Đức Thánh Cha Lêô XIV trao Dây Pallium cho 35 Tổng Giám mục Chính tòa mới

Lúc 9g30 sáng Thứ Hai, 29/6, trong Thánh lễ trọng thể kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự nghi thức làm phép và trao Dây Pallium cho 35 Tổng Giám mục Chính tòa được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Trong bài giảng, ngài mời gọi các mục tử noi gương hai Thánh Tông đồ để trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất, phục vụ chân lý trong đức ái và quảng đại hiến dâng mạng sống vì đoàn chiên.
 

Vatican News

Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là “hai cột trụ của Giáo hội”. Một vị được Chúa Giêsu chọn làm mục tử đoàn chiên, vị kia được sai đi làm Tông đồ của muôn dân.

Suy niệm về Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng toàn bộ cuộc đời của vị Tông đồ trưởng đều gắn liền với việc gìn giữ sự hiệp thông trong Giáo hội. Ngài nhắc lại hình ảnh Thánh Phêrô sau một đêm đánh cá thất bại vẫn thưa với Chúa: “Chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì; nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”; rồi đến lời tuyên xưng đức tin: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Đức Thánh Cha đặc biệt dừng lại nơi Công đồng Giêrusalem, khi Thánh Phêrô biết lắng nghe các anh em và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đã gìn giữ sự hiệp nhất của Giáo hội. Theo ngài, đó chính là mẫu gương cho mọi người thi hành trách vụ trong Giáo hội.

Từ biểu tượng chiếc chìa khóa của Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha giải thích: “Chìa khóa không phá đổ cánh cửa, nhưng mở và đóng cửa… nối kết các căn phòng và biến nhiều không gian riêng lẻ thành một ngôi nhà duy nhất, rộng mở để đón tiếp mọi người”. Vì thế, ngài nhấn mạnh: “Sự hiệp thông trong Giáo hội không được xây dựng bằng cách cứng nhắc giữ lấy lập trường của mình, nhưng bằng việc tìm kiếm trong tâm hồn mỗi người những điểm gặp gỡ trong Chân lý”.

Đức Thánh Cha cũng khẳng định đây là sứ mạng của Đấng kế vị Thánh Phêrô và các mục tử: biết lắng nghe, phân định, hướng dẫn, sửa chữa, khích lệ và đồng hành với Dân Chúa. Đồng thời, ngài nhấn mạnh rằng gương sáng của Thánh Phêrô cũng là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu “trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất”, biết đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống và gần gũi với anh chị em mình.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha suy niệm về Thánh Phaolô, vị Tông đồ dân ngoại, với hai biểu tượng là quyển sách và thanh gươm. Ngài giải thích rằng thanh gươm tượng trưng cho sức mạnh của Lời Chúa, “sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi”, chính Lời ấy đã biến đổi Saolô từ một người bách hại Giáo hội trở thành nhà loan báo Tin Mừng.

Trích lời Thánh Augustinô, Đức Thánh Cha nhắc lại: “Thiên Chúa đã biến người bách hại Giáo hội thành một sứ giả của hòa bình”. Chính sức mạnh của Lời Chúa đã đưa Thánh Phaolô “ra khỏi con đường bạo lực để dẫn vào con đường tình yêu”.

Sau đó, Đức Thánh Cha liên kết trực tiếp bài giảng với nghi thức trao Dây Pallium. Ngài nói: “Hôm nay… chúng ta học biết cách trở nên những tông đồ và những người xây dựng sự hiệp nhất, những người quảng đại phục vụ chân lý trong đức ái”.

Giải thích ý nghĩa của Dây Pallium, Đức Thánh Cha cho biết những dải len trắng mang hình thánh giá biểu thị cam kết của mỗi vị mục tử, cũng như của mọi Kitô hữu, biết mang trên vai mình những người anh chị em được trao phó như những con chiên của đoàn chiên Chúa. Các mục tử được mời gọi sẵn sàng hy sinh “sức lực, thời giờ, công lao, thậm chí cả mạng sống mình, để Tin Mừng được loan báo đến mọi người và để toàn thể thế giới tìm thấy nơi đó sự hòa hợp và hiệp nhất”.

Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến phái đoàn của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople do Đức Tổng Giám mục Emmanuel Adamakis, Tổng Giám mục Hiệu tòa Chalcedon, dẫn đầu, được Đức Thượng phụ Batôlômêô cử đến tham dự lễ trọng hai Thánh Tông đồ.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn hướng về hai Thánh Phêrô và Phaolô như những mẫu gương của sự hiệp thông và lòng trung thành với Tin Mừng. Ngài cầu xin: “Chúng ta hãy cầu xin hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô nâng đỡ chúng ta trên hành trình tiến bước trong sự hiệp thông theo bước chân của Đấng Cứu Thế”. Đồng thời nhắc lại lời cầu nguyện của chính Đức Giêsu trong Bữa Tiệc Ly: “Xin cho tất cả nên một”, để Giáo hội không ngừng trở thành dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”

Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...

Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội

"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...

“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza

Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...

Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình

Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân

Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...