa Giêsu trong mọi giờ phút thử thách.
Quả thật, dễ trông cậy khi mọi sự đang tốt đẹp; nhưng để trông cậy trong khốn khó thì cần một đức tin sâu sắc và trưởng thành. Nhiều người đi theo Chúa chỉ khi được an ủi, nhưng lại rời bỏ Ngài khi đức tin đòi hỏi sự hy sinh. Chúa Giêsu thì khác. Trong mọi hoàn cảnh, Ngài luôn vững tin nơi Cha.
Tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu báo trước rằng các môn đệ sẽ tản mác, bỏ rơi Ngài, nhưng Ngài vẫn nói:
“Thầy không cô độc đâu, vì Cha ở với Thầy.” (Ga 16,32)
Và ngay cả trên thập giá, trong cơn hấp hối khi cảm thấy như bị Cha lìa bỏ, Chúa vẫn thưa lên lời phó thác cuối cùng:
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” (Lc 23,46)
Niềm tín thác tuyệt đối ấy không chỉ dành riêng cho Ngài vì là Con Một của Cha, nhưng cũng là mẫu mực cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Thiên Chúa yêu thương mọi loài thụ tạo: từ chim trời đến hoa cỏ ngoài đồng (x. Mt 6,26-30). Và nếu chim sẻ bé nhỏ không bao giờ bị lãng quên trước mắt Chúa, thì chúng ta – là con cái Người – lại càng quý giá biết bao (x. Lc 12,6-7).
Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa vì Chúa đã tín thác nơi Chúa Cha một cách trọn vẹn.
Thật diệu kỳ biết bao khi con nhìn vào đời sống của Chúa và nhận ra niềm tin trông cậy thực sự trông như thế nào – và tin rằng con cũng có thể sống như vậy. Nhưng con thừa nhận, nhiều lần con đã yếu đuối, thất tín, hoài nghi. Xin tha thứ cho con, vì con đã quên biết bao lần Chúa tỏ bày tình yêu trung thành đối với con, mà trong gian nan, con lại nghi ngờ. Con không muốn thử thách tình yêu của Chúa, con thật lòng mong được sống niềm tin sâu hơn. Con muốn trông cậy vào Chúa với niềm tin không lay chuyển, với lòng cậy trông vững vàng, vì sau tất cả, chỉ mình Chúa là Đấng con có thể hoàn toàn tin tưởng. Chúa sẽ không bao giờ làm con thất vọng.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, đầy tràn lòng tín thác vào Chúa Cha, xin hãy ban cho con một trái tim giống như trái tim Chúa, một trái tim biết trông cậy trong mọi hoàn cảnh.
Xin cho con thức dậy mỗi sáng với xác tín rằng: Chúa đang ở bên con – nâng đỡ, an ủi, hướng dẫn con trong mọi bước đường.
Xin cho con luôn nhớ rằng Chúa lắng nghe con, và hiện diện trong mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời con.
Ngay cả khi con không nhận được điều con cầu xin, xin cho con vẫn tin rằng Chúa luôn nhậm lời con cách tốt lành nhất.
Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.
Trích trong cuốn: A Heart Like His: Meditations on the Sacred Heart of Jesus
Tác giả: Thomas D. Williams
Bài viết liên quan
Ngày thứ năm: Trái Tim Trắc Ẩn
“Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8,2) Tất cả chúng ta đều có những...
Suy niệm 12 Lời Hứa Của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giê-su là biểu tượng cao cả của tình yêu thương vô bờ...
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mặc khải sống động của lòng thương xót Chúa Cha
Chúa Giêsu không chỉ đến để giảng dạy hay làm phép lạ, nhưng là để...
Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu
Linh đạo Dòng Thánh Tâm không mời gọi ta dừng lại ở bề ngoài, mà...
Ngày thứ ba: Trái tim trọn vẹn
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ” (Lc 16:13) Nhiều khi những...
Thánh Tâm Chúa Giêsu – trong mầu nhiệm cứu chuộc
“Trái Tim của Chúa Giêsu là một bản tóm kết toàn thể mầu nhiệm cứu...