Vatican News
Ông Lovera kể lại câu chuyện xảy ra ở Trujillo, Peru, khi cha Robert Prevost đang phục vụ tại đó. Một lần, một tu sinh trẻ dòng Augustinô qua đời trong một vụ tai nạn xe buýt. Cha mẹ của thanh niên này là người nghèo ở vùng nông thôn, không có điều kiện để đưa thi hài con về. Cha Prevost đã không ngần ngại lái xe hơn 2.000 km để làm việc này. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, tên ngài đã bị ghi nhầm vào danh sách nạn nhân và được đăng trên một tờ báo địa phương.
Khi tin tức lan truyền, nhiều giáo dân nghèo đã bật khóc, mang tờ báo đến nhà dòng Augustinô để chia buồn. Sự bất ngờ xảy đến khi chính Cha Prevost khỏe mạnh đã mở cửa tiếp đón họ. Ông Lovera nhấn mạnh rằng câu chuyện này làm nổi bật sự sẵn lòng phục vụ của ngài và tình yêu mến sâu sắc mà người dân nghèo dành cho vị linh mục dễ gần.
Ông Lovera gặp Cha Robert lần đầu năm 1991 và nhanh chóng gạt bỏ định kiến về một luật sư giáo luật nghiêm nghị. Trong suốt bảy năm ở Trujillo, ngài được biết đến là người vui vẻ, dễ gần và có niềm đam mê với toán học cũng như âm nhạc.
Đặc biệt, vào thập niên 90, khi các nhóm vũ trang hoạt động mạnh tại Peru, Cha Prevost và cộng đoàn của ngài đã quyết định ở lại bất chấp lời khuyên rời đi. Sự can đảm và ý thức sứ mạng này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ông Lovera và cộng đồng.
Ông Lovera chia sẻ rằng Cha Prevost “không bao giờ tìm kiếm các chức vụ trong Giáo hội”. Ngài luôn hành xử như một “người anh em giữa những người anh em”, không bao giờ là một quan chức xa cách.
Mục tiêu của cuốn sách là giới thiệu “một người bạn đã trao tặng tình bạn của mình, và cùng với đó, tình bạn của Chúa Giêsu”.
Theo ông Lovera, Đức Thánh Cha Lêô XIV ngày nay vẫn giữ nguyên bản chất của vị linh mục dễ gần, vui vẻ mà ông từng gặp: “Chỉ là, giờ đây sự dễ gần đó mang theo trọng trách và ân sủng dẫn dắt toàn thể Giáo hội”.


Bài viết liên quan
Những người đoạt giải Nobel kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân và đặt trí tuệ nhân tạo dưới sự kiểm soát của con người
Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo,...
ĐỨC HỒNG Y KIKUCHI: GIÁO HỘI TẠI CHÂU Á KHÔNG THỂ SỐNG CÔ LẬP
Trước thềm Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục...
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ FABC LẦN THỨ XII TẠI JAKARTA: GIÁO HỘI Á CHÂU LẮNG NGHE, PHÂN ĐỊNH VÀ CÙNG XÂY DỰNG NHỮNG NHỊP CẦU
Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức Đại hội Toàn thể lần...
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...
Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”
Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại...
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sống tinh thần Tin Mừng, không dùng sức mạnh hay những “phán đoán kiêu ngạo”
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn...