Thánh lễ Chúa Hiển Dung: Nghi thức gia nhập Tập Viện và lặp lại Lời Khấn 2023

Biến cố biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor là một điểm sáng, là dấu chỉ rất rõ ràng mà Chúa muốn tỏ lộ vinh quang của Người cho các môn đệ. Ngất ngây trước vẻ đẹp rạng ngời ấy, các môn đệ đã phải thốt lên: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm…” (Mt 17,4). Cũng từ biến cố ấy, dung nhan của Thiên Chúa chiếu toả trên khuôn mặt của Đức Giêsu đã trở nên động lực, niềm khát khao cho biết bao người trong hành trình trở thành môn đệ của Người.

Trong ý nghĩa và tâm tình đó, lúc 9 giờ sáng ngày 06/08/2023, Dòng Thánh Tâm Huế tràn ngập trong bầu khí vui mừng trong ngày lễ Chúa Hiển Dung cùng với việc lặp lại Lời Khấn của 64 anh em Khấn tạm và Nghi thức vào Tập viện của 11 anh em thỉnh sinh. Chủ tế Thánh Lễ là Cha Bề trên Tổng quyền Phêrô Nguyễn Thái Công, đồng tế với Cha là đông đảo quý linh mục trong Dòng. Thánh Lễ còn có sự hiện diện của quý Thầy và một số quý ân nhân thân nhân xa gần.

Trong bài giảng của mình, Cha Giuse Vũ Văn Tuấn, Giám sư Tập viện đã cắt nghĩa ý về biến cố Hiển Dung của Chúa Giêsu. Biến cố ấy được gói gọn trong hai tầng ý nghĩa: Một là Đức Giêsu mặc khải Người chính là Thiên Chúa làm người thật và là Thiên Chúa thật; Hai là muốn đạt được vinh quang thì phải bước qua khổ giá. Người môn đệ muốn đi theo Đức Giêsu và muốn thấy được vinh quang như Ngài, thì phải học biết và sống như Ngài.

Qua bài giảng, Cha Giuse còn chỉ ra cho cộng đoàn thấy con đường mà các môn đệ phải đi, việc cần phải làm là phải lên núi với Chúa mỗi ngày trong cuộc đời mình. Lên núi cũng là sống đời cầu nguyện, kết hiệp liên lỉ với Chúa và để Chúa hiện diện trong tâm hồn mình. Hành trình của người Tu sĩ cũng phải là hành trình lên núi với Chúa cách thường xuyên, để rồi khi xuống núi với muôn vàn khó khăn thử thách của cuộc đời, thì hình ảnh vinh quang của Chúa sẽ là động lực để tiến bước.

Tiếp sau bài giảng là Nghi thức vào Tập Viện và lặp lại Lời Khấn của quý Thầy. Những chiếc áo dòng mới tinh như là dấu chỉ của vinh quang mà Chúa trao gửi những môn đệ của Người, nơi đây, các tân Tập sinh bỗng trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết. Những lời khấn hứa của các Tu sĩ như những tiếng đáp trả và sẵn sàng của các môn đệ Chúa xưa kia khi chứng kiến vẻ đẹp của thần tượng Giêsu. Họ đã chọn Chúa, đã đi theo Người. Giờ đây, họ càng thêm sẵn sàng để bước tiếp trên con đường đầy chông gai thử thách, hầu cố gắng cho được thấy vinh quang mà Chúa đã gợi mở cho họ.

Thánh Lễ kết thúc, ắt hẳn còn lại đâu đó là tiếng lòng tạ ơn và thổn thức của những người vì đã được Chúa mời gọi và hiến thánh bằng tình yêu của Ngài. Ước mong rằng tình yêu Thánh Tâm sẽ luôn cháy sáng trong lòng mỗi tín hữu của Chúa, cách riêng là với Tu sĩ Thánh Tâm hôm nay. Để rồi mỗi Thánh Lễ Hiển Dung qua đi, anh em lại càng thêm khao khát được đi sát bên Chúa, thêm lòng sẵn sàng trước mọi gian nan thử thách ngõ hầu đạt tới vinh quang Nước Trời.

Xem thêm ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/LzaUTEXu5T6iGdvZ9

Bài viết: Vũ Kiên, CSC | Ảnh: Mai Hùng, CSC

Bài viết liên quan

Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế

Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...

Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?

Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...

Thánh Lễ mừng Chúa Giáng sinh- Mừng Tước hiệu Đệ Tử viện Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Đại Lễ Giáng sinh,...

Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế

rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...

Giới thiệu các Tiến chức Phó Tế Dòng Thánh Tâm Huế 2026

Dòng Thánh Tâm Huế xin chân thành cám ơn quý ân- thân nhân đã quảng...