17.9.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIV Thường Niên: Một tâm hồn ngay thẳng theo ý Chúa

“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi đã hát bài đưa đám, mà các anh không khóc. Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám!’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng sự khôn ngoan được chứng thực nhờ tất cả con cái của nó.” (Lc 7,32–35)

Sách Giảng Viên, chương 3, vốn là một bản văn quen thuộc trong các thánh lễ an táng: “Mọi sự đều có thời của nó, và có lúc cho mọi việc dưới bầu trời: có lúc chào đời, có lúc lìa đời; có lúc gieo trồng, có lúc nhổ đi… có lúc khóc lóc, có lúc vui cười; có lúc than van, có lúc nhảy múa.” Đoạn Kinh Thánh này nâng đỡ tâm hồn những ai đang tang chế, bởi nó nhắc nhớ rằng cuộc đời con người luôn đan xen những vui buồn, mất mát và hy vọng. Khi tưởng nhớ người thân, họ không chỉ nhớ về nỗi đau, mà còn cả những niềm vui từng trải qua, để rồi nhận ra: sau những giọt lệ hôm nay, vẫn có những nụ cười trong ngày mai. Đó là nhịp điệu tự nhiên của kiếp nhân sinh.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khiển trách những ai không biết đáp lại đúng cách trong đúng thời. “Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc.” Hình ảnh ấy diễn tả sự thiếu nhạy bén của con người trước sứ điệp của Gioan Tẩy Giả cũng như của chính Đức Giêsu. Thánh Augustinô đã chú giải: lời rao giảng của Gioan như khúc nhạc đưa đám, kêu gọi dân sám hối trong nước mắt ăn năn; nhưng bao người đã không hề đáp trả. Đến khi Đức Giêsu xuất hiện, Ngài loan báo Tin Mừng cứu độ, đem đến ân sủng và sự sống mới như khúc sáo mời gọi nhảy múa vui mừng; nhưng nhiều người vẫn khước từ.

Thực vậy, mọi sự đều có thời điểm Chúa định. Vấn đề là chúng ta có lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa trong từng biến cố đời mình không. Có những lúc, chúng ta cần biết khóc than vì tội lỗi, thật lòng thống hối và dứt khoát từ bỏ điều dữ. Nhưng cũng có lúc, chúng ta được mời gọi nhảy múa trong niềm vui, vì cảm nghiệm được tình thương và ân sủng của Thiên Chúa. Khi ấy, ta được thúc giục bày tỏ lòng biết ơn bằng cả tâm hồn và đời sống.

Anh chị em hãy suy niệm hôm nay: Chúa mời gọi chúng ta có một tâm hồn ngay thẳng, luôn tỉnh thức trước tiếng nói của Thần Khí. Ta có thực sự quan tâm và nhạy cảm trước nỗi đau của tha nhân không? Ta có biết chia sẻ niềm vui của họ cách chân thành, không ghen tị hay so bì không? Khi Chúa kêu gọi ta hoán cải hay ban cho ta một ơn thiêng, ta có mau mắn đáp lại không? Một tâm hồn được trật tự trong Chúa là tâm hồn biết rung động theo nhịp ân sủng – khóc khi phải khóc, vui khi được vui – để sống mỗi ngày đúng theo thánh ý Ngài.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, tâm hồn Chúa luôn trọn vẹn ngay chính, luôn đáp lại thánh ý Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh: mạnh mẽ khi cần bảo vệ sự thật, can đảm khi đối diện gian khổ, dịu hiền với người tội lỗi sám hối, và hân hoan trước sự trở lại của một tâm hồn. Xin cho con cũng biết lắng nghe từng tiếng gọi của Chúa và luôn đáp trả cách xứng hợp, để đời con trở nên một khúc ca đẹp lòng Chúa trong mọi ngày. Amen.

Nguồn : mycatholic.life

Bài viết liên quan

16.9.2025 – Thứ Ba, Tuần XXIV Thường Niên: Lòng Thương Xót, Niềm Hy Vọng và Đức Tin

“Đức Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có các môn đệ và một...

15.9.2025 – Thứ Hai, Tuần XXIV TN: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu Người,...

14.9.2025 – Chúa Nhật XXIV TN Năm C: Lễ suy tôn Thánh Giá

Sức Biến Đổi của Thập Giá “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã...

13.9.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXIII Thường Niên: Con đường bạn đang đi

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại...

12.9.2025 – Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên: Nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa

“Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, còn cái xà trong...

11.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIII Thường Niên: Điều quan trọng nhất trong cuộc đời

“Ai vả anh má này, thì hãy giơ cả má kia; ai đoạt áo ngoài...