16.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XIX Thường Niên: Mọi người đều được đón nhận

Người ta dẫn trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để Người đặt tay chúc lành và cầu nguyện cho chúng. Nhưng các môn đệ quở trách họ. Đức Giêsu nói: “Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng…” (Mt 19,13–14)

Trong Sách Giáo Lý của Công đồng Trentô, được Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V ban hành, đoạn Tin Mừng này được liên kết với bí tích Rửa Tội cho trẻ nhỏ: “Hơn nữa, không thể nào nghĩ rằng Chúa Kitô lại từ chối ban bí tích và ơn thánh của phép Rửa cho trẻ nhỏ, những người mà chính Người đã phán: Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng…” (II, 2, 32). Giáo huấn này cho thấy rõ một trong những cách trọn vẹn nhất để thực thi lời Chúa hôm nay, đó là mời gọi cả những trẻ nhỏ, trước khi đến tuổi khôn, được lãnh nhận bí tích Rửa Tội – thực hiện trọn vẹn lệnh truyền đầy yêu thương của Chúa Giêsu: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy…

Trẻ nhỏ chưa có khả năng hiểu biết lý trí về tình yêu ở mức độ tinh tuyền nhất – điều ấy chỉ đến khi đạt tới tuổi khôn, truyền thống hiểu là khoảng bảy tuổi. Tuy nhiên, ngay cả trẻ nhỏ vẫn có khả năng đón nhận tình yêu của chúng ta và tình yêu của Thiên Chúa, dù các em chưa thể ý thức trọn vẹn về món quà ấy.

Khi lớn lên, trẻ sẽ học biết tình yêu qua việc chứng kiến và cảm nghiệm nó, đặc biệt qua tình yêu của cha mẹ. Chính kinh nghiệm này giúp hình thành lương tâm, để khi trưởng thành, trẻ có thể tự do chọn lựa sống yêu thương. Nhưng để trở thành người biết yêu thương đích thực, trẻ không chỉ cần gương sáng, mà còn cần ơn thánh. Ơn bí tích Rửa Tội chính là nguồn ơn nền tảng cho đời sống các em.

Nhiều người dễ coi Rửa Tội chỉ là một nghi thức đẹp để chào đón trẻ vào gia đình Thiên Chúa. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng bí tích Rửa Tội ghi ấn tín thiêng liêng “không bao giờ mất đi trong người Kitô hữu, như một khuynh hướng hướng về ân sủng, một lời hứa và bảo đảm sự che chở của Thiên Chúa, đồng thời là lời mời gọi phụng tự và phục vụ Hội Thánh” (GLHTCG, số 1121). Nói cách khác, bí tích Rửa Tội ban cho linh hồn một ân huệ vĩnh viễn, trở thành nguồn ơn không ngừng tuôn đổ. Khi một trẻ nhỏ được rửa tội, chính đoạn Tin Mừng trên được sống lại trong suốt cuộc đời em. Nhờ ơn bí tích ấy, Chúa Giêsu không ngừng ngỏ lời với tâm hồn đã chịu phép rửa: “Hãy đến với Thầy”.

Bên cạnh ơn bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng được mời gọi noi gương Chúa Giêsu trong việc đón nhận và yêu thương không chỉ trẻ nhỏ, mà mọi người là con cái Thiên Chúa. Các môn đệ khi xưa đã từng ngăn cản trẻ đến với Chúa; còn chúng ta, không được phép làm như vậy. Bởi trong bản tính yếu đuối của con người sa ngã, luôn có cám dỗ muốn giữ riêng tình yêu của Thiên Chúa cho mình, hoặc ngăn cản người khác đến với Ngài. Sự giận dữ, kiêu căng, ghen ghét hay đố kỵ… có thể khiến ta không vui khi thấy người khác được ơn hoán cải và được Chúa đón nhận. Khi rơi vào cám dỗ ấy, chúng ta cần lắng nghe lời Chúa: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy”“đừng ngăn cản chúng.”

Hôm nay, bạn hãy chiêm ngắm những lời hiền từ và mời gọi ấy của Chúa Giêsu. Hãy nhớ đến bất cứ ai mà bạn – dù vô tình – đã ngăn cản đến với Chúa. Bạn có thực sự ước muốn mọi người nên thánh không? Có ai trong đời bạn mà bạn khó lòng khích lệ họ đến với Chúa để được Người ôm ấp và chúc lành? Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu và coi việc dẫn đưa người khác đến với Ngài là bổn phận của mình. Càng trở nên khí cụ tình yêu của Chúa, bạn càng vui mừng mỗi ngày khi thấy ơn lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên người khác.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, Chúa đón nhận mọi người vào nguồn ân sủng của Chúa. Chúa ôm ấp từng trẻ nhỏ và từng người con của Thiên Chúa trong vòng tay yêu thương. Xin mở rộng vòng tay ấy với con, giúp con đón nhận hồng ân tình yêu vô biên của Chúa. Xin làm cho con trở nên khí cụ tốt hơn của tình yêu Chúa đối với mọi người, không bao giờ ngăn cản ai tìm về cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan

17.08.2025 – Chúa nhật XX TN: Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho thế gian sao?

49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến...

15.8.2025 – Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì...

Thứ Năm, Tuần XIX Thường Niên: Luôn luôn và mãi mãi tha thứ

Khi ấy, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em...

13.08.2025 – Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên: Cầu nguyện cùng Chúa Con

“Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em...

12.08.2025 – Thứ Ba, Tuần XIX Thường Niên: Ngài ôm còn về nhà

“Anh em nghĩ sao? Nếu có người nào có một trăm con chiên, mà có...

Thứ Hai tuần XIX TN: Cùng Đi Với Chúa – Hạnh phúc của đời Kitô hữu

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 22 Khi ấy, Đức Giê-su và các...