Giáo xứ Bảo Long long trọng kiệu hoa kính Đức Mẹ trong tiết “rét nàng Bân”

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối xuân, khi người dân vùng Tây Bắc vẫn trìu mến gọi là “rét nàng Bân”, Giáo xứ Bảo Long lại rộn ràng chuẩn bị cho cuộc kiệu hoa kính Đức Mẹ, một nét đẹp đạo đức chan chứa yêu thương và lòng tôn kính.

Buổi chiều hôm ấy, khởi đầu từ một gia đình đạo đức trong xứ đạo, không gian như lắng lại. Những cánh hoa tươi được nâng niu, những tà áo trắng tinh khôi của các em thiếu nhi khẽ lay trong làn gió lạnh nhẹ. Tiếng nhạc dâng hoa vang lên dịu dàng, như gọi mời lòng người hướng về Mẹ. Các em thiếu nhi bắt đầu phần múa hoa khai mạc, từng động tác uyển chuyển, từng ánh mắt trong veo như những đóa hoa nhỏ dâng lên Mẹ Maria.

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…” Lời Kinh Thánh vang vọng trong lòng mỗi người tham dự, như hòa quyện cùng nhịp bước của đoàn kiệu. Đoàn rước hôm nay trở nên phong phú và sống động hơn bao giờ hết: đi đầu là kiệu đèn của các gia trưởng, ánh sáng lung linh như niềm tin vững bền của những người cha trong gia đình; tiếp đến là kiệu hoa của các mẹ hiền mẫu, dịu dàng và kiên trung như chính trái tim của người mẹ Công giáo; rồi kiệu hoa của các bạn giới trẻ, tươi mới, nhiệt thành, mang theo sức sống và hy vọng; và trung tâm của đoàn rước là kiệu Đức Mẹ, được trang hoàng rực rỡ, uy nghi mà đầy trìu mến, như vòng tay Mẹ ôm trọn đoàn con. Đoàn người nối dài trên con đường làng hơn 3km. Con đường quen thuộc bỗng trở nên thiêng liêng lạ thường. Hai bên là những nếp nhà đơn sơ, là ruộng đồng đang thì con gái, là núi đồi Tây Bắc trầm mặc trong làn sương lạnh.

Cái rét nàng Bân không làm lòng người co lại, mà trái lại, càng làm cho hơi ấm của tình hiệp thông lan tỏa. Tiếng kinh, tiếng hát xen lẫn tiếng bước chân nhè nhẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc…” Như một bản hòa ca dịu êm, ngân dài giữa núi rừng. Và rồi, đoàn kiệu tiến về nhà thờ, trái tim của Giáo xứ. Tại đây, các mẹ hiền mẫu trong tà áo dài trang nghiêm tiếp nối bằng phần dâng hoa trọng thể. Những đóa hoa được dâng lên không chỉ là hoa của đất trời, mà còn là hoa của lòng mến, của hy sinh, của đức tin bền bỉ qua bao mùa gió lạnh.

Có một điều gì đó rất nhẹ, rất sâu… len vào tâm hồn mỗi người: Như một khúc thánh ca không lời, như hơi thở của đất trời hòa cùng nhịp đập con tim, như vòng tay của Mẹ hiền ôm trọn đoàn con giữa miền sơn cước.

Buổi kiệu hoa khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi. Trong cái se lạnh của rét nàng Bân, người ta lại cảm nhận rõ hơn hơi ấm của tình Chúa, tình người. Và trên hết, là tình Mẹ Maria dịu dàng, âm thầm mà luôn hiện diện, dẫn lối cho đoàn con bước đi trong niềm tin và hy vọng.

Lạy Mẹ Maria hiền dịu, giữa tiết trời se lạnh của miền sơn cước, đoàn con Bảo Long đã cùng nhau dâng lên Mẹ những đóa hoa đơn sơ mà chan chứa tình yêu. Xin Mẹ đoái thương nhận lấy, như xưa Mẹ đã lặng lẽ đón nhận mọi niềm vui nỗi buồn của nhân thế. Giữa những đổi thay của cuộc sống, xin Mẹ dạy chúng con biết tín thác, biết yêu thương và biết sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Để dù trong “rét nàng Bân” hay những mùa gió khác của cuộc đời, lòng chúng con vẫn luôn ấm nồng niềm tin cậy mến.

Tu sĩ Gioan B. Nguyễn Công Mẫu, CSC

Bài viết liên quan

Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: 30 năm- một hành trình của ân sủng và sự phục vụ

Sáng ngày 30/4/2026, tại giáo xứ Sơn Thủy, một Diễn đàn Truyền giáo đặc biệt...

Đêm thiêng tuần chầu Giáo xứ Bảo Long

Đêm buông nhẹ trên Giáo xứ Bảo Long, khi những ánh đèn bắt đầu lung...

THÔNG BÁO: Chương trình học hè 2026 của Lưu Trú Thánh Tâm Huế

Nhằm giúp các em học sinh được trang bị kiến thức, rèn luyện đạo đức...

Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Mùa Chay là khoảng thời gian đặc biệt trong hành trình sống đức tin, khi...

Thánh Lễ Tạ ơn và Tất niên tại Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải

Cùng với muôn tâm hồn của dân Việt hướng về ngày Tết cổ truyền dân...