Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai không ai hái được vả, nơi cây găng cũng không ai hái được nho.” (Lc 6,43–44)
Quả là một điều tuyệt vời để xét lại hướng đi trong đời sống chúng ta! Đoạn Tin Mừng này đi thẳng vào cốt lõi của việc phân định: làm sao để biết chắc chúng ta đang thực sự thi hành ý Chúa hay không. Nhiều khi chúng ta băn khoăn, không rõ điều mình đang làm có thực sự là điều Chúa muốn. Có biết bao con đường lôi cuốn chúng ta, và bao mục tiêu do chính ta đặt ra. Chính vì thế, điều khôn ngoan là thỉnh thoảng ta cần dừng lại, xét mình thành thật về đời sống.
Khi nhìn lại một năm vừa qua, bạn thấy gì? Cụ thể, bạn có thấy hoa trái tốt được sinh ra không? Việc xét mình như thế thật hữu ích, và nên được thực hiện không chỉ theo năm mà còn theo từng giai đoạn khác nhau: cả chặng đời, từng thập niên, từng năm, thậm chí từng tháng của năm vừa rồi. Hãy tìm ra những khoảnh khắc được chúc phúc nhất cũng như những thời khắc đầy thử thách nhất trong đời bạn.
Điều quan trọng là biết mình đang tìm kiếm điều gì. Có những lúc mọi sự diễn tiến suôn sẻ, và có những lúc mọi sự đau đớn, nặng nề. Nhưng dưới ánh sáng của Thiên Chúa, “dễ dàng” không đồng nghĩa với “sinh hoa trái nhiều”, cũng như “đau khổ” không đồng nghĩa với “ít sinh hoa trái”. Trái lại, chính những thập giá nặng nề mới thường là thời khắc mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng nhất. Cứ nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, mọi hành động của Người đều vinh danh Chúa Cha, nhưng ta có thể dễ dàng nhận ra: chính cuộc Khổ Nạn, giây phút đau đớn nhất, lại là giây phút trổ sinh ơn cứu độ lớn lao nhất.
Đời sống chúng ta cũng vậy. Hoa trái thiêng liêng không phải được đo lường bằng những lúc dễ dàng, vui vẻ, đáng nhớ. Dù đó cũng có thể là hồng ân, nhưng điều cần là phải nhìn từ cái nhìn của Thiên Chúa: đâu là lúc ta cảm nghiệm rõ ràng sự hiện diện của Người và chọn sống làm sáng danh Người.
Hôm nay, bạn hãy suy gẫm về đời mình như một cây sinh hoa trái thiêng liêng. Những quyết định, hoạt động hay thời khắc nào trong đời bạn đã sản sinh nhiều nhân đức nhất? Khi nào đời sống cầu nguyện của bạn sâu lắng nhất? Khi nào lòng bác ái của bạn mạnh mẽ nhất? Khi nào niềm tin và hy vọng của bạn rực sáng nhất? Hãy trở về với những giây phút đó, trân trọng, học hỏi, và lấy đó làm nền tảng cho tương lai vinh hiển mà Chúa muốn dành cho bạn.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin dạy con thường xuyên dừng lại mà xét lại hướng đi của đời mình. Xin cho con biết học từ những sai lầm và hân hoan trong những khoảnh khắc trổ sinh hoa trái cho Nước Trời. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin giúp con sinh nhiều hoa trái nhất để làm sáng danh Chúa. Amen.
Nguồn: Mycatholicc.life
Bài viết liên quan
12.9.2025 – Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên: Nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa
“Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, còn cái xà trong...
11.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIII Thường Niên: Điều quan trọng nhất trong cuộc đời
“Ai vả anh má này, thì hãy giơ cả má kia; ai đoạt áo ngoài...
10.09.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIII Thường Niên: Nghèo khó, đói khát và niềm vui đích thật trong Đức Kitô
24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã...
09.09.2025 – Thứ Ba – Tuần XXIII Thường Niên: Lắng nghe và được chữa lành
“17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ...
08.092025 – Thứ Hai, Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì...
07.09.2025 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C: “Ghét” Để Có Thể Yêu Thương
“Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:...