“Hãy chú ý cách anh em nghe. Vì ai có, thì được cho thêm; còn kẻ không có, thì ngay những gì mình tưởng mình có cũng sẽ bị lấy đi.” (Lc 8,18)
Anh em có nhiều hay ít? Theo lời Chúa Giêsu, nếu anh em có nhiều, thì sẽ được cho thêm; còn nếu anh em có ít, thì ngay những ít ỏi ấy cũng sẽ bị mất đi. Điều đó có công bằng không?
Dĩ nhiên, Chúa không nói theo nghĩa thế gian. Ngài không bảo rằng nếu anh em có nhiều tiền thì sẽ giàu thêm, hoặc nếu nghèo thì sẽ nghèo hơn. Chúa nói về ân sủng phát sinh từ sự hiểu biết Lời Chúa thánh. Hãy chú ý: đoạn văn bắt đầu bằng lời “Hãy chú tâm cách anh em nghe.”
“Nghe” Lời Chúa có nghĩa là thực sự đón nhận những gì Chúa dạy. Nghe không chỉ là nghe bằng tai. Một vị Giáo Phụ đời đầu, Thánh Bède, giải thích rằng nghe thực sự Lời Thiên Chúa bằng tâm trí dẫn đến yêu mến Lời ấy, và yêu mến Lời sẽ dẫn đến sự thông hiểu. Điều này không hoàn toàn do một hoạt động trí tuệ thuần túy, như thể các khả năng tự nhiên của ta là phương tiện chính để nhận biết mọi điều Chúa dạy. Ngược lại, sự hiểu biết ấy phát sinh nhờ ơn thần linh của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sáng suốt thiêng liêng để dạy dỗ chúng ta mọi sự.
Nếu anh em muốn được “nhiều” hơn trong sự hiểu biết về mầu nhiệm Thiên Chúa, hãy cam kết dành mình để tiếp cận Thánh Kinh bằng tâm trí và cầu nguyện. Hãy đọc Lời Chúa, nghiền ngẫm và cầu nguyện với Lời ấy. Ta dễ quên rằng Lời Thiên Chúa là một Lời Sống. Nghĩa là khi ta dâng mình cầu nguyện trong Thánh Kinh, ta gặp gỡ chính Thiên Chúa cách cá vị. Thiên Chúa sống động trong Lời thánh của Ngài. Chúng ta gặp Ngài, một cuộc gặp gỡ cá nhân, và chỉ có ơn đặc biệt mới làm cho cuộc gặp gỡ ấy có thể xảy ra — ơn mà chúng ta phải mở lòng đón nhận.
Điều đẹp đẽ trong lời dạy của Chúa là: càng hiểu Lời Ngài nhờ ơn ấy, chúng ta càng muốn dấn thân vào Lời, và Lời ấy sẽ ngày càng lớn lên trong chúng ta. Ngược lại, nếu ta dành ít thời gian để cầu nguyện với Lời Chúa, ta sẽ dần “lãng quên” chiều sâu thiêng liêng của khôn ngoan Thiên Chúa. Ta sẽ mất đi chút hiểu biết ít ỏi mình có, và khi ấy ta dễ bị cuốn vào những lầm lẫn và mưu mẹo đang tồn tại trong thế gian.
Hãy suy niệm hôm nay về thói quen cầu nguyện chiêm niệm Lời Thánh. Nếu hiện nay anh em chưa có thói quen đó, hãy quyết tâm bắt đầu. Có thể khởi đầu bằng một trong các Tin Mừng và cam kết đọc cầu nguyện từng chút mỗi ngày. Mục đích không phải vội vàng đọc cho xong sách Thánh Kinh, nhưng là đi vào từng sách. Mỗi chương, mỗi câu chứa đựng chiều sâu thiêng liêng chờ đợi được ban tặng và đón nhận. Hãy dâng mình cho việc thực hành thánh thiêng này, và anh em sẽ ngạc nhiên trước của cải thiêng liêng Chúa ban cho.
Lạy Chúa, Chúa là Chúa của con, con tạ ơn vì cách Chúa đến với con và với mọi con cái Chúa qua Lời Chúa viết ra. Xin thắp lên trong con một lòng yêu mến Lời ấy, để hằng ngày con dùng trí mình để chiêm ngắm các chân lý sâu thẳm trong đó. Xin cho con gặp Ngài, Lạy Chúa, và lớn lên trong sự hiểu biết về Ngài và về những gì Ngài muốn mặc khải cho con. Amen.
Bài viết liên quan
21.9.2025 – Chúa Nhật XXV Thường Niên (Năm C): Khôn khéo
“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã xử sự khôn khéo....
20.9.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXIV Thường Niên: Sinh hoa trái dồi dào
“Ai có tai để nghe thì hãy nghe” (Lc 8,8) Câu ngắn gọn này, theo...
19.9.2025 – Thứ Sáu — Tuần XXIV Mùa Thường Niên: Tận hiến toàn tâm!
Chúa Giêsu đi từ làng này sang làng khác, rao giảng và truyền bá Tin...
18.9.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIV Thường Niên: Niềm thán phục trước hồng ân tha thứ tội lỗi
Người nói với chị ta: “Tội lỗi của chị đã được tha.” Những người đồng...
17.9.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIV Thường Niên: Một tâm hồn ngay thẳng theo ý Chúa
“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng...
16.9.2025 – Thứ Ba, Tuần XXIV Thường Niên: Lòng Thương Xót, Niềm Hy Vọng và Đức Tin
“Đức Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có các môn đệ và một...