Sáng ngày 23.4.2020 tại nhà thờ Dòng Thánh Tâm Huế đã diễn ra Thánh lễ giỗ lần thứ 84 của Đức giám mục Eugène Marie Joseph Allys, tổ phụ sáng lập Dòng Thánh Tâm Huế và Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Chủ tế thánh lễ Cha Giêrônimô Elimianô Đỗ Minh Liên đã chia sẻ trong phần mở đầu rằng: 84 năm tuổi đời (1852 – 1936), hôm nay cũng tròn đúng 84 năm Cha không còn hiện diện với đoàn con cái. Thật đặc biệt khi lễ giỗ năm nay diễn ra giữa cơn đại dịch Covid-19 nhưng đó không phải là lí do để cản ngăn tâm tình hiếu thảo của con cái dành cho người Cha kính yêu. Thực vậy, Thánh lễ năm nay không như truyền thống mọi năm khi vắng mặt sự hiện diện của Quý chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thế nhưng những dấu mốc quan trọng, những nét son trong cuộc đời của Cha vẫn được điểm lại để cho cả cộng đoàn cùng lắng nghe và có những cảm nghiệm riêng về người Cha rất thánh thiện, đầy khôn ngoan và giàu tình yêu với mọi người.
Trong phần giảng lễ Cha Antôn Huỳnh Đầy, phó bề trên tổng quyền đã tái hiện lại hình ảnh vị Cha chung của Mẹ dòng bằng ba từ “Tâm – Tài – Tầm”. Qua đó cha tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay hãy trau dồi thật kĩ càng bản thân để tiếp nối những gì mà Đấng sáng lập đã khởi sự khi xưa.
Trước đó, chiều ngày 22.4.2020 tất cả quý anh em trong cộng đoàn nhà trung ương cũng đã tề tựu đông đủ bên mộ phần Cha tổ phụ ở nghĩa trang Thiên thai để thắp những nén hương trầm biết ơn của tình con thảo, đồng thời để dâng lên Cha những tâm tình nguyện ước cho đoàn con hôm nay đang tiếp bước trên con đường Cha đã đi là dấn thân cho tình yêu và đem ánh sáng cho muôn dân.
Ước mong rằng trên thiên quốc Cha luôn hộ phù che chở, dõi theo những hạt giống mà Cha đã gieo lúc sinh thời để ngày càng đơm bông và trổ hoa thơm trong lòng Giáo hội.
Bài viết liên quan
Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế khai mạc Giải Thể Thao mừng Đại Lễ Các Thánh
Trong niềm hân hoan hướng tới Đại lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11) – Bổn...
Tu viện Thánh Tâm Thị Nghè Mừng lễ Thánh Margarita Maria Alacoque – Đấng bảo trợ Dòng Thánh Tâm Huế
Bài và ảnh: Thiên Phúc, CSC Sáng ngày 16/10/2025, trong bầu khí trang nghiêm và...
Nét đẹp của đời tu tuổi “xế chiều”
“ Khi già đi, người ta mất thị lực ở một mức độ nào đó,...
Tri ân những tấm lòng quảng đại
“Nếu chúng ta là người mang lòng biết ơn thì thế giới cũng trở nên...
Trên mảnh đất Cố Đô ngày mùng chín tháng mười năm đó….
“ Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” ( Rm 8,...
Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế
Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...