“ 12 Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,12–14)
Đoạn Tin Mừng này chạm đến tận cốt lõi động lực của đời sống chúng ta. Do bản tính yếu đuối sa ngã, con người dễ hành động vì những lý do ích kỷ: chúng ta mong được đền đáp cho công lao, mong được ghi nhận vì những việc tốt, mong vươn cao hơn người khác. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng: động lực của mọi việc chúng ta làm phải là vinh danh Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù trong đoạn Tin Mừng này chính là hình ảnh của những ai cần đến tình yêu của chúng ta. Điều đó dĩ nhiên cũng bao gồm gia đình và bạn bè. Khi gặp người túng thiếu, chúng ta được mời gọi trao ban tình yêu không phải để nhận lại điều gì, nhưng đơn giản vì đó là việc đúng phải làm. Phần thưởng mà ta nhận lãnh không phải từ xã hội, không phải là của cải vật chất, cũng không phải sự thăng tiến trần thế, nhưng là ân sủng đến từ Thiên Chúa – ân sủng biến đổi ta nên thánh. Đây chính là động lực duy nhất mà ta phải có: khát vọng nên thánh, bằng cách tôn vinh Thiên Chúa qua tình yêu dành cho Ngài và tha nhân.
Hãy xét lại động lực của bạn trong đời sống hằng ngày. Vì sao bạn làm những việc bạn làm? Dĩ nhiên, chúng ta có những trách nhiệm phải chu toàn: mưu sinh, chăm sóc gia đình, vun đắp các mối quan hệ… Nhưng đâu là nguồn gốc thật sự thúc đẩy bạn? Động lực đó có phải là tình yêu tinh tuyền không?
Tình yêu tinh tuyền thúc đẩy chúng ta hành động vì đó là bổn phận thánh thiêng đối với Thiên Chúa hoặc là điều tốt đẹp cho tha nhân. Một người cha, người mẹ thánh thiện lao động không phải vì muốn giàu sang hưởng thụ, nhưng vì yêu thương gia đình và muốn lo cho họ. Một người bạn lắng nghe bạn mình không phải vì được lợi ích gì, nhưng đơn giản vì muốn đồng hành và nâng đỡ. Tình yêu đích thực luôn hướng đến lợi ích của người khác, tìm ra những nơi họ còn nghèo khó, yếu đuối, mù lòa về tinh thần, để lấp đầy bằng những gì cần thiết theo thánh ý Thiên Chúa.
Tin Mừng cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn: khi động lực ta trong sáng và vô vị lợi, chỉ hướng về Thiên Chúa và tha nhân, thì Người sẽ tuôn đổ trên ta phần thưởng vĩnh cửu, khởi đầu ngay từ đời này. Ta sẽ trở nên giàu có trong nhân đức, phong phú trong hoa trái Thánh Thần: niềm vui, bình an, sức mạnh, can đảm, tình yêu, sự thiện hảo và nhiều phúc lành khác. Đây mới là của cải đích thực – và chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho tâm hồn biết sống với động lực tinh tuyền, hy sinh và đầy lòng thương xót.
Hôm nay, bạn hãy xét lại: điều gì đang thúc đẩy bạn trong từng việc làm? Bạn nghĩ nhiều đến chính mình, hay đến Thiên Chúa và tha nhân? Xin cho ta nhận ra nơi động lực mình một khát vọng cháy bỏng: phục vụ tha nhân và tôn vinh Thiên Chúa trong mọi sự. Còn nơi nào còn vương vấn tính ích kỷ, hãy khiêm tốn hoán cải, hướng ánh nhìn về tình yêu Chúa và nhu cầu của tha nhân, lấy việc phục vụ họ làm sứ mạng độc nhất. Chính khi ấy, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ trên bạn ân sủng vượt quá điều bạn dám cầu xin.
Lạy Chúa đầy lòng xót thương, Chúa đã đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình vì tình yêu tinh tuyền thánh thiện. Xin mở lòng con đón nhận hồng ân tình yêu Chúa, để nhờ đó, con biết yêu mến Chúa và tha nhân bằng tình yêu vô vị lợi như chính Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

Bài viết liên quan
19.04.2026. Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A
Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên...
18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...
17.04.2026.Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Từ hôm nay sang bài giáo lý thứ hai về Bí tích Thánh Thể, dựa...
16.04.2026. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban...
Bài suy niệm Chúa Nhật II Phục sinh – Chúa nhật Lòng Thương Xót
Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng “Nơi...
11.04.2026. Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Bạn có để ý điều đó không? Mặc dù các môn đệ của Chúa Giêsu...