14.9.2025 – Chúa Nhật XXIV TN Năm C: Lễ suy tôn Thánh Giá

Sức Biến Đổi của Thập Giá

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con thì không hư mất mà được sống đời đời. Thiên Chúa đã không sai Con mình vào thế gian để luận phạt thế gian, nhưng để nhờ Con mà thế gian được cứu độ. (Ga 3,16–17)

Nếu Đức Giêsu không chịu chết trên thập giá để cứu rỗi thế gian, thì không bao giờ thập giá được nhìn nhận trong sự “tôn vinh”. Bản thân thập giá vốn là dụng cụ của sự chết — một cái chết man rợ và tàn bạo; đồng thời là phương thế nhục nhã và tra tấn. Vậy mà hôm nay, Thánh Giá trở nên dấu chỉ thánh thiêng và được chúc phúc. Chúng ta treo thánh giá nơi nhà thờ và gia đình, đeo nó trên ngực, mang theo nơi mảnh dây tràng hạt, và cầu nguyện trước thánh giá. Thập giá trở thành hình ảnh được tôn cao, nơi chúng ta hướng lòng đến Thiên Chúa. Và chỉ có thể như vậy vì chính trên thập giá chúng ta đã được cứu chuộc và dẫn vào sự sống đời đời.

Khi lùi lại để chiêm ngắm sự lạ lùng này — một trong những công cụ tra tấn tồi tệ nhất bỗng trở thành một trong những dấu chỉ thánh thiêng nhất trên mặt đất — lòng ta không khỏi bùi ngùi kinh ngạc trước quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Sự nhận biết đó dẫn ta đến chân lý rằng Thiên Chúa có thể dùng điều xấu nhất để biến thành điều tốt nhất; Ngài có thể dùng sự chết mà sinh hoa kết quả sự sống.

Lễ tôn vinh hôm nay, trước hết, là ngày chúng ta tôn vinh Thiên Chúa Cha vì những gì Người đã thực hiện nơi Con Thiên Chúa; cùng lúc đó, là dịp để khiêm nhường nhận ra rằng Thiên Chúa có thể “tôn vinh” mọi thập giá chúng ta mang trong đời và sinh ra nơi chúng thánh thiện, ân sủng dồi dào.

Thập giá nặng nhất của bạn là gì? Nguồn gốc nỗi khổ lớn nhất của bạn đến từ đâu? Khi nghĩ tới điều ấy, chắc hẳn lòng bạn thấy đau. Phần lớn, chúng ta tìm cách loại bỏ thập giá; ta dễ đổ lỗi cho thập giá về sự thiếu hạnh phúc. Ta có thể nghĩ: nếu điều này hoặc điều kia thay đổi hay mất đi, cuộc đời sẽ tốt hơn. Vậy thập giá lớn trong đời bạn là gì?

Sự thật là, bất luận thập giá nặng nề nhất của bạn là gì, nơi đó ẩn chứa một tiềm năng phi thường để trở thành nguồn ơn thiện cho đời bạn và cho thế giới. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi bạn ôm lấy thập giá ấy trong đức tin và hy vọng, để Chúa có thể liên kết thập giá của bạn với Thập Giá của Người, và để thập giá bạn cùng chia phần trong sự tôn vinh Thập Giá của Đức Kitô. Dù đây là mầu nhiệm sâu thẳm của đức tin, nhưng cũng là một chân lý sâu xa của đời sống Kitô.

Hôm nay, bạn hãy suy niệm về những thập giá của chính mình. Khi làm điều đó, xin đừng xem chúng như gánh nặng vô ích. Hãy nhận ra tiềm năng ẩn chứa nơi chúng. Nhìn thập giá với tâm tình cầu nguyện như lời mời gọi cùng dự phần vào Thập Giá của Đức Kitô. Hãy nói “Xin vâng” với thập giá của mình. Chọn lấy chúng một cách tự do. Kết hiệp chúng với Thập Giá của Chúa. Khi làm vậy, hãy ôm lấy hy vọng rằng vinh quang Thiên Chúa sẽ tỏ hiện nơi đời bạn và nơi thế giới nhờ việc bạn tự nguyện ôm lấy thập giá. Hãy tin rằng những “gánh nặng” đó sẽ được biến đổi và trở nên nguồn tôn vinh trong đời bạn bởi quyền năng biến đổi của Thiên Chúa.

Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Thập Giá của Chúa là ánh sáng và sức sống cho con. Con chạy đến cùng Chúa trong mọi nhu cầu, tin tưởng vào quyền năng cứu độ của Chúa. Xin ban cho con ân sủng để con nhận lấy từng thập giá trong đời với đức tin và hy vọng, và kết hiệp chúng với Thập Giá của Chúa. Xin biến đổi thập giá của con, để qua đó Chúa được tôn vinh và ơn lành của Chúa chảy tràn trên đời con và thế gian. Amen.

Nguồn : Mycatholic.life

Bài viết liên quan

13.9.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXIII Thường Niên: Con đường bạn đang đi

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại...

12.9.2025 – Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên: Nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa

“Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, còn cái xà trong...

11.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIII Thường Niên: Điều quan trọng nhất trong cuộc đời

“Ai vả anh má này, thì hãy giơ cả má kia; ai đoạt áo ngoài...

10.09.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIII Thường Niên: Nghèo khó, đói khát và niềm vui đích thật trong Đức Kitô

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã...

09.09.2025 – Thứ Ba – Tuần XXIII Thường Niên: Lắng nghe và được chữa lành

“17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ...

08.092025 – Thứ Hai, Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì...