Tết!
Đó là một từ khi phát ngôn thành lời sẽ không quá một tích tắc và nếu viết ra cũng chẳng hơn một giây. Thế nhưng, để có được một cái Tết thì chúng ta phải chờ đến 12 tháng, 365 ngày, 8760 giờ. Nói như thế để mỗi người chúng ta thêm một lần nữa tạ ơn Thiên Chúa về tình yêu và ơn lành mà Ngài luôn thương ban cho nhân loại. Thời gian là của Chúa và việc sử dụng thời gian đó như thế nào và ra sao là phần của mỗi người. Từng phút giây, từng khoảnh khắc là từng giọt ân phúc mà Chúa đổ xuống cho chúng ta.
Năm Ất Tỵ – năm con rắn. Sự khôn ngoan của loài rắn là bài học cho chúng ta về cách thích nghi cũng như sự biến đổi bản thân mình trong cuộc sống. Vì là loài bò sát, không có chân, nên việc di chuyển trong âm thầm của rắn là điểm lợi lớn để nó có thể tránh được những nguy hiểm. Và đây cũng là lợi thế để nó có thể thích nghi với mọi địa hình bằng phẳng hay gồ ghề phức tạp. Cuộc sống của chúng ta sẽ không thiếu những điều bất ngờ mà chúng ta cần phải thích nghi để có thể theo kịp và để có thể sinh tồn. Đôi khi chúng ta cần những “nước đi” âm thầm là sự nhẫn nại và hy sinh. Đôi khi chúng ta cần những “nước đi” uyển chuyển nhẹ nhàng là sự yêu thương và tha thứ. Những “nước đi” ấy không phải là sự luồn lách khôn ngoan thói đời nhưng là sự thay đổi phù hợp để tốt hơn.
Khi suy nghĩ về hành trình lột da của rắn, chúng ta còn có thể trau dồi cho mình bài học về sự biến đổi. Trong thế giới động vật, có những loài cả đời chỉ mang trên mình một dung mạo, một “tấm áo”. Nhưng cũng có một số khác lại thường xuyên lột xác để có cho mình một “tấm áo mới”. Và rắn là một trong những loài như thế, việc lột xác của nó được tiếp diễn cho đến lúc chết. Lý do chính của việc loài rắn lột da là để loại trừ những kí sinh trùng bám trên lớp da cũ. Mỗi người trong từng bậc sống của mình cũng hãy không ngừng thay đổi “tấm áo lối sống”, “tấm áo tâm hồn” với hành trình lột bỏ những kí sinh trùng vô hình. Những kí sinh trùng vô hình ấy là những thói hư nết xấu, là những đam mê không tốt, là những điều tiêu cực vô bổ. Khi quyết tâm loại bỏ những điều không hay đó thì tự khắc chúng ta sẽ có một lớp áo của bình an và hạnh phúc. Không những thế, hành trình loại bỏ này sẽ giúp chúng ta sẽ có cơ hội khám phá ra nét đẹp của chính mình, đồng thời góp phần xây dựng cho thế giới này những điều tuyệt vời nhất.
Tết đến xuân về, ai cũng mong được cảm nếm vị ngọt của hạnh phúc và thưởng thức những giây phút đầu năm thật ấm áp bên người thân yêu của mình. Không ai muốn nhắc đến chuyện không vui và cũng không ai mong muốn những điều ấy xảy đến trong năm mới này. Vì vậy, để có được những ước mong như thế, chúng ta hãy tự làm mới mình bằng một hành trình lột bỏ giống như hành trình lột da của rắn. Sẽ có những đau đớn, sẽ có những thương tích, sẽ có những thiệt thòi nhưng chắc chắn sau tất cả chúng ta sẽ có những niềm vui và những điều tốt đẹp.
Angelo Tran
Bài viết liên quan
Ẵm con trong vòng tay Mẹ
Angelo Trần Thứ bảy tuần thánh, Giáo hội không cử hành bất cứ một nghi...
Th4
Những lưỡi gươm trong trái tim Mẹ
Maria Gioan XXIII Phụng vụ Lời Chúa trong tuần thánh, từng bước cho chúng ta...
Th4
Giờ ly biệt
Thứ sáu tuần thánh, Giáo hội ở lặng cùng với Đức Giêsu Kitô trên thánh...
Th4
Duyên hạnh ngộ của ông Simon và bà Veronica trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
Angelo Trần Giáo hội đang bước vào những ngày đặc biệt nhất của năm phụng...
Th4
Sự phản bội của dân chúng
Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người được quyền hưởng...
Th4
Lặng thầm bên Thánh Thể Chúa
Theo truyền thống của Giáo Hội, vào sáng thứ năm tuần thánh, mọi thành phần...
Th4