“Gia đình là đôi tai để lắng nghe, bờ vai để khóc và trái tim yêu thương bạn cho dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn với bạn thế nào đi chăng nữa” (sưu tầm).
Gia đình luôn là đề tài bất hủ để các văn nghệ sỹ hay chính mỗi người chúng ta làm nên cho mình những ca khúc, những áng văn tuyệt vời mang đậm hương vị hạnh phúc và tự hào. Chắc chắn là như thế, bởi không tiếng gọi nào thân thương và êm ái cho bằng tiếng gọi của cha của mẹ. Và không có tiếng cười nào hạnh phúc bằng tiếng cười của những đứa con được bồng ẵm trong lòng cha mẹ mình. Đó là tình cảm thiêng liêng cao quý mà Đấng Tạo Hóa ban tặng trong trái tim và cõi lòng của mỗi chúng ta. Cùng với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 3 này, chúng ta hãy dành những hy sinh và lời cầu xin mỗi ngày cho các gia đình, nhất là các gia đình đang có nguy cơ tan vỡ có thể tìm ra được phương cách chữa lành gia đình mình.
Trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, Ngài cũng đã dựng nên con người và cho một trợ tá tương xứng để làm bạn: “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.” Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt”. ( St2, 18-14). Vì thế, gia đình được gọi là cái nôi thiêng liêng cao quý vô cùng, là điểm tựa cho mỗi người chúng ta.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy không ít các gia đình rơi vào vấn nạn đổ vỡ. Nhất là trong thời gian gần đây, chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều các vụ đánh ghen, thậm chí là xảy ra án mạng nơi các gia đình khi xuất hiện người thứ ba mà giới trẻ hay gọi là “trà xanh”, “ tiểu tam”…Con số các gia đình, nhất là các gia đình trẻ đã và đang ở tình trạng ly thân ly hôn ngày càng gia tăng đáng báo động. Vấn nạn này không chỉ xảy ra ở một quốc gia, một vùng miền, một tôn giáo nào mà là ở tất cả mọi nơi. Đó là một sự thật đau lòng và là một thách đố chung cho toàn nhân loại.
Chắc chắn khi có ý định đi đến hôn nhân, sẽ không có đôi bạn nào nghĩ đến hay mong muốn hôn nhân của mình bị đổ vỡ. Tuy nhiên, để gìn giữ một gia đình hạnh phúc không hề đơn giản. Khó để có một gia đình hạnh phúc nếu mỗi người trong gia đình ấy không có tiếng nói chung, không có sự đồng thuận, đồng cảm với nhau. Khó để có một gia đình hạnh phúc nếu mọi người không dành cho nhau một lối sống chân thành và tình yêu thương hết mực. Khó để có một gia đình hạnh phúc nếu mọi người không biết vun quén bảo vệ lẫn nhau và cùng nhau đi qua những chặng đường khó khăn của cuộc sống. Khó để có một gia đình hạnh phúc nếu cha mẹ không yêu thương con cái và con cái không biết sống hiếu thảo với cha mẹ mình. Mẫu gương cho các gia đình vượt qua những khó khăn không đâu xa và không đâu khác chính là gia đình Thánh Gia- nơi mà Đức Giesu “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao kớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” ( Lc 2, 52).
Xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc khó khăn hơn gấp vạn lần so với việc xây dựng một cơ sở vật chất. Vì thế, đòi hỏi phải có sự hy sinh và cố gắng mỗi ngày. Đây không phải là trách nhiệm của riêng người cha, của riêng người mẹ hay của riêng người con. Nhưng là mỗi người, trong vai trò của mình biết vun đắp cho gia đình thêm hạnh phúc.
Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng, Đấng là nguồn của an bình và hy vọng ban nhiều ơn lành xuống cho các gia đình, nhất là các gia đình đang gặp khó khăn thử thách biết sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Xin cho những người làm con biết sống thảo hiếu kính trọng cha mẹ mình. Cùng xin cho các bậc làm cha làm mẹ biết lắng nghe, dành thời gian quan tâm đến mái ấm và những đứa con của mình. Đồng thời, biết làm gương sáng cho con cái bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ, sống đúng vai trò và trách phận của bậc làm cha mẹ.
Ước mong sao ân phúc của năm thánh hy vọng này sẽ hàn gắn và chữa trị những rạn nứt nơi các gia đình.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Ngày đó, các Anh hy vọng gì?
Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân...
Th3
Trend hy vọng
Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ...
Th3
Dòng Thánh Tâm Huế – Niềm hy vọng từ những vụ mùa bội thu ơn gọi
Vỏn Vẹn, CSC Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với...
Th3
Đức Kitô là con đường hy vọng
Giữa nhịp sống hối hả, giữa những muộn phiền và lo toan của cuộc sống...
Th3
“Make up” ước mơ thành niềm hy vọng
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến các bạn trẻ ngày 6/8/2022 có mời...
Th2
Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân
Mỗi một người Kito hữu khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta...
Th2