Lời mời gọi của Đức Giê su trong bài tin mừng thứ tư tuần V phục sinh hôm nay chất chứa những ân tình sâu thẳm như một người thầy với các học trò, như một người cha với con cái, như một người anh cả với đàn em của mình. Kết hợp và ở lại trong Ngài giống như những cành nho gắn liền với thân nho là nội dung mà Đức Giê su muốn căn dặn các môn đệ cũng là lời khuyên bảo cho mỗi người chúng ta.
Đức Giê su Ki tô là cây nho đích thực mà Thiên Chúa đã “đem trồng” vào lòng đất nhân gian. Thiên Chúa muốn rằng từ nơi Ngài sẽ đâm ra những nhánh nhỏ vươn dài đến khắp mọi nơi trên hoàn cầu. Tuy nhiên, để có thể được nên một hình ảnh đẹp của cây nho vô giá này, cần phải có sự kết hợp bền chặt của mọi cành, mọi nhánh. Chính Ngài đã khẳng định: “ Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” ( Ga 15, 4). Lời nói của Đức Giê su không hề mang tính chất dọa nạt hay thách đố mà là một lời hứa đầy yêu thương. Ngài đã dùng hình ảnh cây nho quen thuộc với chúng ta để làm rõ mối liên kết thâm sâu mà chúng ta cần phải thiết lập từ nơi Ngài, ngõ hầu mang lại cho con người nguồn hạnh phúc viên mãn muôn đời.
Đức Giê su là cây nho mang đầy nhựa sống tình yêu. Khi ở lại trong Ngài, hút lấy nhựa sống tuôn tràn từ trái tim đầy nhân hậu, chúng ta không hưởng nếm nó cách thụ động nhưng với thái độ của lòng tri ân, yêu mến và rất mực tin tưởng. Ở lại nơi nguồn mạch đầy yêu thương này, chúng ta sẽ được dòng chảy nhưạ sống tình yêu thẫm đẫm thấm nhuần vào từng con ngõ nhỏ trong tâm hồn. Từ đó, cây đức tin sẽ được trổ sinh hoa trái ơn phúc dồi dào.
Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng không mong muốn con người ẩn mình trong dòng nhựa đầy bổ dưỡng đó mà an phận nhưng phải chịu cắt tỉa và tiếp tục trổ sinh thêm nhiều hoa trái hơn nữa. Nói đến cắt tỉa không thôi chúng ta đã hình dung ra sự đau đớn hy sinh chứ chưa cần bàn đến chuyện thực thi việc cắt tỉa. Khó và rất khó để mỗi người có thể vui vẻ tự nguyện chịu cắt tỉa. Lý do là vì mỗi lần như thế chúng ta phải chấp nhận sự đau đớn vô ngần. Thế nhưng, mọi sự đau đớn hay hy sinh cho dẫu có kinh hoàng đến mấy cũng không ăn nhằm gì so với nỗi đau thương tột cùng của Đức Ki tô trên thánh giá.
Cắt tỉa đời sống tẻ nhạt của cuộc đời mình để thay thế vào đó là cuộc đời an vui với anh chị em trên đường dâng hiến hay với người bạn đời của mình là điều cần làm và vô cùng tốt lành. Bởi khi cắt tỉa như thế, nhựa sống tình yêu sẽ tràn ra và lan rộng đến thẳm sâu cõi lòng, nó sẽ mau chóng chữa lành những vết thương mà chúng ta đang phải chịu.
Cắt tỉa những mỗi liên hệ không cần thiết trong cuộc sống, nhất là những mối liên hệ dễ làm chúng ta xa lìa Chúa để thay vào đó là cuộc sống thân mật với Ngài.
Cắt tỉa những suy tư vụn vặt, những âu sầu buồn bã vô lý, những lo lắng không cần thiết để thay vào đó là một tâm hồn toàn tâm toàn ý với bổn phận trong từng bậc sống của mình.
Cắt tỉa những đau khổ thử thách, những bất hòa chia rẽ để thay vào đó là niềm vui với nụ cười sảng khoái trên môi và với tâm thế của người đón nhận nhựa sống tình yêu.
Khi kín múc nhựa sống tình yêu nơi thân nho là chính Chúa, chúng ta sẽ được đón nhận những hoa trái trĩu nặng là tinh thần tương thân tương ái, là sự hiệp nhất, là sự đồng lòng chia sẻ, là niềm hy vọng và bác ái với anh chị em mình.
Nhựa sống tình yêu nơi Đức Ki tô sẽ không bao giờ ngừng cung cấp nguồn sống cho con người. Chúng ta hãy cùng siêng năng chạy đến bên Ngài để kín múc năng lượng tuyệt diệu này. Ước mong sao mọi tâm hồn con cái Chúa, nhất là những ai đang sống đời dâng hiến biết thắt chặt đời mình vào Chúa, bén rễ và trổ sinh hoa trái thiêng liêng ngõ hầu mang lại lợi ích cho chính linh hồn mình cũng như cho mọi người.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Bình an của Đức Kitô trong tâm hồn người thánh hiến
Sống trong tình yêu của Đức Kito và nên trọn vẹn với Ngài, chúng ta...
Tiến bước trong tương lai với niềm vui hy vọng
Người ta nói rằng đời người ngắn lắm, nếu không bước tiếp thì mãi chỉ...
Theo gót vị Tôn Sư viết tiếp trang sử Dòng
Ngày lễ Chúa chiên lành, cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu, chúng ta...
Người thánh hiến sống niềm vui phục sinh
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã phục sinh, đây là một mầu nhiệm, một...
Vì sao vị Giáo hoàng kế vị cần là một mục tử theo trái tim Chúa Giêsu?
Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, và Đức Giáo hoàng được Chúa Thánh Thần...
Nét đẹp của lao động trong đời sống thánh hiến
Tháng 5 năm 2025, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu...