Vatican News
Đức Thánh Cha đã đến dinh thự ở Castel Gandolfo từ chiều tối ngày 8 đến sau trưa ngày 9/9/2025. Ngài thực hiện các công việc thường ngày và không có lịch tiếp kiến nào.
Khi rời dinh thự, ngài được hỏi về vụ oanh kích của Israel tại Doha, Qatar, nhắm vào một số thủ lãnh của Hamas. Trong cuộc tấn công, nhiều tòa nhà dân cư ở thủ đô đã bị trúng bom.
Trả lời câu hỏi của Rai News, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan ngại trước tình hình tại Trung Đông: “Toàn bộ tình hình thật sự rất nghiêm trọng. Chúng ta không biết sự việc sẽ đi đến đâu, luôn nghiêm trọng, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều và tiếp tục làm việc, tìm kiếm, kiên trì vì hòa bình”.
Liên quan đến lệnh sơ tán khẩn cấp do Israel đưa ra cho người dân Thành phố Gaza trước nguy cơ leo thang các hoạt động quân sự, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã cố gắng liên lạc với cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia. Ngài nói: “Tôi đã cố gọi cho cha sở, nhưng chưa có tin tức. Trước đó họ chắc chắn vẫn bình an, nhưng sau lệnh mới này thì tôi không chắc nữa”.
Sau khi trả lời các câu hỏi của giới báo chí, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chào một số tín hữu hiện diện, trước khi trở về Vatican.

Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha: Tình yêu Thiên Chúa không có chữ “nhưng” hay “có lẽ”
Trưa Chúa Nhật ngày 10/5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Lạy...
HƠN 400 LỜI KÊU GỌI HÒA BÌNH CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG NĂM ĐẦU TIÊN CỦA TRIỀU GIÁO HOÀNG
Trong năm đầu tiên của triều giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã hàng...
Các bệnh viện Công giáo Hàn Quốc công bố Hiến chương đạo đức đầu tiên về Trí tuệ Nhân tạo
Trung tâm Y tế Công giáo Hàn Quốc, một trong những hệ thống chăm sóc...
Sách Kinh Thánh hiện đã được dịch ra 4.121 ngôn ngữ
Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Liên hiệp Kinh Thánh Toàn cầu, được...
Đức Thánh Cha: Sách giúp con người suy tư, gặp gỡ và loan báo Tin Mừng
Sáng ngày 7/5/2026, gặp gỡ Ban Giám đốc và nhân viên Nhà xuất bản Vatican...
Kitô hữu tại Giêrusalem đối diện làn sóng thù nghịch gia tăng
Tại Giêrusalem, các vụ tấn công và quấy nhiễu nhằm vào Kitô hữu đang gia...