Thánh lễ giỗ lần thứ 85 của Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys Lý

Vào lúc 17h ngày 23/4, tại Cộng đoàn Trung ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã chủ tế thánh lễ giỗ lần thứ 85 của Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys Lý- Đấng Sáng Lập 2 Hội dòng: Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (1920) và Dòng Thánh Tâm Huế (1925).
Thánh lễ còn có sự hiện diện của Qúy cha đồng tế trong và ngoài Cộng đoàn, Qúy thầy phó tế, Qúy chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, và các đơn vị trong Cộng đoàn Nhà Mẹ Dòng Thánh Tâm Huế, cùng sự hiện diện của Qúy ân nhân, khách mời.
Trước ngày lễ, chị em 2 Dòng đã cùng quây quần bên nhau trong ngày viếng mộ cùng giờ tĩnh nguyện và niệm hương trước di ảnh của Đức cha Tổ Phụ như nghĩa cử bày tỏ lòng tri ân, thảo hiếu, vì những công đức mà ngài đã để lại cho Giáo Hội, và cách riêng cho 2 Hội Dòng.
Trong bài chia sẻ, Đức TGM Giuse đã phác họa lại chân dung cuộc đời cùng với những đóng góp âm thầm mà cao cả của Đức cha Allys Lý. Qua đó, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh: Tình yêu mà Đức Cha Tổ Phụ Allys Lý chọn làm châm ngôn cho đời Giám mục “Diligo Omnes” (tôi yêu mến mọi người) ngày nay được lan tỏa trong giáo phận và trong mãi tới thời đại của chúng ta. Không có gì làm cho ngài hài lòng bằng việc ngài thấy công trình sáng lập của ngài được tốt đẹp. Trở thành linh mục của Chúa khi vừa mới 23 tuổi mà ngài đã tạo nên những “kì tích”. Không phải chúng ta chỉ tưởng nhớ ngài vì Đấng Sáng Lập, nhưng tưởng nhớ đến ngài vì đã để lại cho chúng ta mẫu gương tuyệt vời, cuộc đời ngài dành trọn cho giáo phận Huế mà không một lần hồi hương. Đức cha Allys đã ghi khắc vào trong hai Dòng mà Ngài lập ra những yếu tố rất nền tảng, rất nguyên tắc để hai Dòng có thể tồn tại vững vàng. “Thật là kỳ diệu khi ngài đã chọn cho Dòng nam lý tưởng của Thánh Tâm. Còn với Dòng nữ, họ được mời gọi sống bằng sự tinh sạch của Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm. Để nhờ đó, những người con của ngài đi vào lòng đời bằng một trái tim nồng nàn, cháy lửa tình yêu mến để cảm hóa tha nhân, và những đối tượng mục vụ. Đức cha Allys đã tiên liệu và ngài luôn mời gọi những người con của ngài hãy sống khát vọng đó cho Giáo Hội và cho cuộc đời”.
Tưởng nhớ đến Đấng Sáng Lập nhân dịp lễ giỗ lần thứ 85, chúng ta, những người con của ngài luôn tin tưởng rằng ngài đã được hưởng phúc vui vẻ bên toà Chúa, và luôn dõi bước cầu bầu cùng Chúa. Để nhờ đó, đời dâng hiến của mỗi Tu sĩ Thánh Tâm và Vô Nhiễm luôn cháy bừng lòng nhiệt huyết, hăng say ra đi, để trao hiến, để phục vụ, và nên thánh.
“Nén hương lòng đoàn con xin kính dâng Cha
Tri ân Cha sinh chúng con ra từ lòng đất mẹ
Bao gian nan khó nguy Cha ko quản ngại
Nguyện một đời truyền rao Ơn Gọi Tình Yêu” (Tâm Anh, FMI)
Bài & ảnh: Đức Hoàng, CSC

Bài viết liên quan

Thánh Lễ Tạ ơn – Tất niên của gia đình Liên Tu sĩ TGP. Huế

Vào lúc 19h00 ngày 20/01, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Dòng Chúa Cứu...

Bầu trời Sơn Thủy A Lưới

Cùng với Giáo hội lữ hành sống tâm tình vui mừng của mùa Giáng Sinh,...

Hành hương Năm Thánh: Ngày hiệp thông và liên đới tín hữu các Giáo xứ

Vào lúc 8h sáng ngày 03/01/2025, gần 500 tín hữu từ các Giáo xứ (do...

Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2024 tại Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...

0 giờ 27 phút ngày ấy…

Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm sang ngày mới (27-11-1948) chừng 27 phút chính...

Học viện Dòng Thánh Tâm Huế mừng lễ Bổn mạng 2024

Thánh Lễ mừng bổn mạng của quý thầy học viện Dòng Thánh Tâm Huế diễn...

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *