Thánh Thể xuất phát từ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Thể xuất phát từ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tình yêu của Chúa Giêsu tuôn tràn từ trái tim Ngài nhiều đến nỗi Ngài đã thiết lập một cách thế để Ngài vẫn luôn hiện diện trên thế gian là thông qua Bí tích Thánh Thể.

Hai thánh lễ có sự liên kết mật thiết với nhau là lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô và lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hai thánh lễ này thậm chí còn được cử hành cách nhau vài ngày.

Đây không phải là sự trùng khớp ngẫu nhiên vì lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô có “tuần bát nhật” nghĩa là chủ đề thiêng liêng khi cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô vẫn còn giữ được sự tập trung chủ yếu của Phụng vụ Giáo Hội cho một tổng thể gồm chín ngày.

Điều nay diễn ra trong nhiều thế kỷ, và trong thế kỷ 17, thánh Margarita Maria Alacoque đã nhận được một thị kiến riêng tư theo đó Chúa Giêsu đã mặc khải trái tim của Ngài cho thánh nữ và nói rằng: “Cha yêu cầu con điều này là ngày thứ sáu đầu tiên sau tuần bát nhật kính Mình Máu Thánh Ta sẽ được dành riêng như một lễ đặc biệt để tôn kính Trái Tim Ta.” Người ta cho rằng thánh nữ đã nhận được thị kiến này trong khi thánh nhân đang chầu Thánh Thể với Mình Thánh Chúa đang được đặt trên bàn thờ.

Đáng chú ý, bát nhật này không còn trong trong lịch của Giáo Hội và lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành cách rộng rãi vào ngày Chúa Nhật với thánh lễ kính Thánh Tâm vào thứ bảy sau đó.

Trái tim của Chúa Giêsu

Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã dẫn giải trong bài giảng của ngài nhân ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm 2011 rằng:

“Người ta có thể nói rằng mọi sự bắt đầu từ trái tim Chúa Giêsu – Người đã tạ ơn và cầu nguyện cùng Thiên Chúa khi tham dự Tiệc Vượt Qua trong đêm chịu thương khó của Ngài và bởi vì khi làm như thế với năng lượng từ tình yêu của Ngài đã biến đổi ý nghĩa của sự chết mà Ngài đã đối mặt theo cách của Ngài. Việc Bí tích của Bàn thánh được gọi là “Bí tích Thánh Thể”- “Tạ ơn”- diễn tả cách xác đáng điều này là: sự biến đổi bản thể của bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô là hoa quả của món quà mà Chúa Kitô đã tự kiến tạo, món quà của một tình yêu mạnh hơn sự chết, của tình yêu thần linh đã nâng Ngài lên từ cái chết.”

Hơn nữa, Ngài còn giải thích bằng cách nào mà Thánh Thể đến từ tình yêu trong trái tim Chúa Giêsu:

“Đây là lý do tại sao Thánh Thể là thức ăn của sự sống đời đời, là Bánh Trường Sinh. Từ Trái Tim Chúa Kitô, từ “Kinh Tạ ơn” trong đêm chịu khổ nạn của Ngài, tuôn chảy động lực làm biến đổi thực tại theo các chiều hướng vũ trụ, con người và lịch sử của nó. Tất cả mọi sự đều xuất phát từ Chúa, từ sự toàn năng của Tình Yêu Ba Ngôi đã được nhập thể nơi Đức Giêsu. Trái Tim của Chúa Kitô thấm đẫm tình yêu này; vì thế Ngài có thể tạ ơn và cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha ngay cả khi đối mặt với sự phản bội và sự tàn bạo, và đây cũng là cách làm biến đổi mọi thứ, mọi người và toàn thế giới.”

Trong thời gian tới khi bạn cử hành một trong hai thánh lễ này thì hãy nhớ lại sự liên kết thiêng liêng giữa hai thánh lễ và nhớ lại việc bằng cách nào Thánh Thể lại là món của từ trái tim của Chúa Kitô.

Philip Kosloski | Chuyển ngữ: Josephus

[bai/]

Bài viết liên quan

Đức giáo hoàng đã cung hiến thế giới cho Thánh Tâm Chúa khi nào?

Vào năm 1899, Đức Giáo hoàng Lêo XIII đã cung hiến thế giới cho Thánh...

3 dòng suối chảy ra từ Thánh Tâm Chúa Giêsu

  3 DÒNG SUỐI CHẢY RA TỪ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Thánh Magarita Maria Alacoque...

Việc sùng kính Thánh Tâm mở lòng ta ra với Chúa

Việc sùng kính Thánh Tâm mở lòng ta ra với Chúa Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô...

Sùng kính Thánh Tâm là yêu mến Thánh Thể

Trong một bức thư, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giải thích bằng cách...

Tại sao lễ kính Thánh Tâm Chúa là dịp để cầu nguyện cách đặc biệt cho các Linh mục

Thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô II đã ấn định ngày Lễ trọng kính Thánh Tâm...

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa là nền tảng của đức tin

“Trái tim của Đức Ki-tô, biểu tượng của nguồn tình yêu sâu thẳm nhất và...