Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm C: Chúa là siêu Mục Tử

Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm C – Ga 10, 27-30

CHÚA LÀ SIÊU MỤC TỬ

Kính thưa anh chị em,

Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành Thánh lễ Chúa Nhật thứ tư trong niềm vui của mùa Phục Sinh – ngày mà Giáo Hội dành riêng để tôn vinh Chúa Giêsu là vị Mục Tử Nhân Lành. Ngày hôm nay cũng là ngày Mother’s Day – Ngày Hiền Mẫu 2025, một ngày đặc biệt để tôn vinh các người mẹ – cách nào đó cũng có thể được gọi là những “mục tử trong gia đình”, luôn âm thầm hy sinh và yêu thương phục vụ.

Chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em là CHÚA GIÊSU LÀ SIÊU MỤC TỬ. Vâng, Chính Chúa Giêsu khẳng định: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Ga 10,27). Những lời ấy đưa ta trở về hình ảnh của người mục tử – một hình ảnh quen thuộc không chỉ trong Kinh Thánh, nhưng còn trong đời sống xã hội.

Trong xã hội, người mục tử là người chăn dắt, chăm sóc đàn chiên – không chỉ lo cho chúng ăn uống mà còn bảo vệ khỏi thú dữ và nguy hiểm. Trong Giáo Hội, mục tử là người lãnh đạo thiêng liêng – các linh mục, giám mục, và đặc biệt là Chúa Giêsu, Vị Mục Tử tối thượng. Nhưng hôm nay, ta được mời gọi đi xa hơn nữa: hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu như một “Siêu Mục Tử” – không chỉ chăm sóc đàn chiên ở đời này, mà còn dẫn đưa đến sự sống vĩnh cửu đời đời.

1. Chúa là Mục Tử Nhân Lành

a. Chúa là Chủ Chiên biết rõ từng con chiên

Chúa nói: “Ta biết các chiên Ta.” (Ga 10,27) – Ngài biết rõ từng người chúng ta. Không chỉ biết tên, biết quá khứ, nhưng biết cả những khát khao thầm kín, biết những yếu đuối, sai lỗi, cả những điều mà chính ta nhiều khi còn mù mờ về chính mình.

Chúa không phải là vị mục tử đứng từ xa, ra lệnh, đặt quy tắc… mà là một Đấng biết rõ từng nỗi niềm của chiên mình. Điều đó khác hẳn với những kẻ chăn thuê: nhận trách nhiệm mục tử, nhưng lại lười biếng, vô trách nhiệm hoặc thậm chí trốn tránh bổn phận, như tiên tri Êdêkien từng cảnh báo: “Khốn cho các mục tử chỉ biết lo cho chính mình…” (Ed 34,2). Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành – đúng nghĩa là vị chủ chăn trọn hảo, hoàn thành bổn phận bằng cả trái tim yêu thương.

b. Chúa là Mục Tử sẵn sàng hy sinh vì đàn chiên

Không chỉ biết chiên, Chúa Giêsu còn yêu thương từng con chiên bằng một tình yêu tự hiến. Chính Ngài đã khẳng định: “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên.” (Ga 10,11)

Người không làm vì danh vọng hay vì địa vị, mà vì tình yêu. Một tình yêu đến cùng, yêu đến nỗi chấp nhận chịu chết trên thập giá. Không có mục tử trần gian nào có thể so sánh được: họ có thể cố gắng chăm sóc, bảo vệ, nhưng không ai dám nói: “Tôi sẵn sàng chết cho chiên của mình.” Thế mà Chúa Giêsu đã làm điều đó. Chính vì thế, Người không chỉ là một mục tử bình thường, mà là Mục Tử Tuyệt Hảo.

c. Chúa là Siêu Mục Tử

Tại sao gọi là “Siêu Mục Tử”? Bởi vì mục tiêu mà Chúa Giêsu hướng tới không chỉ là cho chúng ta sống ổn định ở đời này, mà là dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.

Chúa nói: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga 10,28)

Mục tử trần gian tốt cũng chỉ có thể dẫn chiên tới cánh đồng nhiều cỏ xanh, có dòng suối mát, rộng rãi để thoả mái tung tăng chạy nhảy… Còn Siêu Mục Tử Giêsu có thể dẫn chiên tới “đồng cỏ vĩnh cửu” là Bàn Tiệc Nước Trời – nơi không còn nước mắt, không còn chết chóc, nơi chiên được no thỏa hạnh phúc viên mãn trong tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa.

2. Ta là Chiên của Chúa – Hãy Là Chiên Lành

a. Phân biệt chiên lành – chiên lạc, chiên ghẻ

Không phải ai cũng là chiên lành. Trong thực tế, những chiên được gọi là lành, tức là biết nghe lời, biết đi theo chủ; còn ngược lại, cũng có những chiên không lành, hay chiên lạc vì mê muội, vì tò mò, vì bị dụ dỗ; có chiên ghẻ – lây bệnh, gây nguy hại cho cả đàn.

Tương tự, trong đời sống thiêng liêng cũng có những chiên lành là những Kitô hữu tốt lành, ngoan ngoãn sống theo lời Chúa, và cũng có những người vì đam mê thế gian, vì bị quyến rũ bởi những tiếng mời gọi khác – quyền lực, tiền bạc, lạc thú… mà lạc xa khỏi đàn chiên, những người đó vẫn thường được gọi là chiên lạc, chiên ghẻ…

b. Chiên lành biết nghe tiếng Chủ

Đặc tính quan trọng của chiên lành là khả năng lắng nghe và nhận ra tiếng Chủ mình. Trong thế giới ngày nay, có quá nhiều tiếng nói chen lẫn, tốt xấu lẫn lộn như: mạng xã hội, quảng cáo, chủ nghĩa hưởng thụ, lối sống cá nhân chủ nghĩa… Nhưng giữa tất cả, chiên lành vẫn biết nhận ra tiếng nói dịu dàng của Chủ Chiên Giêsu – tiếng gọi yêu thương, tiếng dạy dỗ và mời gọi theo Ngài.

c. Chiên lành luôn bước theo Chủ

Một đặc điểm chỉ loài chiên có – chúng đi theo chủ. Bức hình Chúa Chiên Lành rất đặc biệt. Khác với hình ảnh người chăn bò, chăn trâu, chăn dê… Người chăn chiên không cần roi vọt đi lùa phía sau. Chỉ cần chủ gọi, chủ đi trước, chiên sẽ theo sau.

Còn chúng ta thì sao? Ta có theo sát Chúa mỗi ngày? Hay ta theo Chúa mỗi… Chủ Nhật, mỗi lễ trọng? Theo Chúa trong nhà thờ, nhưng ngoài đời thì “gặp gì theo nấy”?

Chúa không cưỡng ép, nhưng mời gọi ta: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo.” (Lc 9,23) – theo để được sống, theo để được yêu thương, theo để tới đồng cỏ vĩnh cửu.

3. Cầu cho Ơn Thiên Triệu – Ơn gọi Mục tử

a. Ơn gọi và Ơn Thiên Triệu

Ơn gọi là lời mời gọi sống theo chương trình của Chúa trong một cách thế, một lối sống cụ thể. Vì thế có thể nói ai cũng có ơn gọi cả. ơn gọi sống đời gia đình, ơn gọi sống tu trì, hay tu sĩ, linh mục… Riêng từ Ơn Thiên Triệu thường được dùng riêng để nói đến ơn gọi theo Chúa, đi tu làm linh mục, tu sĩ, hay tông đồ tận hiến – tức là những người được Chúa kêu gọi cách đặc biệt để trở nên mục tử cho đoàn chiên của Chúa.

Ngày hôm nay, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ơn thiên triệu, ơn gọi mục tử – không chỉ cầu xin có thêm nhiều người, mà còn phải xin thêm nhiều người giàu lòng yêu thương, phục vụ như mẫu gương Mục Từ Nhân Lành là Chúa Giêsu.

b. Mục tử là ơn gọi yêu thương và phục vụ

Không ai sinh ra đã là linh mục, hay tu sĩ thánh thiện. Cần có thời gian, cần nhiều ơn Chúa, cần sự nỗ lực cá nhân, và cũng rất cần sự nâng đỡ từ cộng đoàn. Các linh mục, tu sĩ không phải là “siêu nhân”, mà vốn cũng là những người yếu đuối đã đáp lời mời gọi và được Chúa chọn. Họ cần lời cầu nguyện, sự nâng đỡ, lòng tin tưởng từ anh chị em.

Vậy ta hãy cầu nguyện cho các mục tử, các linh mục, tu sĩ … để họ luôn trung thành, luôn noi gương và bước theo Chúa Giêsu – sống khiêm nhường, yêu thương, và phục vụ đến cùng như Chúa.

c. Cầu cho có thêm nhiều bạn trẻ quảng đại hiến dâng

Lời Chúa vẫn vang vọng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin Chủ ruộng sai thợ gặt đến.” (Lc 10,2)

Chúng ta cần nhiều mục tử trẻ trung, nhiệt thành, dám sống cho lý tưởng cao đẹp. Mỗi gia đình, và cộng đoàn giáo xứ hãy cổ võ và nâng đỡ ơn gọi – không chỉ cầu nguyện, mà còn phải hành động, bằng việc khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi, giới thiệu, và đồng hành.

Có thể đâu đó trong cộng đoàn hôm nay, Chúa đang gọi một bạn trẻ. Bạn đừng sợ! “Chúa tìm chiên lạc khắp nơi – nào ta cùng bước theo Ngài, sợ chi!”

Kết Luận

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, chúng ta hân hoan tôn vinh Chúa Giêsu – Vị Siêu Mục Tử của chúng ta. Ngài biết rõ ta, Ngài yêu ta, chăm sóc ta, và dẫn ta tới Bàn Tiệc sự sống đời đời. Ta hãy can đảm bước theo Ngài với tư cách là những con chiên ngoan lành, trung tín.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục tử trong Giáo Hội – từ Đức Thánh Cha, các Giám mục, các linh mục và các tu sĩ – luôn sống xứng đáng là hình ảnh của Chúa Giêsu Mục Tử tốt lành giữa lòng thế giới.

Và hôm nay, Chúa Nhật Thứ 2 trong tháng 5, là Ngày Hiền Mẫu – Mother’s Day, chúng ta cùng dâng lời chúc mừng và cầu nguyện cho tất cả các người mẹ. – Họ là những “chiên mẹ” trong gia đình. Gia đình nào có người mẹ đạo đức sốt sáng thì thường cả gia đình có đức tin sống động. Xin Chúa ban cho các bà mẹ luôn tràn đầy sức sống, lòng mến và sự khôn ngoan để làm mục tử yêu thương cho chính gia đình mình. Và ta cũng không quên cầu nguyện cho Giáo Hội là Mẹ chúng ta.

Lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa Giêsu – Siêu Mục Tử nhân lành,
Xin cho con luôn biết nghe tiếng Ngài,
Biết từ bỏ lạc thú trần gian để luôn bước theo Ngài mỗi ngày.
Xin cho Giáo Hội có thêm nhiều ơn gọi thánh hiến,
Nhiều bạn trẻ quảng đại dấn thân để có nhiều mục tử thánh thiện,
Và xin nhớ đến các người làm mẹ.
Những người đã tin và đã yêu thương,
dưỡng nuôi và dạy dỗ chúng con nên người.
Xin chúc lành cho họ và cho chúng con. Amen.

Bài viết: Lm. Vinh sơn Trần Văn Duy, CSC

Bài viết liên quan

Bài giảng lễ đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

Tuyệt đẹp: Khó có từ nào khác để diễn tả Thánh Lễ đầu tiên của...

Suy niệm tin mừng thứ bảy tuần III phục sinh. Xác Tín Niềm Tin

Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói...

Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần III phục sinh

Lời Chúa: Ga 6, 53-60 Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng:...

Nhận biết Chúa là một ơn ban (Thứ Năm Tuần III Phục Sinh)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6, 44-51) 44 Khi ấy, Đức...

Tại sao không buông cuộc đời cho Chúa Giêsu săn sóc? (Thứ Tư Tuần III Phục Sinh)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,35-40) 35 Khi ấy, Đức Giê-su...

Bánh đích thực (06.05.2025 – Thứ Ba Tuần III Phục Sinh)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,30-35) 30 Khi ấy, đám...