Sứ điệp Deepavali của Vatican: Cùng nhau vun đắp hòa bình từ những giá trị chung

Bộ Đối thoại Liên tôn gửi lời chúc tốt đẹp đến những người mừng lễ hội Deepavali của Ấn giáo, và mời gọi Kitô hữu cùng tín đồ Ấn giáo “nắm tay nhau trong cả những việc nhỏ và lớn để vun đắp hòa bình trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.”

“Là những người tin, được bén rễ trong truyền thống đức tin riêng, được hiệp nhất nhờ những giá trị chung, và cùng thao thức vì hòa bình, ước chi chúng ta – người Ấn giáo và Kitô hữu, cùng với những người thuộc các tôn giáo khác và mọi người thiện chí – cùng nắm tay nhau, trong cả những việc nhỏ lẫn lớn, để vun đắp hòa bình trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.”

Đây là trọng tâm sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên tôn Vatican gửi đến những người mừng lễ Deepavali (hay Diwali), được cử hành vào thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm nay.

Thư chúc mừng với chủ đề “Người Ấn giáo và Kitô hữu: Xây dựng hòa bình thế giới qua đối thoại và cộng tác trong tinh thần Nostra Aetate,” được ký bởi Đức Hồng Y George Jacob Koovakad, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, và Đức Ông Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, Thư ký Bộ.

Lễ hội Deepavali, theo tiếng Phạn có nghĩa là “hàng đèn dầu,” là một trong những đại lễ quan trọng nhất của Ấn giáo, mừng chiến thắng của sự thật trên giả dối, ánh sáng trên bóng tối, và thiện trên ác.

Ước chi lễ hội mang ánh sáng đến cuộc sống anh chị em

Trong thư, các vị đại diện Vatican mở đầu bằng lời chúc: “Ước gì lễ hội ánh sáng này soi chiếu cuộc sống của anh chị em, mang lại hạnh phúc, hiệp nhất và bình an cho gia đình và cộng đoàn anh chị em!”

Các ngài nhắc lại rằng, ngày thứ tám sau lễ Deepavali năm nay sẽ kỷ niệm 60 năm ban hành Nostra Aetate (28.10.1965) – văn kiện nền tảng của Giáo Hội Công giáo mời gọi tín hữu trên toàn thế giới đối thoại và cộng tác với các tôn giáo khác.

Nhân dịp kỷ niệm kim khánh này, Đức Hồng Y Koovakad nhấn mạnh rằng văn kiện Nostra Aetate mời gọi chúng ta canh tân cam kết cổ võ đối thoại liên tôn như một con đường dẫn đến hòa bình.

“Trong mùa lễ hội này,” ngài nói, “chúng tôi mời anh chị em cùng chúng tôi suy tư về cách mà Kitô hữu và người Ấn giáo, cùng với mọi tín đồ và người thiện chí, có thể củng cố nỗ lực chung cho hòa bình qua đối thoại và hợp tác trong tinh thần của Nostra Aetate.

Tinh thần ấy được đặt nền trên việc “thăng tiến sự hiệp nhất và tình yêu giữa con người, và giữa các dân tộc,” bằng cách tập trung vào “những điểm chung và điều liên kết họ trong tình huynh đệ.”

Còn nhiều bước tiến cần đạt được

Dù đã có nhiều tiến triển kể từ khi có văn kiện Nostra Aetate, vẫn còn nhiều điều cần được thực hiện.

“Trong thế giới hôm nay, khi sự ngờ vực, chia rẽ, căng thẳng và phân cực đang gia tăng,” các vị đại diện Vatican nhấn mạnh, “đối thoại liên tôn càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nó phải tiếp tục gieo những hạt giống hiệp nhất và hòa hợp, trở thành ngọn đèn hy vọng cho mọi người.”

Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi “xây dựng những nhịp cầu,” các vị tái khẳng định rằng “hiểu biết và cộng tác liên tôn cần có chỗ đứng trong đời sống hằng ngày, trở thành lối sống tự nhiên trong cùng một cộng đồng nhân loại.”

Sứ mạng được trao phó cho mọi người

Các ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng, việc xây dựng văn hóa đối thoại và cộng tác cho hòa bình là “sứ mạng được trao phó cho mọi người – cả người có đức tin lẫn người không tin – và phải được thực hiện qua suy tư và hành động dựa trên phẩm giá con người và thiện ích chung.”

Các ngài nói: Chỉ khi cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể kiến tạo và duy trì một nền hòa bình đặt nền trên chân lý, công bằng, tình yêu và tự do (x. Thánh Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới, 01.01.2003).

Vai trò của gia đình và truyền thống tôn giáo

Trong thư, các vị đại diện Bộ nhấn mạnh vai trò của gia đình như nơi giáo dục căn bản về đời sống và đức tin, giữ vị trí hàng đầu trong việc vun trồng các giá trị này.

Các truyền thống tôn giáo cũng có trách nhiệm quan trọng trong việc cổ võ hòa bình; các vị lãnh đạo tôn giáo mang nghĩa vụ luân lý phải nêu gương – khích lệ tín đồ tôn trọng sự đa dạng và xây dựng những nhịp cầu của tình bạn và huynh đệ.

Các ngài cũng nhắc đến vai trò của các cơ sở giáo dục và truyền thông trong việc định hướng tâm trí và con tim con người hướng đến sự chung sống hòa bình.

Cuối cùng, sứ điệp kết thúc với lời mời gọi Kitô hữu và người Ấn giáo cùng nắm tay nhau, trong cả những việc nhỏ và lớn, “để vun đắp hòa bình trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.”

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima

Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai...

HÌNH ẢNH: Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ, lần hạt Mân Côi tại Angola

Ngày 19 tháng 4, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục chuyến tông du tại...

Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp Tổng thống Angola, kêu gọi quốc gia hướng đến công ích

Ngày 18 tháng 4, tại Luanda, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các...

Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025

Sau gần 500 năm kể từ khi hạt giống Tin Mừng bắt đầu được gieo...

ĐHY Parolin: Chuyến thăm của Đức Thánh Cha thể hiện niềm tin vào tương lai của châu Phi

Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại...