Vatican News
Trong diễn từ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II trong Tông huấn Đời sống thánh hiến, khẳng định rằng các Hội dòng là “một chứng tá phong phú và đa dạng, phản chiếu muôn ơn Chúa Thánh Thần ban cho các đấng sáng lập”.
Ngài gợi lại chứng tá của các vị sáng lập: Thánh nữ Brigida Morello trong thế kỷ XVII đã dấn thân cho việc giáo dục phụ nữ; Thánh Gaspare del Bufalo ở thế kỷ XIX cổ võ các cuộc đại phúc và lòng sùng kính Máu Thánh Chúa; cha Jean-Claude Colin tại Pháp chọn sống theo tinh thần khiêm hạ và ẩn dật của Đức Maria; và vào cuối thế kỷ XX, Dòng Phanxicô Đức Mẹ Vô nhiễm được thành lập, bước theo gương Thánh Phanxicô và Thánh Maximilianô Kolbe.
Từ di sản đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba điểm then chốt: Trước hết là đời sống chung, “như một nơi thánh hóa, một nguồn cảm hứng, chứng tá và sức mạnh trong công tác tông đồ”. Đây là nơi ân sủng của Thánh Thần được chia sẻ, nơi mỗi người vừa trao ban vừa lãnh nhận, để đời sống cộng đoàn trở thành nguồn mạch thánh hóa và sức mạnh truyền giáo.
Thứ hai là đức vâng phục – không phải là sự từ bỏ tự do, nhưng là “một hành vi yêu thương trong sự thánh hiến tu trì”, noi gương Chúa Giêsu luôn tìm làm theo ý Chúa Cha. Ngài trích lời Thánh Augustinô khi nói rằng tình yêu đích thực luôn đi đôi với vâng phục. Ngài lưu ý rằng ngày nay vâng phục bị hiểu như là sự từ bỏ tự do của một người. Nhưng vâng phục, theo nghĩa sâu xa nhất của nó là lắng nghe người khác một cách chủ động và rộng lượng, là một hành vi yêu thương cao cả, qua đó ta chấp nhận chết đi cho chính mình để anh chị em mình được trưởng thành và sống. Vâng phục có thể giúp thế giới khám phá lại giá trị của sự hy sinh, khả năng xây dựng những mối quan hệ bền vững, củng cố lòng trung tín. Vâng phục là một trường học của tự do trong tình yêu.
Thứ ba là “sự nhạy bén trước các dấu chỉ thời đại” – điều đã làm nên sự can đảm nơi các vị sáng lập. Các ngài biết quan sát, yêu thương và dấn thân phục vụ nhu cầu cụ thể của tha nhân, nhận ra nơi đó tiếng gọi của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: đây không phải là hoài cổ, nhưng là đọc lại lịch sử để khám phá lại ngọn lửa ban đầu và canh tân nó trong bối cảnh hôm nay.
Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về công việc thầm lặng nhưng dồi dào hoa trái mà các tu sĩ đang thực hiện “trong nhiều nơi trên thế giới, một công việc thường vô danh trước mắt người đời, nhưng không hề vô danh trước mắt Thiên Chúa”. Ngài khích lệ họ tiếp tục với lòng tin tưởng và quảng đại trên hành trình sứ vụ.

Bài viết liên quan
Tòa Giám mục Cần Thơ thông báo: Lễ Phong chân phước cho Tôi tớ Chúa – Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
Ngày 19/12/2025, Toà Giám mục Cần Thơ đã ra thông báo về Lễ Phong chân...
Giáng sinh tại Gaza: Lời cầu nguyện thắp sáng niềm hy vọng giữa vùng chiến sự
Giữa những biến động khắc nghiệt tại dải Gaza trong những ngày Mùa Vọng, Linh...
Sứ điệp của ĐTC Lêô XIV cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 59
Ngày 18/12/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố Sứ điệp của ngài cho...
Đọc lại Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của ĐTC Phanxicô để tìm lại ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, trong Tông thư “Admirabile Signum” – Dấu chỉ tuyệt vời...
Đức cha Carlassare: Nam Sudan là “dụ ngôn sống động của lễ Giáng Sinh”
Trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Nam Sudan, Đức cha Christian Carlassare,...
Đức Thánh Cha tiếp các phái đoàn tặng Hang đá và Cây thông Giáng Sinh tại Vatican
Sáng 15/12/2025, tiếp các phái đoàn đã tặng Hang đá và Cây thông Giáng Sinh...