19.08.2025 – Thứ Ba tuần XX: Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được cứu độ?

“Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được cứu độ?” (x. Mt 19,23-25)

Hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe lời chất vấn vang vọng từ các môn đệ sau cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” (Mt 19,25). Câu hỏi này không chỉ là nỗi băn khoăn của các môn đệ ngày xưa, nhưng cũng là thao thức của chúng ta hôm nay, nhất là khi chúng ta đag sống trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 – năm mà toàn thể Hội Thánh được mời gọi khơi lại niềm hy vọng cậy trông nơi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

1. Lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu

Chúa Giêsu đã thẳng thắn nói với người thanh niên giàu có: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, đem cho người nghèo, và anh sẽ được một kho tàng trên trời; rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,21). Lời mời gọi ấy đã khiến người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta quá gắn bó với của cải. Từ đó, Chúa Giêsu kết luận: “Người giàu có khó mà vào Nước Trời” (Mt 19,23). Của cải tự nó không xấu, nhưng sự quyến luyến, mê đắm và đặt hy vọng tuyệt đối nơi nó lại trở thành rào cản ngăn con người mở lòng cho Thiên Chúa. Chính sự khép kín ấy biến con người thành nô lệ cho tiền bạc, làm nghèo đi đời sống tinh thần và bóp nghẹt tình yêu thương. Bởi vậy, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta, không phải để loại trừ, nhưng để thức tỉnh và giải thoát.

2. Lời mời gọi sống tự do nội tâm

Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, Giáo hội kêu gọi mọi tín hữu “hành hương trong niềm hy vọng” – nghĩa là bước đi với một tâm hồn tự do, thanh thoát, biết cậy trông nơi Chúa hơn là bám víu vào những thứ chóng qua. Của cải vật chất, địa vị xã hội hay danh vọng trần thế đều có thể là những phương tiện tốt lành, nếu được sử dụng để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Nhưng nếu để chúng chiếm trọn trái tim, con người sẽ đánh mất tự do nội tâm, và với chính sự giam cầm ấy, họ khó mở ra để đón nhận ân sủng cứu độ.

Niềm hy vọng Kitô giáo không dựa trên những gì ta tích lũy, mà dựa trên lòng trung tín của Thiên Chúa. Khi ta học buông bỏ – không phải để trắng tay, nhưng để tay mình rảnh rang hơn trong việc đón nhận – lúc ấy, hy vọng được nảy sinh.

3. “Ai có thể được cứu độ?” 

Các môn đệ đã lo lắng thưa: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” (Mt 19,25). Thật vậy, nếu tự sức mình, con người khó có thể thoát khỏi xiềng xích của ích kỷ và dục vọng. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: “Đối với loài người thì điều đó không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể” (Mt 19,26). Đây chính là cốt lõi của hy vọng Kitô giáo: Thiên Chúa có thể làm cho những gì bất lực nơi con người trở nên trọn hảo trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Năm Thánh 2025, với chủ đề “Người hành hương của Hy Vọng”, là cơ hội để chúng ta tái khám phá rằng ơn cứu độ không hệ tại sức riêng, nhưng hoàn toàn là hồng ân. Thiên Chúa không đòi ta phải đạt đến sự hoàn hảo rồi mới yêu thương, nhưng Ngài yêu ta trong sự yếu đuối và nâng ta lên trong lòng thương xót.

4. Bước theo Chúa với trái tim hiến dâng

Sau khi chứng kiến người thanh niên bỏ đi, thánh Phêrô đã thưa: “Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27). Chúa Giêsu đáp lại bằng lời hứa: những ai từ bỏ vì Nước Trời sẽ được gấp trăm ở đời này, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (x. Mt 19,29). Nơi đây, Chúa không hề lấy đi niềm vui, nhưng trao ban một niềm vui viên mãn hơn. Người tín hữu, khi biết đặt Chúa lên trên hết, sẽ nhận ra rằng những hy sinh từ bỏ không làm đời ta nghèo đi, nhưng mở ra một chân trời mới, phong phú và tràn đầy hy vọng. Đây cũng là kinh nghiệm của biết bao vị thánh trong Hội Thánh: khi từ bỏ tất cả để chọn Chúa, họ đã tìm thấy niềm vui bất diệt và trở thành chứng nhân hy vọng cho nhân loại.

5. Sống niềm hy vọng giữa trần gian hôm nay

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất công, nghèo đói và khủng hoảng niềm tin, lời Chúa Giêsu hôm nay vang lên như một lời mời gọi khẩn thiết: hãy chọn Nước Trời thay vì chạy theo những ảo tưởng mau qua. Niềm hy vọng mà Năm Thánh 2025 hướng đến không phải là một ý tưởng mơ hồ, nhưng là một thái độ sống: tin tưởng rằng Thiên Chúa đang đồng hành với chúng ta, ngay cả khi thế giới đầy những bất ổn.

Người Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho hy vọng ấy bằng lối sống chia sẻ, công bằng và huynh đệ. Khi chúng ta dám sử dụng của cải như khí cụ yêu thương thay vì sở hữu ích kỷ, lúc ấy chúng ta đang gieo vào thế giới này hạt giống hy vọng và mở đường cho ơn cứu độ của Thiên Chúa tỏa sáng.

Lạy Chúa Giêsu, lời Ngài hôm nay nhắc con rằng hạnh phúc đích thực không nằm nơi của cải, nhưng nơi tình yêu tự hiến. Xin ban cho con một trái tim tự do và rộng mở, để con biết dùng những gì Chúa trao làm phương tiện phụng sự Nước Trời. Xin giúp con sống Năm Thánh 2025 này như một hành trình hành hương của hy vọng: biết từ bỏ những gì trói buộc, biết tín thác vào quyền năng cứu độ của Chúa, và biết làm chứng cho niềm hy vọng bất diệt nơi lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Amen.

Nguồn: evangeli.net | DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan

21.08.2025 – Thứ Năm tuần XX Thường Niên: Lời mời gọi của Chúa Cha

“Nước Trời ví như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử. Nhà...

20.08.2025 – Thứ Tư tuần XX Thường Niên: Mỗi người đều là thợ giờ mười một

“6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng...

18.08.2025 – Thứ Hai tuần XX TN: Hành trình nên hoàn thiện: từ bỏ – gắn bó – bước theo Chúa

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán những gì anh có mà...

17.08.2025 – Chúa nhật XX TN: Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho thế gian sao?

49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến...

16.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XIX Thường Niên: Mọi người đều được đón nhận

Người ta dẫn trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để Người đặt tay chúc lành...

15.8.2025 – Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì...