Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gửi thông điệp video tới Tỉnh Dòng Augustinô Thánh Tôma Villanova nhân ngày lễ vị tổ phụ tinh thần của họ, đồng thời mời gọi mọi người lắng nghe giọng nói yêu thương của Thiên Chúa – chỉ giọng nói này mới có thể mang lại bình an.
Nhân ngày mừng trọng thể Thánh Augustinô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gửi thông điệp video tới Tỉnh Dòng Augustinô Tôma Villanova tại Hoa Kỳ, bày tỏ lòng biết ơn về việc trao Huân chương Thánh Augustinô.
Trong thông điệp, Đức Giáo Hoàng gợi nhớ lại cách trìu mến rằng: giáo xứ địa phương này được dâng kính cho Thánh Tôma Villanova – là tu sĩ cũng là giám mục dòng Augustinô – được nhớ đến như là “cha của người nghèo.”
“Được công nhận là tu sĩ Augustinô,” Ngài nói, “đấy chính là một vinh dự đáng trân trọng. Biết bao nhiêu điều làm nên con người tôi chính là nhờ vào tinh thần và giáo huấn của Thánh Augustinô. Tôi biết ơn tất cả anh em vì anh em đã hết lòng dấn thân sống cho các giá trị chân lý, hiệp nhất và yêu thương.”
Khi suy ngẫm về cuộc đời Thánh Augustinô, Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh rằng: hành trình của Augustinô “đầy những thử nghiệm và sai sót, giống như cuộc sống của chính chúng ta.” Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, nhờ ời cầu nguyện của Mônica mẹ ngài, và chứng tá của cộng đồng xung quanh, ngài đã tìm ra “con đường dẫn đến bình an cho tâm hồn bất an của mình.”
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng: chứng tá của Augustinô kêu gọi mọi Kitô hữu nhận ra những ơn Thiên Chúa đã ban và dâng hiến chúng “khi yêu thương phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.”
Di sản lâu dài của yêu thương phục vụ
Ngài tiếp tục nói về sự hiện diện của dòng Augustinô tại Philadelphia, nơi có một trong những cộng đồng Công giáo lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, nhắc nhớ lại lòng nhiệt thành truyền giáo của các linh mục Matthew Carr và John Rossiter trong việc phục vụ người nhập cư vào cuối thế kỷ 18. Đức Giáo hoàng nói: Chính tinh thần đó “kêu gọi chúng ta hôm nay nối tiếp di sản yêu thương phục vụ.”
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: “Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc chúng ta phải yêu thương tha nhân, thúc giục mọi người nhìn nhau bằng đôi mắt của Đức Kitô và khám phá lại căn tính ‘là anh chị em của nhau’ trong Ngài.”
Trích lời Augustinô: “Đừng để trái tim ở trong tai, nhưng hãy để đôi tai ở trong trái tim,” Đức Giáo Hoàng mời gọi gia đình Augustinô đón nhận tinh thần lắng nghe. “Trước khi nói, chúng ta phải lắng nghe,” Ngài nói, đồng thời thêm rằng, “Giáo Hội hiệp hành mời gọi chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần, lắng nghe nhau, và đặc biệt là lắng nghe tiếng nói của người nghèo.”
Ngài khuyến khích mọi người gạt bỏ tiếng ồn và sự chia rẽ của thế gian để nghe giọng nói yêu thương của Thiên Chúa – chỉ giọng nói này mới mang lại bình an. “Khi nghe giọng nói an ủi ấy,” ngài nói, “chúng ta có thể chia sẻ nó với thế giới khi cố gắng nên một trong Thiên Chúa.”
Đức Giáo Hoàng Lêô kết thúc bằng cách phó thác gia đình Augustinô cho Đức Trinh Nữ Maria, “Đấng chỉ bảo đường lành”, và cầu nguyện “xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả anh em, ban bình an cho những tâm hồn bất an, và giúp anh em tiếp tục xây dựng cộng đồng yêu thương, hiệp nhất, hướng về Thiên Chúa.”
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

Bài viết liên quan
CỬ HÀNH SÁNG KIẾN “24 GIỜ CHO CHÚA”, CÁC NHÀ THỜ SẼ MỞ CỬA CHO TÍN HỮU CHẦU THÁNH THỂ VÀ XƯNG TỘI
Để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Giáo hội Công Giáo đang chuẩn bị cử...
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi”
Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma,...
Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông
Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ...
Câu chuyện thú vị về ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng
Sinh ra trong một gia đình người Peru khiêm tốn, ông Antonio Arellano đã trở...
Cảnh báo lừa đảo về việc mua bán online thánh tích của Thánh Phanxicô
Nhiều vụ lừa đảo trên internet đang lợi dụng danh tiếng của Thánh Phanxicô Assisi...
Algeria – Điểm hẹn lịch sử và nhịp cầu đối thoại trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Chính Đức Thánh Cha Lêô XIV, trên chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông...